Ngay thử thách nhóm đầu tiên, The Face Thái đã “đụng hàng” Mỹ và Việt Nam

     15 thí sinh của “The Face Thailand” mùa 3 đã xuất hiện trong tạo hình đàn ông để cùng nhau chụp hình.

Sau khi tuyển chọn được 15 thí sinh về 3 đội, “The Face Thailand” mùa 3 chính thức bước vào cuộc đua khốc liệt để giành lấy danh hiệu Quán quân.

Thử thách cá nhân đầu tiên là quảng cáo mỹ phẩm và sử dụng vẻ quyến rũ của bản thân. Boongkie đội Marsha là thí sinh giành chiến thắng.

Boongkie chiến thắng thử thách đầu tiên

Đến với phần thi nhóm, mỗi cô gái của 3 đội sẽ được hóa trang thành những nhân vật nam mạnh mẽ và chụp hình chung với đại diện nhà sản xuất trong tạo hình nữ giới. Đây là thử thách khá quen thuộc ở các phiên bản “The Face” như Mỹ hay Việt Nam, chỉ khác một điều là nhân vật đảm nhận vai nữ thường là do chính các HLV ở các phiên bản trước thể hiện.

Team Lukkade
Team Marsha
Team Bee
Phiên bản Việt Nam…
…và Mỹ cũng đã thực hiện thử thách này trước đó

Sau một hồi quyết định, ban giám khảo chọn team Bee là đội giành chiến thắng. Như vậy, Marsha và Lukkade phải cử 2 thí sinh để bước vào vòng loại.

Bee giành chiến thắng trước 2 đàn chị

Ở team Lukkade chọn thí sinh Plengkwan, trong khi đó, Marsha gây bất ngờ khi đưa một thí sinh khá mạnh lại vừa chiến thắng thử thách đầu tiên là Boongkie vào để thuyết phục Bee giữ mình ở lại.

Boongkie (áo trắng) và Plengkwan là hai thí sinh đầu tiên vào vòng loại

Boongkie đã đưa cho Bee xem tấm hình mà cô đã chụp để Bee đánh giá lại một lần nữa. Sau một hồi nói chuyện, Bee vẫn quyết định loại Boongkie và giữ lại Plengkwan.

Dù đã đưa hình để Bee đánh giá lại một lần nữa…
…Boongkie vẫn là người ra về đầu tiên

Quay trở lại phòng chờ, Bee đã gửi lại đôi lời nhắn nhủ khiến HLV Marsha câm nín và kéo thí sinh của mình đi về, trong khi Lukkade thì hả hê vì đội mình vẫn còn đầy đủ thành viên.

Marsha không mở miệng nói lấy nửa lời với Bee
Lukkade hả hê khi team còn nguyên vẹn

Theo: Kenh14.vn