Sau khi “đánh rơi” 40 triệu đồng trong hai vòng thi đầu vì quá tin tưởng bình luận viên Puka, tập 16 “Giác quan thứ 6” mùa 2 chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục từ “chị ca nô” Lê Nhân khi liên tiếp đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Bước vào vòng thi thứ 3 trong tâm thế “phục thù”, nam diễn viên đã chọn phải thông tin nhân viên lau kính – công việc tương đối lạ lẫm ở Việt Nam. Tuy nhiên, Lê Nhân đã có cơ hội biết đến công việc này trước đó, anh chàng vô cùng tự tin khi lựa chọn ngay người bí ẩn ở vị trí số 1 là người thực hiện công việc này. Lê Nhân thậm chí còn đặt cược cả ngôi sao may mắn để nhân đôi tiền thưởng.

Puka – MC Thành Trung – Quang Trung

Lê Nhân

Quả nhiên, sau những đắng cay đã chịu, thần may mắn đã mỉm cười với nam diễn viên khi chú Phạm Đức Lộc – người bí ẩn ở vị trí số 1 chính là nhân viên lau kính. Lê Nhân còn vui hơn gấp bội khi gói tiền thưởng mà anh nhận được đã được nhân đôi, đạt mức 20 triệu đồng. Góp phần không nhỏ tạo nên thành công đầu tiên này không thể không kể đến công sức gợi ý, lập luận hết sức nhạy bén từ Quang Trung.

Lê Nhân hối hận, xin lỗi rối rít nam bình luận viên: “Lời đầu tiên cho phép em xin được phép xin lỗi người bạn thân 8 năm của em là bạn Quang Trung vì ngay từ những vòng thi đầu tiên em đã không tin tưởng vào bạn ấy. Còn “tiểu cảnh” Puka thì em mặc kệ, ngồi cho đẹp đội hình thôi chứ mình để ý làm gì”.

Puka bức xúc đáp trả: “Nè Nhân, chị ở đây phải trả lời sai thì em mới chọn lựa đúng đó, chứ không phải chị vô dụng đâu nha”. Lê Nhân “phản pháo” quyết liệt: “Chị nói chị chọn sai mà ngay từ đầu chương trình chị cứ kêu em nghe theo chị là như thế nào?” Puka vội vàng viện cớ: “Trời ơi, cái đó là chị muốn thử em thôi, mà em không đủ tinh tế để nhận ra gì hết trơn”. Lê Nhân thở dài: “Thôi em hiểu rồi, chị không phải là tiểu cảnh mà là nghịch cảnh của cuộc đời em đó”.

Thừa thắng xông lên, Lê Nhân tiếp tục chiến thắng vòng thi thứ 4 khi đã lựa chọn cô nàng ở vị trí số 5 – Nguyễn Hồng Nhung là vận động viên thể dục nghệ thuật. Nam diễn viên chia sẻ ngay từ khi nhìn vóc dáng và thần thái của Hồng Nhung, anh chàng đã đoán được ngay công việc của cô nàng. Ngay lập tức, MC Thành Trung vội “chặt chém” Lê Nhân: “Liệu đây có phải là cái dáng em mơ ước không?” Nam diễn viên buồn bã đáp: “Em biết dáng em hơi xấu, nhưng anh đừng dè bỉu em như thế chứ. Em cũng khao khát được vóc dáng gọn gàng ấy lâu rồi anh ạ”.

Chia sẻ nhiều hơn cùng cô gái mệnh danh là “bóng hồng làng thể dục dụng cụ”, MC Thành Trung vô cùng xúc động khi biết cô nàng đã luyện tập từ khi mới lên 6 và gần đây nhất phải giã từ thể thao chuyên nghiệp và theo nghiệp diễn xuất vì những chấn thương ngày một nghiêm trọng. Nam MC nghẹn ngào trải lòng: “Ngày trước anh cũng xuất thân từ thể thao chuyên nghiệp nhưng sau đó anh đá giải toàn quốc thì bị vẹo mũi và đứt dây chằng, chính điều này đã khiến anh phải rẽ hướng sang nghệ thuật. Và anh nghĩ khi rằng với những người xuất thân từ thể thao khi bén duyên với nghệ thuật thì có được một lợi thế rất lớn đó là không bao giờ nản chí”.

Đến vòng thi cuối cùng, Lê Nhân đã chọn phải thông tin giáo viên piano. Thoạt đầu, anh chàng có vẻ lúng túng vì cả hai người bí ẩn còn lại đều có khí chất như những giáo viên thật sự. Anh chàng suy nghĩ một hồi lâu, cùng với lời trợ giúp từ Quang Trung đã quyết định lựa chọn Bích Trâm – cô nàng ở vị trí số 2 là giáo viên dạy piano. Chính sự lựa chọn sáng suốt này đã giúp Lê Nhân mang về gói tiền thưởng 1 triệu đồng còn lại của chương trình. Sẵn có máu đam mê nghệ thuật, Puka ngỏ lời cùng cô nàng giáo viên piano: “Với những người tông điếc như em á thì không biết cô có thể giúp em học nhạc được không ạ?” Bích Trâm lúng túng trả lời: “Em nghĩ học piano thì được ạ còn học hát thì chắc phải nhờ các bạn chuyên về thanh nhạc tư vấn thêm”. Puka hụt hẫng nhìn Quang Trung: “Rồi vậy là phải học hai lớp rồi Trung ơi”.

Bích Trâm còn gửi đến chương trình phần biểu diễn piano chuỗi bản hit đình đám “Anh không muốn bất công với em” và “Người ta nói” cực ngọt ngào. Đắm đuối trong phần biểu diễn của Bích Trâm, MC Thành Trung, Lê Nhân và cả bộ đôi bình luận viên đều hát theo, đặc biệt với sự bè phối “chuẩn xác” của Puka, khiến tiết mục càng tăng thêm tính giải trí.

Đến với Minh Sơn – người bí ẩn cuối cùng ở vị trí số 3 là một giáo viên dạy kĩ năng sống. Với một chất giọng truyền cảm cùng ngoại hình sáng, Minh Sơn đã “đốn tim” Puka ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nữ diễn viên táo bạo thả thính: “Em thì không cần học đâu, em chỉ cần thầy dạy thôi. Mà nếu có học thì em chỉ muốn học cách làm vợ à”. Quang Trung vội vã ngăn cản “cơn quá khích” từ Puka: “Trời ơi, sao nay trong giọng chị có sự lẳng lơ vậy. Người ta là giáo viên dạy cho các bạn nhỏ ở tuổi trưởng thành chứ không phải là người lớn lâu mà không chịu trưởng thành nha”.

Kết thúc chương trình, Lê Nhân phải đối diện với chiếc máy ATM “đáng sợ” từ chương trình, may mắn thay nam diễn viên vẫn bảo toàn được tiền thưởng 26 triệu đồng.

Hải Phòng