Nam thần Thái Lan Mike Angelo và mỹ nữ của điện ảnh Hoa ngữ Mao Hiểu Đồng lần đầu kết hợp trong phim mới

Ngay từ khi còn trong “thai nghén”, "Mỹ vị kỳ duyên" đã trở thành một trong những tác phẩm Hoa ngữ được đón chờ nhất của năm. Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Mike Angelo (thủ vai Lý Vũ Triết) và Mao Hiểu Đồng (thủ vai Tống Giai Minh).

Mặc dù đến từ hai quốc gia khác nhau là Thái Lan và Trung Quốc nhưng sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và đặc biệt những phân cảnh tình cảm của cả hai khiến không ít những “mọt phim” phải “nổi hết da gà”.

Nếu như Mike Angelo là một nam thần tượng đình đám từ xứ sở chùa Vàng với hàng loạt những siêu phẩm nổi tiếng như “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Thái, “Mặt nạ thiên thần” hay “Nụ hôn định mệnh”. Thì Mao Hiểu Đồng lại là cái tên không quá xa lạ với những tín đồ yêu thích điện ảnh Hoa ngữ trong nước.

Cô nàng từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn Nhị Hỷ trong phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” hay vai diễn Lý Thường Như trong phim cổ trang “Cẩm tú vị ương”. Chưa cần biết nội dung bộ phim như thế nào nhưng tất cả fan hâm mộ đều rất kì vọng về phản ứng hoá học của cả hai diễn viên trẻ vô cùng triển vọng này.

Vũ Triết (Mike Angelo thủ vai)

Tống Giai Minh (Mao Hiểu Đồng thủ vai)

Diệp Dĩ Lan (Trần Hân Dư thủ vai)

“Mỹ vị kỳ duyên” được chấp bút theo một mô tuýp quen thuộc mà hầu hết các bộ phim tình cảm Hoa ngữ đều đang hướng đến. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ tay tư rắc rối cùng những âm mưu suy tín từ các thế hệ trước.

Chưa dừng lại ở đó, tiết tấu phim cũng vô cùng nhẹ nhàng, màu phim tươi sáng và đặc biệt là những góc quay đẹp như mơ, khai thác những khoảnh khắc tình cảm một cách chân thực và trọn vẹn. Đồng thời, nếu đã là một tín đồ của dòng phim tình cảm, “Mỹ vị kỳ duyên” chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng vì đa số những phân cảnh trong mỗi tập phim đều bắt gặp những khoảnh khắc “gần gũi” của hai diễn viên chính.

Liệu bạn có giữ được “bình tĩnh” khi bắt gặp Giai Minh và Vũ Triết cùng nhau nấu ăn trong bếp, cùng nhau sải bước trên con đường mưa, ôm chầm lấy nhau khi say khước hay trộm nhìn đối phương khi người còn lại đang say giấc?

Thưởng thức “Mỹ vị kỳ duyên”, khán giả sẽ có dịp khám phá “sự bánh bèo” tăng dần của Mao Hiểu Đồng qua từng tập phim. Trong vai diễn một cô biên tập viên chương trình ẩm thực cùng ước mơ cháy bỏng trở thành MC chính thức để được lên truyền hình tìm mẹ.

Tống Giai Minh (Mao Hiểu Đồng thủ vai) ngay từ những tập đầu luôn cho mọi người thấy rằng mình là một người vô cùng mạnh mẽ, cô là chuyên gia “trừng trị” những trường hợp người nổi tiếng “bùng show” một cách vô cớ. Cô cũng là người phải luôn năn nỉ, chinh phục Vũ Triết (Mike Angelo thủ vai) – vốn là một đầu bếp nổi tiếng, phải nhận lời tham gia cho chương trình nấu ăn mà cô đang đảm nhận có nguy cơ bị ngừng lên sóng.

Giữa việc chật vật giữa cứu lấy chương trình và hiện thực hoá ước mơ của mình, Giai Minh và Vũ Triết đã có tình cảm với nhau từ lúc nào không hay. Càng về sau, dần đắm chìm trong sự quan tâm “thầm lặng” của Vũ Triết, Giai Minh lại trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu mềm. Sự xuất hiện bất ngờ của Giai Minh cũng đã khiến cho kế hoạch liên hôn giữa cha của Vũ Triết – ông Lý Kiến Quốc – và người bạn thanh mai trúc mã Diệp Dĩ Lan (Trần Hân Dư thủ vai) bị đổ bể.

Phim còn có sự tham gia của Trương Vũ Kiếm trong vai Triệu Hàn – cấp trên của Giai Minh và cũng là người cô từng yêu đơn phương trước đó. Triệu Hàn, Diệp Dĩ Lan và Vũ Triết vốn là ba người bạn chơi rất thân cùng nhau lúc nhỏ. Triệu Hàn yêu Dĩ Lan nhưng Dĩ Lan lại đem lòng si mê Vũ Triết, còn Vũ Triết lại chỉ quan tâm mỗi mình cô bé biên tập Giai Minh.

Câu chuyện tình cảm tay tư xoay vòng khiến người xem không ngừng háo hức và tò mò về cách những người trong cuộc sẽ hành động như thế nào để chinh phục được đối phương của mình. Liệu Giai Minh và Vũ Triết có đến được với nhau? Và còn những thử thách tình yêu nào mà cả hai phải vượt qua nữa?

“Mỹ vị kỳ duyên” được phát sóng hàng ngày, từ thứ hai đến chủ nhật lúc 20h trên kênh THVL2.

Mạnh Long