Mẫu nhí Lê Song Thư: ‘Có những lần bị ốm, sốt nhưng bé chưa từng bỏ cuộc’

Dù mới chỉ 5 tuổi, nhưng cô bé Lê Song Thư – “nàng thơ” nhí xứ Nghệ đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với sàn catwalk.

Tuy bước chân lên sàn diễn chưa lâu, nhưng mẫu nhí Lê Song Thư đã gây ấn tượng mạnh với khán giả vì vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính như một nàng công chúa và thần thái ngút ngàn. Trong cuộc phỏng vấn với Sao Style, Song Thư và gia đình đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh niềm đam mê của cô bé với sàn diễn thời trang.

– Bé bộc lộ tố chất nghệ thuật từ khi nào?

Năm 4 tuổi, tôi cho con đi học múa tuy nhiên bé không hào hứng lắm. Kết thúc khóa học, nhà trường có tổ chức thi mẫu nhí cho các bé, Song Thư rất thích và hứng khởi tham gia. Lớp có 30 bạn nhưng chỉ một mình bé lọt vào top 30/400 và là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Song Thư đã đoạt giải triển vọng trong cuộc thi đó.

Bé Song Thư

– Gia đình có ủng hộ bé tham gia hoạt động nghệ thuật không?

Thấy con rất hào hứng và đam mê nên cả bố và mẹ đều ủng hộ và cổ vũ. Ngoài đam mê với sàn catwalk, Song Thư còn hát hay và nhảy đẹp.

– Trong quá trình bé tham gia hoạt động nghệ thuật có gặp phải khó khăn gì không?

Song Thư khá mạnh mẽ và tự tin nên không có nhiều khó khăn, chỉ gặp chút trở ngại vì sức khoẻ.

– Đã bao giờ bé cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì phải tham gia nghệ thuật từ khi còn quá nhỏ?

Tuy Song Thư còn rất nhỏ, nhưng nội lực trong nghệ thuật của con đã rất mạnh mẽ. Có những lần bị ốm, bị sốt, nhưng bé chưa từng bỏ cuộc.

– Song Thư đã đạt được những thành tích gì?

Chưa tham gia nhiều cuộc thi hay chương trình nhưng Song Thư luôn là người được chọn và đoạt giải cao. Bé lọt Top 5 và giành giải thí sinh triển vọng của Cuộc thi Kids Mode tại trường Văn hoá Thiếu nhi Việt Đức; Top 10 chương trình Giấc Mộng Đêm Hè của trung tâm BNA; trình diễn tại show của NTK Phương Hồ…

Khó khăn nhất của Song Thư nằm ở sức khỏe. Do bé còn quá nhỏ, không ăn uống được nhiều, nên trong các cuộc thi, con thường bị đuối sức vì thời gian trang điểm và chờ đợi quá lâu.

– Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của bé được không ạ?

Một hôm, sau khi tham gia 2 show diễn ở trường, lúc về nhà đã gần 12h đêm, Song Thư bị ốm và sốt cao lên đến 40 độ. Thế nhưng đến 6h sáng, bé phải bay ra Hà Nội để tham gia buổi học đầu tiên của khóa Siêu sao của Sao Style Acedemy – Học viện đào tạo người mẫu và phát triển tài năng nhí hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi bảo chồng hủy chuyến bay vì con sốt cao quá. Đang lơ mơ mà nghe thấy thế, bé bèn bật dậy bảo mẹ chuẩn bị đồ ra sân bay cho kịp giờ. Song Thư tự mặc quần áo, chuẩn bị những thứ cần thiết, uống vội cốc sữa rồi lên đường.

Buổi học đầu tiên kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Trong lớp, nhiều lần bé nằm lịm đi vì sốt cao nhưng vẫn rất chăm chú và say sưa nghe giảng. Mẹ bảo con mệt quá thế này thì về thôi, nhưng bé nói vẫn cố được.

Sau khi hết giờ, Song Thư vẫn còn một buổi học hát. Mẹ cho con nghỉ nhưng con nhất định không chịu. Trong buổi học, bé mê mệt hết 5 phút giải lao, nhưng chỉ cần nhắc đến tên là bật dậy ngay.

Nhiều khi xót con tôi chỉ muốn bỏ tất cả. Bé sốt cao, nhưng đến lúc về lại gặp mưa, nên dù đường xa, mẹ vẫn phải cõng con đi giữa mưa. Song Thư nói: “Mẹ ơi! Mẹ để con đi bộ. Mẹ cõng con thế này mẹ sẽ mệt”.

Mẹ bảo vì yêu con nên mẹ sẽ không mệt, còn nói hay là mình đừng học nữa”. Bé trả lời: “Không mẹ ạ. Con vẫn muốn được học, con hứa sẽ không làm mẹ buồn và thất vọng vì con”.

– Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Việt Hà