Xuất hiện trong tập 6 “Hát cho ngày mai”, bác sĩ Nguyễn Thành An (Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng, Tân Bình, TP.HCM) đã có những tâm sự xúc động về những ngày tháng tham gia chống dịch. Anh đã tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch từ những ngày đầu Covid-19 bùng phát cho tới nay. Ngày anh về thăm nhà gần đây nhất là lúc con đầu lòng của anh mới được 5 tháng tuổi.

MC Quyền Linh: Tôi lén đứng trước cổng nhìn chứ không dám bước vào nhà

MC Quyền Linh và bác sĩ Thành An trong chương trình “Hát cho ngày mai”.

Khi nghe những chia sẻ về nỗi nhớ con của bác sĩ Thành An, MC Quyền Linh đã hỏi anh có bao giờ lén về nhà nhìn mặt vợ con một chút rồi lại đi chống dịch không? Hỏi đến đây, nam MC bỗng rưng rưng nước mắt:“Có rất nhiều bác sĩ đã lén về nhà nhìn con, nhìn vợ một cái rồi lại đi. Quyền Linh cũng vậy, lâu lâu Linh cũng lén về nhà và đứng trước cổng nhìn con, chỉ nhìn thôi chứ không dám vào nhà”, nam MC tâm sự.

Giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia quyên góp và ủng hộ quỹ vaccine. Không chỉ vậy, anh còn không quản ngại nguy hiểm, lao vào tâm dịch để mang các phần quà, lương thực thực phẩm cho những người gặp khó khăn. Hình ảnh nam MC ăn mặc giản dị, vác từng bao gạo, các túi rau, củ… để giúp đỡ bà con gây xúc động mạnh với người hâm mộ.

MC Quyền Linh: Tôi lén đứng trước cổng nhìn chứ không dám bước vào nhà
 

Nam MC cũng thổ lộ, mỗi lần xong việc từ thiện về nhà, anh đều chủ động giữ khoảng cách với người thân và suốt 7 tháng không được ôm vợ con. Mỗi lần nhớ, Quyền Linh lại mang thư của con gái ra đọc. Diễn viên “Đồng tiền xương máu” cho biết anh chỉ có thể nhìn vợ con ở khoảng cách gần nhưng không dám tiếp xúc. “Nhiều đêm, tôi tự hỏi vì sao mình làm những công việc đó. Chẳng ai bắt ép tôi, bản thân cũng không còn sung sức như thuở thanh niên. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại bật dậy và lên đường. Nhìn những ánh mắt đau đáu chờ đợi, tôi nhận ra bất cứ ai có điều kiện cũng sẽ làm như tôi thôi”, nam MC khẳng định.

MC Quyền Linh: Tôi lén đứng trước cổng nhìn chứ không dám bước vào nhà

Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con gặp khó khăn mùa dịch.

MC Quyền Linh: Tôi lén đứng trước cổng nhìn chứ không dám bước vào nhà
 

Trong chương trình “Hát cho ngày mai”, bác sĩ Thành An cũng chia sẻ kỉ niệm được về thăm con hồi tháng 11/2021 khiến anh nhớ mãi không bao giờ quên. Lúc đó con của anh đã được 10 tháng tuổi, khi anh về mặc trên người bộ đồ bảo hộ kín mít nhưng cậu bé không hề khóc, hơn nữa còn mừng rỡ vì được bố ôm ấp.

Thế nhưng qua ngày hôm sau, khi bác sĩ Thành An lại mặc đồ bảo hộ vào và chào con trước khi tiếp tục lên đường tham gia chống dịch thì cậu bé đã òa khóc khiến nam bác sĩ không kìm được cảm xúc mà phải trốn vào phòng để khóc.“Hình như con cảm nhận được có người sắp đi xa nó”, nam bác sĩ bộc bạch.

MC Quyền Linh: Tôi lén đứng trước cổng nhìn chứ không dám bước vào nhà

Phút ngẫu hứng của bác sĩ Thành An và MC Quyền Linh.

Đến với chương trình, bác sĩ Thành An không chỉ mang đến câu chuyện cảm động mà còn khiến khán giả bất ngờ với phút ngẫu hứng khi “bắn rap” ngay trên sân khấu. Hơn nữa, anh còn biến tấu bài hát của Đen Vâu thành bài tỏ tình dành cho vợ: “Anh như con cáo/ Em là một chùm nho xanh/ Khi em còn trẻ và đẹp/ Em lại không dành cho anh/ Trong lòng anh là kho xăng/ Nụ cười em là mồi lửa/ Em phá vỡ mọi quy tắc/ Rồi bỏ mặc anh ngồi sửa”.

Vừa nghe xong, cả 3 giám khảo đều phấn khích, hú hét ầm ĩ. Ca sĩ Cẩm Ly phấn khích “Đây là bác sĩ hả anh Linh? Trời ơi, sao mà chất lừ vậy trời!”. Còn MC Quyền Linh cũng hài hước “chọc ghẹo”: “Lúc siêu âm cho bệnh nhân có khi vừa siêu âm vừa đọc rap đó”. Bác sĩ Thành An cũng hài hước khẳng định nhiều lúc mình cũng vừa làm vừa bắn rap để tinh thần thoải mái, tích cực hơn.

Tập 6 chương trình “Hát cho ngày mai” phát sóng lúc 19h30 Chủ nhật ngày 2/1/2022 trên kênh HTV7.