Tại sao Lee Teuk xứng đáng trở thành thủ lĩnh của Super Junior?

     Bằng việc kể lại vụ tai nạn xe xảy ra vào năm 2007, Shin Dong đã tiết lộ lí do khiến Lee Teuk xứng đáng trở thành thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại Super Junior.

Trưởng nhóm Lee Teuk của Super Junior.

Vào ngày 23/2/2017, hai thành viên Lee Teuk và Shin Dong đến từ nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior đã làm khách mời trên chương trình “Happy Together 3” của đài KBS. Trong tập phát sóng này, Shin Dong đã tiết lộ phẩm chất thủ lĩnh tuyệt vời của Lee Teuk trong tình huống khẩn cấp nhất.

Lee Teuk đã kể lại vụ tai nạn xe nghiêm trọng mà anh cùng với Kyu Hyun, Eun Hyuk và Shin Dong gặp phải: “Mấy năm về trước, Super Junior đã gặp phải tai nạn xe hơi khá nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ mình đã cần đến ít nhất là 30 vết khâu ở trán và khâu 150 mũi ở hông. Tôi vẫn nhớ khi nhìn thấy xe cứu thương đến và các nhân viên y tế đang chạy tớ để đặt tôi lên cáng, tôi đã bảo họ: “Tôi không sao cả. Kyu Hyun ở cạnh tôi bị thương nặng hơn nhiều.”

Tình trạng của chiếc xe sau vụ tai nạn.
Lee Teuk đã nhờ nhân viên y tế chăm sóc cho Kyu Hyun trước.

Shin Dong cũng đã tiết lộ thêm rằng anh và Eun Hyuk bị thương nhẹ hơn do đó cả hai đã chăm sóc Lee Teuk và Kyu Hyun trong khi đợi xe cứu thương đến. Anh chia sẻ: “Tôi và Eun Hyuk bị thương nhẹ hơn nên Eun Hyuk đã chịu trách nhiệm chăm sóc Kyu Hyun còn tôi chăm sóc Lee Teuk, nhưng anh ấy đã chảy máu rất nhiều. Khi chuẩn bị được đưa lên cáng anh ấy đã yêu cầu họ cấp cứu Kyu Hyun trước.”

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Lee Teuk thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các thành viên của mình như vậy. Vào năm 2005, Lee Teuk đã chăm sóc tận tình hai người em trong nhóm là Dong Hae và Eun Hyuk khi họ còn đang là tân binh.

Lee Teuk, Eun Hyuk và Dong Hae của nhóm nhạc thần tượng Super Junior.

Trưởng nhóm chia sẻ câu chuyện: “Vào năm 2005, tôi cùng với Dong Hae và Eun Hyuk đã đi ăn soondae (món ăn truyền thống của Hàn Quốc) nhưng cả ba chỉ có 10000 won (khoảng hơn 200 000 đồng). Do đó, tôi đã nói dối là mình đã ăn trước khi đến và chỉ gọi 2 suất soondae để các em trai có thể được ăn. Nhưng Eun Hyuk lại không biết được điều này, em ấy đã gọi thêm nước soda từ người phục vụ. Vì chúng tôi không đủ tiền nên tôi đã bảo hai thành viên rời khỏi quán trước và năn nỉ người chủ quán bỏ qua cho mình một lần. Cuối cùng, họ cũng bán nước soda miễn phí cho chúng tôi.”

Lee Teuk thật sự đã chứng minh cho người hôm mộ thấy được anh có những phẩm chất của người trưởng nhóm đích thực trong những tình huống khẩn cấp nhất và tình yêu, sự quan tâm dành cho các thành viên trong nhóm của mình. Để Super Junior trở thành một trong những huyền thoại của Kpop như ngày hôm nay không thể không kể đến sự hy sinh của người trưởng nhóm đáng được trân trọng này. Lee Teuk xứng đáng là thủ lĩnh của mọi thủ lĩnh!

Super Junior – Huyền thoại Kpop.

Đô Lin – Saostyle.vn

Nguồn: Koreaboo.com