Ngoại Hạng Anh sau vòng 31: Nỗi buồn tam quỷ, niềm vui London

     Vòng đấu giữa tuần của Ngoại Hạng Anh đã khép lại vào rạng sáng nay. Có thể thấy, điểm nhấn của vòng 31 chính là niềm vui dành cho những đại diện của thủ đô London và nỗi buồn với các “Con Quỷ” giải ngoại hạng.

Đầu tiên phải nhắc tới Manchester United. Đội bóng của người đặc biệt Jose Mourinho, sau trận hòa đáng thất vọng ở vòng 30 trước West Brom, có cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà. Và dù cho đã đón chào sự trở lại của chân sút chủ lực Ibrahimovic sau án treo giò, song chừng đó vẫn là không đủ để Quỷ Đỏ có được 3 điểm. Thậm chí phải nhờ tới cú đá phạt đền thành công của tiền đạo người Thụy Điển ở phút 94, MU mới may mắn có được 1 điểm trước đại diện vùng Mersyside sau khi đã thủng lưới ở phút 22.

Man United trải qua thêm 1 trận đấu thất vọng

Man United hòa còn Man City tệ hơn khi chẳng có được điểm nào rời Stamford Bridge. Vòng đấu thứ 2 liên tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola có cuộc chạm trán với các đại diện của thủ đô. Nếu như ở vòng 30, họ để Arsenal cầm hòa thì vòng này, Quỷ Xanh đã thất bại tâm phục khẩu phục trước Chelsea. Eden Hazard chính là nỗi ác mộng với đội khách khi lập cú đúp giúp The Blues có được 3 điểm đồng thời biến pha lập công của Aguero ở phút 29 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Một đội bóng với biệt danh Quỷ Đỏ khác là Liverpool cũng không thể có được chiến thắng sau khi để cho Bournemouth cầm hòa ngay tại Alfield. Sai lầm của Wijnaldum ngay phút thứ 7 đã tạo điều kiện quá tốt để Afobe mở điểm cho đội khách. Dù rằng sau đó lần lượt Coutinho và Origi tỏa sáng để giúp Liverpool dẫn ngược lại song tới 87, Josua King đã ghi bàn và mang về 1 điểm quý giá cho Bournemouth. Như vậy ở cả 2 lần gặp nhau trong mùa này, đoàn quân của Jurgen Kloop đều không thể khuất phục được AFC Bournemouth.

Man City và Liverpool cũng không thắng

MU, Liverpool và MC không thắng là cơ hội quá tốt để Arsenal thu hẹp cách biệt điểm số. Trên sân nhà Emirates, Pháo Thủ đã không mấy khó khăn để đè bẹp đội bóng cùng thành phố, West Ham với 3 bàn không gỡ. Ngôi sao của trận đấu này là Mesut Ozil khi anh là người khai thông thế bế tắc đồng thời kiến tạo cho Walcott nhân đôi cách biệt. Bàn thắng còn lại của đội chủ nhà thuộc về Giroud. Với 3 điểm có được, Arsenal đã vượt qua MU để chiếm lấy vị trí thứ 5 và còn kém 2 đội xếp trên là Man City cùng Liverpool khoảng cách là 4 với 6 điểm, nhưng đá ít hơn lần lượt 1 và 2 trận.

Đội bóng còn lại nằm trong top 6 là Tottenham đã có màn ngược dòng khó tin trên sân Liberty. Đại diện của thủ đô London bị thủng lưới ngay phút thứ 10 song chỉ trong vỏn vẹn 5 phút từ 88 đến 93, Gà Trống đã ghi tới 3 bàn vào lưới đội chủ nhà với các pha lập công của Alli, Heung –Min Son và Eriksen để qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Chelsea với 7 điểm ít hơn.

Niềm vui cho Arsenal và Totenham

Trong khi đó, ở trận chung kết ngược giữa Hull City và Middlesbrough, đội chủ sân KC đã là những người có được 3 điểm sau chiến thắng với tỉ số 4-2 trước tân binh giải ngoại hạng. Với kết quả này, Hull City tạm thời vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, trong khi Middlesbrough vẫn dậm chân ở vị trí áp chót với chỉ vỏn vẹn 23 điểm.

Hull City thắng ấn tượng trong trận chung kết ngược

Các đội bóng khác trong khu vực nguy hiểm như Sunderland hay Crystal Palace đều đồng loạt thất bại ở vòng 31. Trong khi Mèo Đen gục ngã tại King Power trước Bầy Cáo, Leicester thì Crystal Palace sau kì tích vượt qua Chelsea ở vòng trước đã trở lại mặt đất khi thua 1-3 tại St. Mary của Southampton. Lúc này, Sunderland vẫn đứng cuối bảng trong khi vị trí của Palace là thứ 16.

Ở 2 cặp đấu còn lại, Burnley đánh bại Stoke với cách biệt tối thiểu trong khi Watford vượt qua West Brom với tỉ số 2-0.

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 31:

Lê Mạnh – Saostyle.vn