MU thua Chelsea: Lỗi trọng tài nhưng tội Mourinho

     MU vừa bị Chelsea biến thành cựu vương ở FA Cup. “Quỷ đỏ” cũng đang khó khăn trong cuộc đua vào top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này. Những kết quả không như ý đó có lỗi lớn của Mourinho, Pogba và cả những “vị vua sân cỏ”.

Khốn khổ nhiều lần vì những tiếng còi méo

Trong quá khứ, ở thời hoàng kim, MU được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson thường được cho là nhận được nhiều ưu ái từ trọng tài ở các trận đấu của mình. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt từ sau khi “Ngài Máy sấy tóc” nghỉ hưu.

Đặc biệt, mùa này, dường như có một âm mưu chống lại “Quỷ đỏ” từ chính các “vị vua áo đen”. MU – đội bóng thành công nhất lịch sử giải Ngoại hạng, nhưng cũng lắm người ghét nhất được dẫn dắt bởi Jose Mourinho – HLV cũng nhiều người không ưa bậc nhất có thể là lí do cho “âm mưu” này từ các trọng tài.

MU thua Chelsea: Lỗi trọng tài nhưng tội Mourinho - 1

HLV Mourinho phản ứng dữ dội quyết định đuổi Herrera của trọng tài chính Michael Oliver

Mới đây nhất, trọng tài Michael Oliver điều khiển trận tứ kết FA Cup đã rút ra 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong 15 phút để đuổi Ander Herrera khiến MU ở thế thiếu người ngay hiệp 1 và thất thủ trước Chelsea sau đó.

“Vị vua áo đen” 32 tuổi này thật sự là hung thần của đội bóng do Mourinho dẫn dắt mùa này. MU không thắng nổi trận nào trong 4 trận có ông Michael Oliver bắt chính (thua Watford 1-3, hòa Everton và Liverpool cùng tỉ số 1-1 ở giải Ngoại hạng và thua Chelsea 0-1 ở FA Cup). Ông trọng tài sinh ra tại Ashington cũng đã thổi đến 3 quả phạt đền cho các đối thủ của MU trong 4 trận cầm còi đó.

“Quỷ đỏ” mùa này thực sự gặp bi kịch nhiều lần với những tiếng còi gây tranh cãi từ trọng tài.

Ngày 10/9/2016, trong trận derby thành Manchester, thủ môn Claudio Bravo có pha phạm lỗi khá thô bạo với Wayne Rooney nhưng trọng tài Mark Clattenburg không cắt còi.

Ở trận đấu MU thua Watford 1-3 ngày 18/9, trọng tài Michael Oliver mắc lỗi nhận định nghiêm trọng. Phút 34, Britos phạm lỗi với Martial trước khi cướp được bóng, chuyền vào trong cho đồng đội mở tỷ số. Trong tình huống quay chậm, rõ ràng Britos đã tác động đến Martial và đó nên là một quả đá phạt cho MU, nhưng trọng tài đã bỏ qua.

Đến ngày 29/10 năm ngoái, khi hòa Burnley 0-0, “Quỷ đỏ” cũng gặp ức chế về quyết định của trọng tài Mark Clattenburg khi họ không được hưởng phạt đền trong tình huống Darmian bị Flanagan đốn ngã trong vòng cấm.

Ở trận đại chiến mà MU hòa Arsenal 1-1 ngày 19/11, trọng tài Andre Marriner đã khước từ một quả penalty mà lẽ ra thầy trò Mourinho nên được hưởng sau pha truy cản trái phép của Nacho Monreal với Antonio Valencia trong vòng cấm “Pháo thủ”.

Những bi kịch nhiều lần từ các “vị vua sân cỏ” thiếu công tâm thực sự đã ảnh hưởng lớn đến kết quả và tâm lý thi đấu không tốt của MU trong nhiều trận mùa này.

Nỗi thất vọng “Bom xịt” Pogba

Sau mùa giải trước thất bại trong cuộc đua top 4 giải Ngoại hạng, MU đã chi ra đến 89 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại sân Old Trafford từ Juventus. Nhưng những gì mà “cầu thủ đắt giá nhất lịch sử” đã làm được cho “Quỷ đỏ” cho đến thời điểm hiện tại là khá thất vọng.

Lối chơi rề rà, lạm dụng kĩ năng kiểm soát bóng khiến cho “bom tấn” người Pháp nhiều lần làm chạm nhịp tấn công của “Quỷ đỏ”. Những kĩ năng đọc trận đấu hay sút xa mà Pogba từng thể hiện ở Juve đã mai một rất nhiều khi anh trở về MU.

Không quá khi cho rằng Pogba hiện tại hoàn toàn thua kém người đồng hương N’Golo Kante – người đã ghi bàn trong cả 2 lần giúp Chelsea thắng MU ở lượt đi giải Ngoại hạng và tứ kết FA Cup mùa này sau những gì họ đã thể hiện từ đầu giải trong màu áo CLB mới.

MU thua Chelsea: Lỗi trọng tài nhưng tội Mourinho - 2

Kante chơi rực sáng còn Pogba quá mờ nhạt

Khi Mourinho “Người đặc biệt” hóa “Kẻ tầm thường”

Mourinho đến MU với biết bao kỳ vọng phục hưng “Quỷ đỏ” và cũng lấy lại danh tiếng cho chính ông sau khi bị Chelsea sa thải giữa mùa trước. Cũng đã có những tín hiệu tích cực từ lối chơi và tinh thần chiến đấu của đội chủ sân Old Trafford dưới thời chiến lược gia người Bồ.

Ông từng được tôn vinh là “Người đặc biệt” nhưng những gì mà nhà cầm quân này thể hiện ở MU chưa thể làm các fan CLB này yên lòng. 147 ngày liên tiếp ở vị trí thứ 6 tại giải Ngoại hạng là điều chẳng CĐV “Quỷ đỏ” nào mong muốn khi đội bóng của họ có giá trị hàng trăm triệu bảng. Mourinho cũng chưa tìm được phương án nào khả dĩ hơn một “lão tướng” Ibra trên hàng công “thừa lượng, thiếu chất” của MU.

Vẫn chưa biết đến khi nào, “Quỷ đỏ” của Mourinho mới thoát khỏi nỗi ám ảnh từ những nỗi khổ cả khách quan và chủ quan họ gặp phải mùa này.