Nghị lực phi thường của cô gái “nửa người”

     Cẩm Vân là một cô gái mắc chứng bệnh viêm tủy cắt ngang, đôi chân bị liệt và teo nhỏ nhưng đã có nghị lực phi thường vươn lên trong học tập, hòa nhập cộng đồng khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ.

Nỗi đau mất đi một phần thân thể

Dáng người nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt tràn đầy sức sống, Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1996, H.Lệ Thủy, T.Quảng Bình) tâm sự đầy chân thành về những biến cố cuộc đời của mình và những chông gai mà mình đã trải qua.

 “Trong lúc đang thi ai quét nhà nhanh hơn thì chân mình cảm thấy hơi tê, mình vào giường nằm ngủ một lát đến khi tỉnh dậy thì chân mình tê hẳn, không cử động được, sợ quá nên mình khóc gọi bố mẹ. Khi bác sĩ bảo mình bị viêm tủy cắt ngang, gia đình mình đã rất suy sụp. Lúc ấy, mình còn nhỏ nên không ý thức được nhiều. Gia đình chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi, dần dà bán hết của cải trong nhà nên rất khó khăn” – Câm Vân tâm sự.

Vì căn bệnh đó, Vân đã mất 2 năm chữa trị và phải bảo lưu kết quả học tập để chạy chữa cho đôi chân của mình. Nhưng tất cả hy vọng đều sụp đổ. Bởi y học Việt Nam vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị căn bệnh này.

Hành trình đi lên từ vực thẳm

Bệnh tình ngày một nặng hơn, đôi chân của Vân càng ngày càng teo tóp. Biết là bệnh mình sẽ không chữa được, đôi chân cũng không thể đi lại được nhưng sức sống trong cô gái này chưa bao giờ lụi tàn. Hai năm sau, Vân đi học lại, dù học cùng với các bạn nhỏ tuổi nhưng Vân không hề ngại ngùng.

Câm Vân kể: “Ban đầu cũng có một vài bạn chọc ghẹo, vì lúc ấy tất cả đều học tiểu học, chưa ý thức được gì nhiều, nên bị châm chọc là điều không tránh khỏi. Đã đôi lần mình muốn nghỉ học, xin bố mẹ cho không đi học nữa, nhưng rồi thầy cô động viên và bố mẹ an ủi, giải thích nên mình đã từ bỏ ý định đó. Sau này khi lớn lên, mình tập quen với việc sống mà không có đôi chân. Lớn rồi ai cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, không những giúp đỡ mà còn rất yêu quý mình”.

Từ một cô bé tự ti, Cẩm Vân quyết tâm không để cuộc đời mình lụi tàn. Cô chăm chỉ học hành và giành được thành tích cao, đồng thời giao lưu với các bạn nhiều hơn, tham gia năng nổ trong các hoạt động của trường lớp.

  Cẩm Vân bên bạn bè ngày tổng kết cấp 3                    

Với sự nhiệt tình và năng động cùng tính cách yêu đời lạc quan của mình, Vân đã khiến mọi người thay đổi cách nhìn về một người khuyết tật, được tất cả bạn bè yêu quý và noi gương. Năm 2016, Vân chọn cho mình ngôi trường Đại học Khoa học Huế, chuyên ngành Công nghệ thông tin và nộp hồ sơ. Với học lực và sự chăm chỉ của mình, Vân đã đậu vào ngành mà mình mong muốn. Hiện tại Vân đang học lớp Công nghệ thông tin K40 của trường. Đây là một ngành nghề mà rất ít cô gái chọn bởi sự phức tạp và tinh tế của nó, nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình, cô đã chọn ngành nghề tưởng như nữ nhi không phù hợp này.

Con đường đến trường

Vào được ngôi trường mình ao ước khiến Vân có thêm nhiều động lực để cố gắng. Hàng ngày, anh trai của Vân chở cô đi học rồi sau đó mới đi học tại trường Y Dược Huế. Đến lúc về nếu anh trai bận học, bạn bè sẽ đưa Vân về. Cô may mắn vì dù mới đặt chân vào môi trường lạ lẫm nhưng đã quen được rất nhiều bạn, và các bạn trong lớp rất yêu thương cô. Vân kể: “Lớp mình có 30 nam và 4 nữ, nên các bạn nữ rất được các bạn nam cưng chiều và lo lắng. Số lượng bạn nữ trong lớp không nhiều nên bọn mình rất đùm bọc nhau. Đó là may mắn lớn của mình”. Phương tiên đi lại của Vân là chiếc xe lăn gắn bó với cô 13 năm nay. Đôi lúc rất bất tiện và khó khăn trong việc đi lại, nhưng Vân vẫn giữ vững tinh thần của mình. Nhiều hôm mưa lớn, đường Huế nhiều nơi ngập lụt nhưng với tinh thần hiếu học, Vân vẫn cố gắng đến lớp.

  Chiếc xe lăn theo Cẩm Vân 13 năm qua

Bước vào ngôi trường Đại học rộng lớn, xa bố mẹ nhưng Vân rất tự tin với bản lĩnh của mình. Cô tham gia thi tuyển vào Câu lạc bộ Guitar của Đại học Khoa học Huế và đã trúng tuyển. Không những vậy, giọng hát của Vân còn chinh phục được ban giám khảo cùng sinh viên trường, và giành giải nhất cuộc thi tài năng sinh viên trong buổi lễ Chào đón tân sinh viên trường ĐHKH Huế năm 2016. Hình ảnh cô gái ngồi trên chiếc xe lăn với giọng hát đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người.

Hiện tại cô sinh viên Công nghệ thông tin này đang ấp ủ ước mơ trở thành một nhà Lập trình viên trong tương lai, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, đam mê.

Câm Vân chia sẻ: “Mình chọn ngành nghề này vì thấy nó có độ thử thách trí óc và tỉ mỉ, tinh tế cao. Bởi vì đôi chân của mình không thể đi lại được, nên mình nghĩ ngành lập trình viên sẽ phù hợp với mình, làm việc khiến mình cảm thấy như được cống hiến cho xã hội và mọi người”.

Lời tâm sự của cô gái đầy nghị lực

Dù không được hoàn hảo như mọi người, nhưng Cẩm Vân luôn mang trong mình một phong thái tự tin, yêu đời. Sự lạc quan của cô gái này không bao giờ lụi tắt đi.

Cẩm Vân luôn luôn lạc quan yêu đời và được bạn bè yêu mến       

Cẩm Vân nhắn nhủ: “Hoàn cảnh hay mất mát nó không phải là cái cớ để cuộc sống mình tồi tệ đi. Cuộc đời mình thành công hay thất bại là nằm ở bản lĩnh và sự cố gắng của mình”.

Và cô gái này đã thành công, bởi cô đã chiến thắng được bản thân mình. Vân không gục ngã trước hoàn cảnh, mà lấy cái thiệt thòi ấy làm động lực chính, buộc mình phải đi lên để chiến thắng được số phận của mình.

                                       Khánh Huyền – Huân Bùi – Saostyle.vn