Ngọc Minh luôn coi Ngọc Sơn “như một người thầy, một người cha”

Ngọc Minh là gương mặt trẻ tuổi nhất, sẽ góp mặt trong đêm diễn Bolero đặc biệt tri ân khán giả Hà Nội của Ngọc Sơn ngày 1/7 này.

Nhắc đến cương vị một người thầy, hẳn khán giả không thể quên hình ảnh một HLV Ngọc Sơn cương quyết, cứng rắn nhưng cũng không kém phần tình cảm và quan tâm tới từng thí sinh trong chương trình “Thần tượng Bolero”. Từng cử chỉ, hành động dù nhỏ nhất của anh như bắt tay chào các đồng nghiệp dưới hàng ghế khán giả, trực tiếp đưa thí sinh của mình đi diễn, … đã ghi được những dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

HLV Ngọc Sơn (ngoài cùng bên trái) cùng bộ tứ HLV quyền lực của “Thần tượng Bolero”

HLV Ngọc Sơn chia sẻ cùng các thí sinh

HLV Ngọc Sơn chia sẻ cùng các thí sinh

Ở ngoài đời, nam danh ca còn là một người con hiếu thảo, luôn lắng nghe theo từng lời khuyên, chỉ bảo của gia đình và đặc biệt là mẹ. Ngọc Sơn vẫn luôn đồng hành cùng mẹ trong tất cả các show diễn – vì đó có lẽ chính là nguồn động lực và nguồn sức mạnh giúp anh  phát triển hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Nam danh ca luôn đồng hành cùng mẹ kể cả trong các show diễn, sự kiện

Những hình ảnh gần gũi đời thường của Ngọc Sơn và mẹ

Có lẽ, chính vì những lí do ấy mà bất cứ ai tiếp xúc với Ngọc Sơn đều cảm thấy yêu quý và hết mực mến mộ. Riêng với Ngọc Minh – một trong số những học trò của nam danh ca, anh không khỏi bày tỏ sự kính trọng cũng như mến mộ đặc biệt dành cho ca – nhạc sĩ lừng danh này.Hãy cùng Saostyle trò chuyện để hiểu rõ hơn về những cảm xúc ấy của chàng trai trẻ tài năng này nhé.

Chào anh, lời đầu tiên, em xin cảm ơn anh vì đã nhận lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và để bắt đầu buổi phỏng vấn anh có thể gửi lời chào cũng như lời giới thiệu tới tất cả độc giả của Saostyle được không ?

Xin chào những khán giả thân yêu của Saostyle.Lời đầu tiên, cho phép Ngọc Minh gửi những lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người.

Cơ duyên nào đã giúp anh bén duyên cùng với âm nhạc?

Nói về âm nhạc thì ngay từ bé, mình đã rất thích ca hát và thường xuyên được mẹ cho nghe những ca khúc của “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn nên có thể nói mình đã lớn lên cùng những âm điệu trữ tình ấy. Có lẽ đó cũng chính là lí do mình luôn yêu mến và thần tượng tiếng hát của danh ca Ngọc Sơn. Và cứ thế, Ngọc Minh cũng chẳng rõ từ lúc nào mình đã coi âm nhạc như người bạn thân thiết nữa. Chỉ biết là hiện tại, âm nhạc là tình yêu to lớn của mình chỉ sau gia đình thôi.Hihi.

“Âm nhạc là tình yêu to lớn của mình”

Với tư cách là một người trẻ, bạn cảm nhận như thế nào khi trình bày các tác phẩm trữ tình Bolero?

Ngọc Minh nghĩ rằng mỗi ca sĩ nên chọn cho mình một phong cách và dòng nhạc riêng.Và nếu như Bolero hợp với một ca sĩ, thì bất chấp tuổi tác, giới tính chắc chắn ca sĩ đó sẽ tạo nên được những tác phẩm tuyệt vời. Do vậy, Ngọc Minh nghĩ các bạn trẻ nên thử sức với dòng nhạc này ít nhất một lần, để sau này khi nhìn lại, chúng ta không phải nói câu: “Giá như hồi ấy mình thử hát Bolero”. Hãy cứ theo đuổi và đam mê đi, vì cuộc sống là không chờ đợi!

 Ngọc Minh quan niệm “Hãy cứ theo đuổi và đam mê đi, vì cuộc sống là không chờ đợi!”

Được biết anh sẽ tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ trong liveshow “Tình mẹ” ngày 1/7 tới đây tại Hà Nội, anh dự định sẽ đem tới cho khán giả Hà Nội những bất ngờ gì?

Liveshow hôm 1/7 này Ngọc Minh tham gia với tư cách là ca sĩ, thể hiện những ca khúc về tình mẹ. Điều bất ngờ nhất thì quý vị sẽ được tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe khi mình thể hiện trên sân khấu. Và chắc chắn một điều rằng, mọi điều mà mình muốn nói với mẹ – những điều khó mà nói nên lời – sẽ được truyền đạt qua những ca từ sâu lắng nhất. Hãy chờ xem nhé!

Hãy cùng đón chờ những cảm xúc sâu lắng nhất của Ngọc Minh nhé!

Được biểu diễn cùng một nam danh ca lừng danh như Ngọc Sơn chắc chắn là một cơ hội không phải ai cũng có được, anh có thể chia sẻ một vài cảm xúc của mình về ca – nhạc sĩ lừng danh này?

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” – con người gặp nhau thì đều tùy vào một chữ “duyên” cả. Có thể nói là Ngọc Minh và danh ca Ngọc Sơn rất có duyên với nhau  và đó cũng là may mắn của Minh. Ngọc Minh luôn coi danh ca Ngọc Sơn như một người thầy, một người cha và luôn cố gắng tự hoàn thiện mình để vững bướ trên con đường âm nhạc,

Ngọc Sơn – một người thầy, người cha luôn tâm huyết với các học trò của mình

Cái mình học được từ danh ca Ngọc Sơn không phải chỉ là kỹ năng, không phải chỉ là cách giao tiếp hay ứng xử; mà trên hết là đạo làm con, đạo làm người.Trên đời này, ai cũng vậy, nếu như thiếu một chữ “hiếu” chắc chắn hạnh phúc sẽ không thể nào trọn vẹn được.Ngọc Minh nghĩ rằng, thành công thì luôn phải bắt đầu từ gốc, và gia đình chính là gốc rễ của mình để có thể vươn tới thành công trong tương lai.”

Cuối cùng, thay cho lời kết, anh có thể bật mí cho độc giả của Saostyle những dự định sắp tới của mình được không?

Trong thời gian tới, mình sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc mới và cách thể hiện khác. Hy vọng rằng, khán giả sẽ yêu thích và ủng hộ Ngọc Minh – đặc biệt là với dòng nhạc mà mình theo đuổi. Cảm ơn tình yêu của khán giả dành cho Minh trong thời gian qua. Hẹn gặp lại!

Cảm ơn anh và chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình !

Trọng Lâm-Saostyle.vn