Màn ‘lật mặt’ bất ngờ nhất ‘Tiểu Sử Chàng Nok Du’: Ngỡ ánh dương ấm áp mà hóa ra lại là núi băng lạnh lẽo, Kang Tae Oh gây ám ảnh với nụ cười sát nhân

Tập 11 – 12 ‘Tiểu Sử Chàng Nok Du’ đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đặc biệt là màn ‘lật mặt’ bất ngờ của Cha Yool Moo.

Tập 11 bộ phim Tiểu Sử Chàng Nok Du mở đầu bằng cảnh Cha Yool Moo phát hiện ra Nok Du giả gái trà trộn vào làng góa phụ. Tuy nhiên vì ‘nể mặt’ Dong Dong Joo và lo lắng cho sự an toàn của cô nàng, Yool Moo đã đồng ý vờ như không biết gì.

Cõi lòng tan nát nhưng Cha Yool Moo vẫn đồng ý vờ như không thấy gì.

Cùng lúc nhận cả lời tỏ tình cùng nụ hôn môi của Nok Du nhưng Dong Joo đã từ chối, một mực khẳng định rằng mình không có tình cảm gì với anh chàng. Lần đầu biết yêu đã mau chóng thất tình, dù có là nam nhân mạnh mẽ đến đâu Nok Du cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, khóc đến sưng cả mắt.

Lần đầu biết yêu Nok Du đã bị từ chối thẳng thừng.

Về phía Hwang Aeng Di, con gái thầy dạy võ của Nok Du, cô bé cũng mau chóng chuyển đổi đối tượng kết hôn từ Nok Du sang Yool Moo, với lý do là Yool Moo ấm áp và nấu ăn ngon hơn Nok Du. Điều này như vết dao cứa sâu hơn vào trái tim đang tổn thương của Nok Du, mối quan hệ giữa anh và Yool Moo vì thế càng trở nên gay gắt.

Aeng Di cũng sớm thay đổi đối tượng kết hôn sang Cha Yool Moo, không còn ‘mặn mà’ với Nok Du.

Yêu đương không quên nhiệm vụ, Nok Du đã hoàn toàn chiếm được niềm tin của nhóm nữ sát thủ sau khi giúp họ hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận vị chủ tọa đã hoàn thành, Nok Du chính thức được kết nạp vào nhóm sát thủ bí mật, tuy nhiên anh vẫn chưa được tham gia vào những cuộc họp quan trọng.

Nok Du lại lập công, chính thức trở thành thành viên trong nhóm sát thủ.

Trong hoàng cung, tình hình đang rất rối loạn sau khi Hoàng hậu bị vu oan là người giết linh vật liên quan đến Hoàng thượng, Thế tử thì bị đưa ra khỏi cung. Các phe cánh đang hoạt động hết mức để trừ khử lẫn nhau.

Lúc này, cha nuôi của Nok Du đã tìm đến kinh thành, lén tới gặp đại nhân Heo Yoon, người đang che giấu Hoàng thượng về sự tồn tại của ông và Nok Du. Giữa hai người suýt nữa đã xảy ra một trận huyết chiến, nếu không vì Hoàng thượng bất ngờ ghé thăm tư dinh của đại nhân Heo. May mắn là cha nuôi của Nok Du đã kịp thời trốn thoát.

Suýt chút nữa giữa hai vị đại nhân đã xảy ra huyết chiến.
Cha nuôi của Nok Du đã kịp thời trốn thoát khi Hoàng thượng bất ngờ ghé đến tư dinh đại nhân Heo.

Thân thế của Cha Yool Moo cũng phần nào được hé lộ. Qua việc anh ngồi cùng bàn ăn với Hoàng thượng, cũng như hành động kề kiếm vào cổ đại nhân Heo Yoon và uy hiếp: ‘Hãy đưa ta lên làm vua’, có thể đoán chắc rằng Yool Moo là người thuộc hoàng thân quốc thích.

Cha Yool Moo là người của hoàng tộc, tuy chưa rõ thân phận thực sự là gì.

Đây cũng là tình tiết gây bất ngờ nhất cho khán giả trong tập 11 – 12 Tiểu Sử Chàng Nok Du. Không còn thấy bóng dáng của đại nhân Cha dịu dàng và ấm áp thường ngày, Yool Moo giờ đây là một kẻ sát nhân máu lạnh, ánh mắt chứa đầy tà khí cùng nụ cười ma mị, xuống tay giết người không mảy may e dè.

Về phía Nok Du, khi lẻn vào căn cứ địa bí mật, anh vô cùng bất ngờ khi bắt gặp Cha Yool Moo người đầy máu đang uy hiếp hội người của đại nhân Heo.

Nok Du vô tình chứng kiến cảnh thảm sát đẫm máu của Cha Yool Moo.

Tập 12 kết thúc bằng cảnh Nok Du trở ra ngoài và chạm mặt Hoàng thượng ngay trước cửa căn cứ địa.

Nok Du chạm mặt Hoàng thượng, cũng chính là cha ruột của mình.

Đừng quên theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ phim Tiểu Sử Chàng Nok Du. Bộ phim đang được phát sóng vào hồi 22 giờ, thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên Keeng Movies.

Nguồn: Tiin.vn