Cô gái trẻ đa tài đến từ xứ biển Caribe

Sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ ở Cuba, trong gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, cô gái trẻ Ana de Armas cũng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày mình trở thành nữ diễn viên được săn đón nhất tại Hollywood.

Những năm tháng tuổi thơ, Ana de Armas theo dõi các thần tượng như Tom Hanks hay Julia Roberts trên sóng truyền hình để nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Không những thế, cô còn chăm chỉ tập diễn những cảnh phim yêu thích trước gương.

Sau đó, Ana đã quyết tâm theo học diễn xuất một cách nghiêm túc. Sau khi tốt nghiệp trường Kịch nghệ Quốc gia Havana, trước sự ngỡ ngàng của gia đình, Ana xin phép bố mẹ một mình sang Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội đổi đời với vỏn vẹn 200 đô la trong ví. May mắn mỉm cười, chỉ trong vài tuần, cô gái 18 tuổi đầy khát vọng đã kiếm được vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Una rosa de Francia” (2006).

“Năm 12 tuổi, lần đầu nghe tới Trường kịch nghệ Quốc gia tôi đã ngay lập tức bảo với bố mẹ rằng đây là điều tôi muốn theo đuổi”.

Vẻ đẹp hút hồn của Ana trong phim điện ảnh đầu tay “Una rosa de Francia” (2006)

Để lại dấu ấn trong lòng người xem, Ana liên tiếp nhận được các vai diễn mới và đạt được thành công nhất định tại Tây Ban Nha. Sau 10 năm đóng đủ các thể loại phim, lên sóng từ truyền hình tới màn ảnh rộng, cô cảm thấy mình cần phải thử thách bản thân hơn để có thể phát triển. Một lần nữa Ana lại mơ lớn và bỏ lại tất cả sự nghiệp đã gây dựng lại phía sau để một mình tới thử sức tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

“Tôi muốn nhiều hơn thế này. Tôi muốn bản thân được thử thách”, Ana chia sẻ về quyết định rời bỏ Tây Ban Nha sang Mỹ lập nghiệp.

Vẻ đẹp Nam Mỹ tỏa sáng khác biệt giữa chốn kinh đô điện ảnh tráng lệ

Đặt chân tới một nơi có hàng nghìn diễn viên cũng đang tìm kiếm cơ hội như mình, việc thiếu quan hệ cộng với rào cản về ngôn ngữ đã khiến Ana gặp nhiều khó khăn bước đầu. Không nản chí, cô dành thời gian vừa đi học tiếng vừa nâng cao khả năng diễn xuất trong nhiều tháng trời liên tục.

Công sức và quyết tâm của Ana sớm được đền đáp khi cô nhận được vai diễn đầu tiện tại Hollywood từ đạo diễn Eli Roth. Xuất hiện bên cạnh nam tài tử Keanu Reeves trong phim kinh dị kinh phí thấp “Knock Knock” (2015), vẻ đẹp latin khác lạ của Ana nhanh chóng “hút hồn” các đạo diễn và nhà sản xuất phim. Sự nghiệp điện ảnh của cô dần thăng hoa, với sự góp mặt trong nhiều tác phẩm, như “War Dogs” (2016), “Hands of Stone” (2016), “Overdrive” (2017).

Ana không ngại đóng nhiều cảnh nhạy cảm với nam diễn viên Keanu Reeves trong phim “Knock Knock” (2015).

Ana hóa thành mẹ bỉm sữa quyến rũ trong “War Dogs” (2016).

Bước ngoặt lớn tới khi Ana đóng cặp cùng nam diễn viên Ryan Gosling trong bom tấn khoa học viễn tưởng “Blade Runner 2049” (2017). Dù chỉ là một vai phụ trong phim nhưng cô đã đầu tư rất nhiều để có thể vào vai một cách nhập tâm nhất, thậm chí còn vượt xa cả yêu cầu của nhân vật. Vai diễn cô bạn gái ảo Joi của Ryan Gosling với nội tâm phức tạp được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đưa cô một bước tới gần hơn với các dự án lớn.

Cô cũng xuất hiện bên cạnh nam tài tử “hot nhất” Hollywood Ryan Gosling trong “Blade Runner 2049”.

Vượt qua định kiến “bình hoa di động”

Nổi lên với các vai diễn gợi cảm có nhiều cảnh khoe thân nóng bỏng, Ana không sợ việc tài năng của mình bị đánh giá thấp và gắn với hình ảnh bình hoa di động. Cô biết rõ mình cần phải có một vai diễn khác biệt và đột phá để đập tan những nghi ngờ xung quanh khả năng của mình. Sau khi tự tin thuyết phục được đạo diễn Rian Johnson bằng màn thử vai online qua Skype, Ana nhận được vai chính trong phim trinh thám đình đám nhất năm 2019 “Knives Out”.

Nhân vật Marta của Ana tuy là một cô gái giúp việc nhập cư nhưng lại có vai trò đặc biệt quan trọng trong phim. Hành trình vượt qua những nghi ngại, định kiến của nhân vật Marta để chứng minh bản thân cũng giống như những gì Ana đang cố gắng khẳng định từng ngày.

Việc các nữ diễn viên latin thường phải nhận những vai diễn mang tính quy chụp nhiều như người hầu, gái bán hoa khiến Ana luôn cố gắng phá vỡ định kiến đấy. Xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên gạo cội như Daniel Craig, Jamie Lee Curtis hay Toni Collette, Ana không hề lép vế mà thậm chí còn có nhiều khoảnh khắc diễn xuất đắt giá giúp cô mang về một đề cử Quả cầu Vàng cho hạng mục nữ chính.

“Tôi luôn tự hào là một công dân Cuba gốc latin. Có nhiều vai diễn hơn cho chúng tôi thay vì chỉ là người hầu hay gái gọi. Tôi không muốn tiếp tục mọi thứ như vậy, tôi muốn đại diện cho nền văn hóa của mình một cách tích cực hơn”, Ana chia sẻ với tờ Hollywood Reporter về lý do mình nhận vai diễn Marta.

Thành công mà Ana có được không chỉ nhờ sắc đẹp hay sự may mắn mà đó là cả quá trình cố gắng và nỗ lực để vượt qua nhiều thử thách và định kiến mà phụ nữ latin gặp phải tại Hollywood. Đồng nghiệp và các đạo diễn làm việc cùng cũng hết lời khen ngợi sự chăm chỉ và khiêm tốn của Ana. Năm 2020 có thể nói là năm đột phá trong sự nghiệp của bông hồng 32 tuổi xứ Cuba.

“Nhân vật Bond girl không hoàn hảo. Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Vậy tôi hoàn toàn có thể trở thành Bond girl. Tôi cũng như vậy. Tôi không hoàn hảo”, Ana chia sẻ với tờ Los Angeles Times về việc cô muốn khán giả tiếp cận nhân vật Bond girl một cách gần gũi hơn thay vì như một “vật trang trí” bên cạnh James Bond.

Bên cạnh bom tấn “No Time to Die” sắp tới hội ngộ cùng Daniel Craig, Ana sẽ đóng cặp cùng bạn trai Ben Affleck trong hậu truyện của phim giật gân “Gone Girl” và hóa thân thành Marilyn Monroe trong phim tiểu sử “Blonde” của kênh Netflix.

Ana cũng không bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong các phim độc lập chất lượng như “The Night Clerk” (tựa Việt: “Kẻ trực đêm”). Xoay quanh câu chuyện về một vụ án mạng bí ẩn có nhân chứng là một chàng trai tự kỷ, “The Night Clerk” là dấu ấn thú vị tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của Ana. Khán giả sẽ một lần nữa được thấy cô dưới hình ảnh xinh đẹp và quyến rũ quen thuộc nhưng chắc chắn sẽ vẫn bất ngờ trước những bí mật mà Ana sẽ mang tới màn ảnh.

Ana de Armas diễn cảnh tình cảm bên bạn diễn Tye Sheridan trong phim tội phạm, tâm lý “The Night Clerk”.

 

 

Bình An