Một Khánh Vy đời thường – “thừa” năng lượng và luôn sống là chính mình

     Bên cạnh hình ảnh một hotgirl với tài năng cùng thành tích đáng ngưỡng mộ, có một cô sinh viên năm nhất Khánh Vy của đời thường luôn “thừa năng lượng” mà rất ít người biết tới.

Đã được hơn hai năm kể từ khi Khánh Vy được công chúng gán cho biệt danh “hot girl bắn bảy thứ tiếng”. Trong suốt thời gian qua, cô bạn sinh năm 1999 này đã không ngừng học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động để thỏa sức thể hiện những tài năng tiềm ẩn của bản thân. Chính những nhiệt huyết và nỗ lực ấy đã khiến Vy trở thành MC chính luận trẻ nhất – dẫn bản tin Thế giới nghiêng trong sự ngưỡng mộ của biết bao bạn trẻ.

Khánh Vy trong mắt mọi người đầy tài năng cùng với những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Nhưng ở bài viết này, chúng tôi sẽ không tập trung vào việc tung hô hay ca ngợi tài năng của cô bạn nổi tiếng này nữa. Thay vào đó, chúng tôi quyết định sẽ khám phá về một Khánh Vy đời thường mà mọi người vẫn luôn tò mò thông qua buổi trò chuyện ngập tràn niềm vui cùng với những năng lượng mà bạn gái này đem tới.

Chào Khánh Vy! Không chỉ riêng chúng tôi mà toàn bộ công chúng đều luôn cảm nhận được sự lạc quan, vui vẻ cũng như sự năng động ở bạn. Chắc hẳn mọi người đều sẽ tò mò rằng là bí quyết nào để có thể tạo nên một Khánh Vy luôn “thừa” năng lượng đến vậy?

Mình không nghĩ là mình “thừa” năng lượng đâu. Mình chỉ nghĩ rằng đó là do tính mình rất thoải mái, luôn hòa đồng, quảng giao và cũng rất thích giao tiếp với mọi người trong một tập thể. Đối với Vy chỉ cần sống hết mình, cư xử tốt với mọi người thì sẽ khiến cho mối quan hệ trong tập thể thoải mái và tốt đẹp hơn.

Và mỗi sáng thức dậy mình cũng luôn luôn phải tự nhủ với bản thân là phải luôn tràn đầy năng lượng thì mới có thể hoàn thành tốt công việc được.

Khánh Vy vốn rất hòa đồng và thích kết nối với mọi người xung quanh.

Cũng đã được hơn bốn tháng kể từ khi bạn chính thức trở thành sinh viên năm nhất của Học viện Ngoại giao, bạn cảm thấy bản thân mình thay đổi như thế nào từ khi bước chân vào đại học? Liệu Khánh Vy của hiện tại có gì khác so với Khánh Vy trong clip nói 7 thứ tiếng của 2 năm về trước?

Có chứ! Từ khi lên đại học, mình học được nhiều hơn cũng như hoạt động tích cực hơn. Do đó, mình học được tính trách nhiệm: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với những người xung quanh hơn, sống có mục đích hơn và cũng nhận thức được rằng mình phải cống hiến và đóng góp nhiều hơn.

Trong clip mình nói bảy thứ tiếng, lúc ấy mình còn là học sinh cấp ba nên còn khá trẻ con bây giờ thì mình cần trưởng thành và chín chắn hơn, làm việc gì cũng phải chỉn chu hơn vì bây giờ mình cũng đang nhận được kha khá sự chú ý từ mọi người. Sự khác biệt lớn nhất chắc là Vy nhận thức được nhiều thứ mới mẻ và có nhiều trải nghiệm bổ ích – điều này vô cùng quan trọng và hữu ích đối với mình.

Có một Khánh Vy khá chín chắn và luôn sống đầy trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Có một Khánh Vy khá chín chắn và luôn sống đầy trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

 

Trở thành người nổi tiếng khiến bạn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Liệu rằng điều này có khiến bạn “lơ là” những hoạt động của các câu lạc bộ ở trường bên cạnh việc học tập?

Đúng là khi được khi nhận được sự chú ý từ mọi người Vy trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Mình đi làm khá nhiều: làm cho đài truyền hình, các tổ chức, các tập đoàn,… Nhưng mình nghĩ việc học vẫn luôn là quan trọng nhất, là bệ phóng giúp mình có thể làm việc tốt sau này, cho nên là dù thế nào mình cũng cố gắng hết mình để cân bằng việc tham gia các câu lạc bộ trong trường như câu lạc bộ MUN, MIC và cả Đoàn thanh niên nữa.

Khánh Vy thể hiện khả năng tiếng Anh xuất sắc trong một cuộc thi tiếng Anh của Học viện
Cô nàng cũng tích tham gia các hoạt động thiện nguyện do BCH Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao tổ chức.

Việc nhận được nhiều sự chú ý thậm chí là sự soi xét từ mọi người đặc biệt là các bạn sinh viên trong trường có khiến bạn luôn cảm thấy lo sợ hay dè chừng mọi hành động của bản thân để tránh gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của mình?

Thực ra thì trong trường cũng có nhiều người biết đến Vy nhưng họ cũng không đánh giá hay quá soi mói gì đâu và mọi người trong những câu lạc bộ mà mình tham gia vẫn luôn sống rất thoải mái.

Mình nghĩ rằng mình chỉ cần luôn sống là chính mình thôi, bản thân như thế nào thì mọi người sẽ đối xử như vậy hơn là việc họ đánh giá mình thông qua báo chí, truyền thông. Nhưng Vy vẫn luôn ý thức được rằng bản thân cần chỉn chu trong giao tiếp cũng như hành động để luôn giữ được một hình tượng tích cực trong mắt mọi người.

Được sống là chính mình là điều mà Khánh Vy luôn hướng tới.

Một năm mới lại bắt đầu, mọi người đều háo hức không biết những dự định sắp tới của bạn như thế nào khi mà năm nay bạn chính thức bước sang tuổi 18?

Trong năm tới, mình vẫn sẽ tiếp tục làm thật tốt những công việc mà mình vẫn đang làm, tất cả cũng đều hướng tới việc xây dựng cộng đồng và xã hội thôi.

Và một số dự định đến bây giờ mình vẫn chưa thể bật mí được nhưng Vy cũng mong là mọi người vẫn luôn ủng hộ mình trên con đường mà mình đã chọn. Vy cũng sẽ cố gắng cân bằng giữa việc học và đi làm, đặc biệt dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và cả những người thân yêu bởi có những lúc mình mải tập trung vào công việc nhiều quá.

Cuối cùng thì chúc mọi người năm mới vui vẻ! Cảm ơn mọi người nhiều!

Dù cho đến cuối cùng, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn rất vui vẻ và đầy hào hứng. Chính điều này chắc chắn sẽ là nhân tố giúp Vy luôn nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ mọi người.

Cảm ơn Khánh Vy và mong rằng bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng với những ước mơ, hoài bão và luôn được sống là chính mình!

Đô Lin – Sao Style

Nguồn ảnh: Khánh Vy