Mách nhau lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ

     Vào những ngày cuối tuần tháng 10, tháng 11 các bạn trẻ Hà Thành thường về đây để được tự mình ghi lại những hình ảnh rực rỡ của  hoa dã quỳ ở vườn quốc gia Ba Vì. Không bạt ngàn như ở Đà Lạt nhưng dã quỳ ở đây vẫn có vẻ đẹp riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi Ba Vì. Vườn quốc gia Ba Vì cách Hà Nội chưa đầy 45km, những sườn núi tại đây đang được trải.

 Dã quỳ có thể coi như là một loài cây báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần. Hoa Dã quỳ hay còn gọi là hoa cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng dương là một loài thực vật trong họ Cúc(Asteraceae). Thoạt nhìn, hoa quỳ khá giống hướng dương – cũng những cánh vàng tỏa ra như ông mặt trời trong trí tưởng tượng của trẻ con. Loại cây này có thể trồng từ hạt hoặc giâm cành. Thân cây thẳng nếu trồng lâu năm sẽ hóa gỗ. Khi hết mùa nở hoa, nhiều cây lụi tàn đi, một số khác xơ xác như thiếu sức sống. Nhưng mùa mưa đến, chúng xanh um. Gần cuối mùa thì kết nụ chờ chớm đông thì tung cánh khoe sắc.

 Dã quỳ vốn nổi tiếng trên những vạt đường Tây Bắc khúc khuỷu nhưng không kém phần thơ mộng hay bạt ngàn các triền đồi Tây Nguyên. Mùi hương ngai ngái và sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ đã gắn sâu vào trái tim bao người. Nếu bạn là không có điều kiện đi quá xa Hà Nội nhưng vẫn muốn được chiêm ngưỡng loài hoa báo đông luôn đúng hẹn này, vườn Quốc gia Ba Vì là một lựa chọn hoàn hảo. Dã quỳ Ba Vì chỉ nở rộ trong khoảng 10 ngày đến 2 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 11 Dương lịch, nên hãy đi ngay, để không khỏi lỡ hẹn với hoa vàng lá xanh.

Không kém phần rực rỡ và rộng lớn như Lâm Đồng hay Tây Nguyên, Ba Vì cũng có những thảm hoa quỳ mênh mông. Hoa quỳ theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam cùng với cây trà, cà phê. Quỳ được trồng trên những đồi núi, kể cả những vùng đất cằn cỗi nhất, để làm phân bón. Và rồi, hoa bén rễ, gắn với đời sống của người dân bản địa. Ở vùng Tây Nguyên, quỳ là tên gọi thân thương thay cho sơn quỳ, cúc quỳ hay dã quỳ. Loài hoa có sức sống mãnh liệt này gắn với câu chuyện tình diễm lệ của nàng H’Limh và chàng K’Lang.  Hoa dã quỳ mọc nhiều tại khu vực 600 ở vườn quốc gia Ba Vì nhưng nơi này đang trong giai đoạn thi công nên cấm người qua lại. Teen mình có thể tới đoạn đường dẫn tới Ba Vì resort , nơi đây có những cây dã quỳ khá lớn để chụp hình đấy.

Ba Vì nằm khá gần Thủ đô Hà Nội nên có thể đi và về trong ngày. Rời bỏ phố xá đông đúc, di chuyển khoảng một giờ bằng xe gắn máy, du khách đã đặt chân đến vùng ngoại ô đầy thơ mộng, đang khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ của hoa quỳ. Ba Vì lành lạnh trong cái nắng nhẹ đầu đông. Phụ nữ tha hồ điệu đà trong những bộ cánh thời trang, tạo dáng trước hoa quỳ. Thời điểm này, cộng đồng mạng và những người trẻ đang náo nức chờ đến mùa hoa nở.

Ở Ba Vì, hoa nở rộ cả cánh đồng rộng lớn hay phủ khắp trên sườn đồi tưởng chừng là cả một quả núi đầy hoa vàng. Quỳ trở thành đề tài trong thi văn, tranh ảnh và những câu chuyện tình của đôi lứa. Bởi thế, khi quỳ nở, không biết bao nhiêu người lại đổ về Ba Vì để thưởng lãm, lấy cảm hứng sáng tác… Mùa vàng hoa quỳ là mùa vùng đất này náo nức, nhộn nhịp những bước chân du khách.

Không chỉ có hoa quỳ, Ba Vì còn là vùng đất của xứ Đoài xưa vốn đi vào thi ca được nhiều người biết đến. Có thêm mùa dã quỳ, xứ Đoài càng thơ mộng. Ba Vì còn có Tản Viên- ngọn núi gắn với truyền thuyết về Sơn Tinh, một trong tứ bất tử trong văn hóa tâm linh người Việt. Ba Vì như một thung lũng rộng lớn bao quanh bởi ba ngọn núi – Núi Vua cao 1.296 mét, núi Tản Viên cao 1.227 mét và núi Ngọc Hoa cao 1.131 mét. Những ngọn núi này có nhiều thác, suối, hình thành những điểm du lịch hấp dẫn như Khoang Xanh, Ao Vù, Thác Ngà, Suối Ngọc… Ba Vì còn có nhiều resort, khu nghĩ dưỡng hấp dẫn. Đây là nơi được nhiều người lựa chọn để thư giãn cuối tuần hoặc nghỉ dưỡng.

 

Kinh nghiệm đi Ba Vì ngắm hoa dã quỳ

Địa điểm ngắm hoa dã quỳ: Khu vực trong vườn quốc gia Ba Vì
Vườn quốc gia Ba Vì nằm giữa quần thể các khu du lịch của vùng núi Ba Vì – Hà Nội, với khí hậu núi cao trong lành và mát mẻ, từ lâu Vườn Quốc Gia Ba Vì trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Đến Vườn Quốc Gia Ba Vì, du khách sẽ được đắm mình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, được trở về với truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh linh thiêng mà đậm chất thơ.

Thời gian hoa dã quỳ nở:
Hoa dã quỳ ở Ba Vì thường nở vào khoảng 2 tuần cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 dương lịch hàng năm, trước khi lên tốt nhất các bạn nên hỏi trước ban quản lý VQG Ba Vì.

My Soo – Saostyle.vn