Nam Phương – Hành trình từ mẫu nhí tại gia đến Vietnam International Fashion Week

     Có những cơ duyên chỉ là sự tình cờ, nhưng cũng có những cơ duyên để dẫn cuộc sống sang một trang mới. Tham gia chụp hình cho cửa hàng thời trang của mẹ từ năm lên 3, sau gần 4 năm, Nam Phương đã trở thành một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trong làng người mẫu nhí.

Người mẫu từ thuở lên 3!

Là một “học trò cưng” trong lớp người mẫu nhí của hai siêu mẫu hàng đầu Việt Nam Thúy Hằng – Thúy Hạnh, Nam Phương được nhớ đến là một cô bé rất thông minh, biểu cảm tốt và luôn biết cách tạo dáng thật ấn tượng trong từng shoot hình. Điều đó không tự nhiên mà có. Để tạo ra được những dấu ấn trong làng thời trang nhí vốn ngày càng sôi động, cô bé Nam Phương đã phải rèn luyện rất nhiều. Bé tham gia công việc người mẫu từ năm 3 tuổi. Có mẹ là chủ một cửa hàng thời trang lớn nên “nơi làm việc” đầu tiên của bé chính là… tại gia. Được làm quen với ánh đèn flash từ sớm, lại thích được tạo dáng, thích được làm điệu, nên Nam Phương có những biểu cảm rất phong phú và ấn tượng. Đồng thời, nhờ tiếp xúc sớm với các mẫu thiết kế trong cửa hàng của mẹ nên cô bé sớm có một tư duy thời trang rất hiện đại. Đến nay, bé thậm chí có thể góp ý hay giúp mẹ phối các trang phục với nhau sao cho thật thời thượng và sành điệu.

Cũng từ những bước đi thuở ban đầu ấy, gương mặt và phong cách của Nam Phương dần được nhiều nhà thiết kế và các thương hiệu thời trang lớn để mắt tới. Năm ngoái, cô bé đã góp mặt trong Vietnam International Fashion Week – chương trình danh giá bậc nhất làng thời trang Việt. Từ một mẫu nhí tại gia, Phương đã vụt sáng trở thành cái tên nổi bật trên sàn runway.

Xuất hiện trên mặt báo, Nam Phương thường được gọi là “tiểu Chi Pu”. Cái tên này gắn với một kỉ niệm đáng nhớ của cô bé: khi bộ ảnh đầu tiên của bé được nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Bút đưa lên mạng, rất nhiều người đã vào xem và nhận xét: “Sao ai mà giống diễn viên Chi Pu đến thế ?”. Quả đúng vậy. Nam Phương có khóe miệng nhỏ xinh và đôi mắt biết cười giống y nữ diễn viên nổi tiếng. Biết được tin này, cô bé rất vui sướng bởi từ nhỏ, Phương đã thích “cô Chi” và hay xem những bộ phim mà “cô Chi” đóng.

Có một “tiểu Chi Pu” dễ thương bên ngoài sàn diễn

Năm ngoái, Nam Phương được mời tham gia Vietnam International Fashion Week. Vì đây là một chương trình lớn nên các người mẫu, kể cả mẫu nhí phải có mặt tại hậu trường từ rất sớm để chuẩn bị cho khâu trình diễn. Phải chờ đợi khá lâu nên trong lúc chưa tới lượt mình trang điểm, Nam Phương đã nằm ngay ra sàn ngủ một giấc ngon lành. Các phóng viên có mặt ở đó đã không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những phút giây vô cùng đáng yêu của cô nàng “tiểu Chi Pu”, nên sau chương trình, Phương có cả một bộ ảnh chụp lúc đang ngủ! Cô bé nói với mẹ: “Ôi mẹ ơi xấu hổ quá, mọi người thấy ảnh con hết rồi!”. Tuy nhiên, nỗi ngại ngùng qua đi rất nhanh, Phương lại trở về vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh thường ngày.

Nói về ước mơ, Nam Phương mong muốn sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi danh. Điều đặc biệt là cô bé muốn chính mình sẽ trình diễn và giới thiệu những thiết kế đó với mọi người. Để hiện thực hóa ước mơ này, Phương đang theo học lớp thiết kế dành cho thiếu nhi và tham gia CLB Người mẫu nhí.

Dẫu đam mê lĩnh vực thời trang, Nam Phương cũng không hề bỏ bê việc học. Hai mẹ con bé đã cùng đồng ý với nhau rằng Phương sẽ chỉ đi diễn vào các ngày cuối tuần. Các ngày khác, cô bé vẫn cần mẫn, chăm chỉ, tự giác học bài mà chẳng cần ai nhắc nhở. Cũng chính vì đức tính độc lập, tự tin mà ở lớp, Nam Phương được cô giáo tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.

Biết ước mơ và theo đuổi ước mơ từ tuổi lên ba, Nam Phương đã trang bị cho bản thân những đức tính quý, hiếm thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi. Phía trước cô bé còn cả một chặng đường dài. Xin chúc Nam Phương sẽ luôn tự tin và mạnh mẽ như khi bước đi sàn runway để tỏa sáng trong lĩnh vực mà bé yêu thích bằng chính cái tên rất đẹp của mình!

Hải Nguyễn – Saostyle.vn