Ngắm nhìn vẻ đẹp Bidoup qua hành trình của các nhóm dự thi “Gear S3 Chinh phục Bidoup”

     “Gear S3 Chinh phục Bidoup” là một cuộc thi thú vị được Phuot.vn tổ chức dành cho mọi thí sinh du ngoạn khám phá cung đường Bidoup thuộc vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà. Hãy cùng Saostyle lắng nghe những thí sinh tham dự chia sẻ về cuộc thi này và chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp của “Nóc nhà Lâm Đồng”!

Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà cách Thành phố Đà Lạt khoảng hơn 50 km. Bidoup có cảnh quan tuyệt đẹp, nhiều loại động, thực vật đặc hữu và được bảo tồn nghiêm ngặt với sự hỗ trợ quản lý của các chuyên gia Nhật Bản. Với độ cao 2.287m, đỉnh núi cao nhất Lâm Đồng là mốc chinh phục mới cho cộng đồng yêu thích du lịch. Trong cuộc thi “Gear S3 Chinh Phục Bidoup”, 4 đội chơi đến từ mọi miền đất nước đã hoàn thành thử thách qua các phần thi thú vị và vòng tuyển chọn sôi động.

Tâm sự về hành trình của mình, Nguyễn Minh Đức – đội trưởng Đội 1 chia sẻ: “Đến với biển bạn có thể chỉ nằm yên một chỗ mà lắng nghe tiếng sóng vỗ, nhìn mãi một khung cảnh mà vẫn mãn nhãn. Đến với rừng thì bạn nên đi trekk, càng đi bạn sẽ càng thấy sự phong phú của tạo hóa, của thảm thực vật, của sự sống và vạn vật đều gắn kết, ảnh hưởng lẫn nhau.”

“Càng đi bạn sẽ càng thấy sự phong phú của tạo hóa, của thảm thực vật, của sự sống…”

Khoảng hơn 2km đầu đường đi không quá khó. Tuy nhiên, từ khi bước vào rừng thông cổ thụ đặc trưng của Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà, độ khó của cung đường mới thực sự bắt đầu. Chia sẻ về những khó khăn để hoàn thành thử thách chinh phục “Nóc nhà Lâm Đồng”, Nguyễn Chí Nam – đội trưởng Đội 3 cho biết: “Khó khăn thứ nhất là đội mình chuẩn bị kỹ quá, đồ đạc hơi nhiều thành ra hành lý khá nặng, giảm tốc độ đi rất nhiều. Khó khăn tiếp nữa là trong đoàn khi leo đã có thành viên bị chấn thương nên cả đoàn lại dìu nhau về”.

“Khó khăn thứ nhất là đội mình chuẩn bị kỹ quá, đồ đạc hơi nhiều thành ra hành lý khá nặng, giảm tốc độ đi rất nhiều…”

Bất kỳ ai đến với thử thách Chinh phục Bidoup đều được trải qua những trải nghiệm và những kỷ niệm tuyệt vời và không thể quên. “Trải nghiệm đáng nhớ nhất với mình đó là teamwork. Mọi người hỗ trợ nhau cùng đi, cùng dựng lều, cùng lên đỉnh… Trải nghiệm rừng lùn cũng rất tuyệt khi team mình được chiêm ngưỡng đỗ quyên trên núi, hệ thống rêu phủ dọc lối đi và những loài hoa chỉ có ở Bidoup” – Nguyễn Chí Nam hào hứng chia sẻ.

Các bạn tham gia thử thách đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để thử thách bản thân.

“Chúng mình có tinh thần đồng đội rất cao, mình thầm cảm ơn vì đã ở một team tuyệt vời như vậy. Từng giây từng phút hỗ trợ nhau là từng khoảnh khắc mà mình trân quý đến tận sau này” – Mai San, thành viên Đội 3 cho biết thêm.

“Trải nghiệm đáng nhớ nhất với mình đó là teamwork…”
Nụ cười của Đội 1 khi chạm chân đến đỉnh Bidoup

Đó là những trải nghiệm thú vị của các thành viên khi tham gia thử thách “Chinh phục Bidoup”. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa hoang dại của “Nóc nhà Lâm Đồng” qua lăng kính của các thành viên tham gia thử thách này nhé!

Trà Lý – Saostyle.vn