Lê Trần Đắc Ngọc – “Kẻ chủ mưu” giội gáo nước lạnh vào những giấc mộng nghề sự kiện?

    Để thành công, tôi phải là tôi, tôi phải là tôi, mà tôi cũng phải là người khác”. Vậy Lê Trần Đắc Ngọc – anh là ai? Mỏi mắt tìm kiếm câu trả lời nằm trong cuốn tự truyện “Nghề sự kiện – thiên đường nơi địa ngục” của anh, nhiều người lại tự đặt ra câu hỏi, tác giả cuốn sách thực ra là người chỉ đường cho những đam mê hay “kẻ chủ mưu giội gáo nước lạnh vào những giấc mộng nghề sự kiện? 

Chưa đầy ba mươi tuổi nhưng đã vào nghề được ngót nghét chục năm, trở thành một trong những “ông trùm” với “khối tài sản” vô cùng đồ sộ – những sự kiện gắn liền với đạo diễn Lê Trần Đắc Ngọc: Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại nhạc hội DJ 2010, Cuộc thi Miss IT Go – Hoa khôi trí tuệ Việt Nam, và hàng loạt minishow cho những tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên,… và hiện nay Đắc Ngọc còn đang làm chủ của 1 loạt các thương hiệu lớn. Những thành công ấy đương nhiên không tự dưng mà có mà phải trả giá bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả máu.

Đạo diễn sự kiện Lê Trần Đắc Ngọc

Ngọn nến sáng nhất là ngọn nến không chỉ cháy cho riêng mình mà còn phải lan tỏa ánh sáng đến mọi nơi khác. Khi đã đạt được những đỉnh cao trong sự nghiệp, Lê Trần Đắc Ngọc lại dùng ngòi bút để “vén bức màn” cho nghề sự kiện, mang niềm đam mê, kinh nghiệm của mình biến thành câu chữ, thành động lực cho các bạn trẻ.

Tự truyện “Nghề sự kiện – Thiên đường nơi địa ngục”

Lại nói, cùng với sự phát triển vượt bậc của truyền thông đại chúng và thị hiếu giải trí, dần dần, nghề tổ chức sự kiện trở thành xu hướng và là ước mơ của nhiều bạn trẻ. Với vẻ hào nhoáng, lấp lánh nó đeo trên mình (được tiếp xúc với người nổi tiếng, bước một chân vào showbiz,…) đã làm mờ mắt, thậm chí sinh ra ảo tưởng, mơ mộng cho những cô cậu mới chập chững bước vào đời.

“Tôi cho rằng, nghề sự kiện là “nghề của vinh quang không ánh sáng”

Nhiều năm lăn lộn trong nghề, bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố đều đã nếm đủ, nghề sự kiện đối với Lê Trần Đắc Ngọc không còn chỉ là những hào quang sáng chói, mà hơn hết là những trải nghiệm để đời. Với anh, điều quý giá nhất mà bản thân nhận được lại chính là “những bầm giập, vết thương mà cuộc đời mang lại trong suốt những năm qua.”

Nghề nào cũng có những mảng sáng, mảng tối

Xuyên suốt cuốn tự truyện của mình, bằng sự chân thật sẻ chia, Lê Trần Đắc Ngọc đã phô bày những rủi ro, hiểm hoạ, những mặt xấu xí trong nghề, từ trải nghiệm thực tế của bản thân. Liệu có phải anh đang giội gáo nước lạnh vào những bạn trẻ đang có ước mơ theo nghề sự kiện? Không. Với tình yêu và sự nhiệt thành dành cho nghề, anh chắc chắn không làm thế. Nói về những cái xấu xa, hơn cả lôi kéo người khác tránh xa nó, chính là niềm hi vọng về một cách nhận thức đúng đắn và sự cố gắng bài trừ, cải tạo nó. Những chia sẻ của một tiền bối về tiêu cực trong nghề chắc chắn sẽ trở thành một hành trang quý giá cho hành trình ước mơ của những người trẻ. Để sau này, khi chân chính bước vào nghề sự kiện, những vấp ngã sẽ không làm các bạn chùn chân hay yếu đuối mủi lòng, bởi đã có sự chuẩn bị từ trước.

Những hào quang

Nghề sự kiện cũng là một nghề sáng tạo. Mà sáng tạo, muốn tìm ra cái mới, cái lạ, cái độc đáo thì chắc chắn phải đi qua nhiều sai lầm. Sai lầm đối với người nghệ sĩ chính là bài học đắt giá. Nhưng người nghệ sĩ không sống một mình. Họ vẫn là móc xích của xã hội, tương tác và chịu sự đánh giá của xã hội. Muốn nghệ thuật của mình được chấp nhận, người nghệ sĩ ắt phải tổn thương không ít lần. Nếu tình yêu của họ với nghề chỉ là thứ sĩ diện hời hợt, chắc chắn không thể kiên trì đi trên con đường này.

Bản thân Lê Trần Đắc Ngọc cũng không ít lần dính vào tranh cãi vì những ý tưởng có một không hai của mình. Nhưng bản lĩnh và sự kiên cường giúp anh tiếp nhận, thay đổi và thành công. Bởi vậy thành công của anh mới đáng giá và được ngưỡng mộ.

Cả những cay đắng

Theo những dòng chữ của Lê Trần Đắc Ngọc để học về nghề sự kiện, sự kiên cường và can đảm của anh sẽ tiếp thêm cho người trẻ sức mạnh, tình yêu, niềm tin và lý tưởng. Nhiệm vụ của một người truyền cảm hứng có lẽ cũng là như thế.

“Thành công hay thất bại, thiên đường hay địa ngục là do bạn lựa chọn.” Nhưng nếu chỉ chọn thiên đường, bạn chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục. Hãy đi từ địa ngục đến thiên đường, bằng đôi chân và trái tim bạn.

Ngọc Huyền – Saostyle.vn