Lê Quốc Đạt – Chiến binh team Tóc Tiên: “Mình sẵn sàng đánh đổi cuộc sống để theo đuổi ước mơ ca hát”

     Với phong cách trình diễn sôi động, cá tính cùng giọng hát đầy nội lực và cao vút. Chàng trai Lê Quốc Đạt đã khiến cho cả 4 vị huấn luyện viên cùng toàn bộ khán giả “nổi da gà” khi xem xong phần trình diễn ca khúc “Em không quay về” tại vòng giấu mặt The Voie 2017.

Được biết chàng trai song tử này hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Theo mọi người nhận xét thì đây là một chàng trai có tính cách rất hiền và khá nhút nhát, tự ti nhưng thay vào đó Quốc Đạt lại là con người khá hòa đồng và luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Trong tập 2 The Voie 2017, chàng trai này đã có phần trình bày khá ấn tượng với ca khúc “Em không quay về”. Để làm cho tiết mục của mình trở nên mới lạ, Quốc Đạt đã biến tấu bài hát thành một bản phối mới mẻ rất khác với bản gốc. Giọng hát cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, chàng trai đã khiến huấn luyện viên Tóc Tiên và Đông Nhi bấm nút quay lại. Nhưng có lẽ giữa Quốc Đạt và Tóc Tiên có những điểm chung và phong cách giống nhau nên chàng trai đã về với team Tóc Tiên.

Quốc Đạt chia sẻ: “Mình cảm nhận ở Chị Tóc Tiên có một ngọn lửa đam mê ca hát rất lớn và bản thân cảm thấy nếu vào đội chị Tiên thì mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều mới lạ. Mong rằng khi tham gia chương trình cái tôi bị che giấu từ trước đến nay sẽ được bộc lộ ra thật rõ nét, vì ngay lúc này đây mình muốn được sống là chính mình”.

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo con đường nghệ thuât, nhưng Quốc Đạt lại rất đam mê với ca hát. “Thực sự từ năm học cấp hai mình đã rất thích hát và mơ ước lúc ấy là lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ. Mình quyết tâm học đàn, học nhạc. Nhưng vì không có điều kiên nên việc được đến các lợp học đào tạo chuyên nghiệp là rất khó khăn. Không muốn bỏ cuộc, mình tự tìm tòi và tự học trên youtube. Hằng ngày tập luyện chăm chỉ để hoàn thiện giọng hát hơn thì cũng là lúc mình nhận ra ca hát như là hơi thở không thể thiếu trong cuộc sống của mình nữa”. Quốc Đạt chia sẻ.

Trước khi đến với The Voie khoảng 2 năm thì chàng trai này đã thử sức ở một vài cuộc thi nhỏ nhưng vì chưa đủ khả năng và chuyên môn nên vẫn chưa có được những thành công. Như mọi người nói, thất bại không bao giờ có thể đáng gục được những ai có đam mê thật sự, lấy sự thất bại đó làm kinh nghiệm Quốc Đạt quyết định nghĩ 2 năm để trau dồi thêm khả năng ca hát của mình. Và tại The Voie năm nay chính là thời điểm anh chàng này thể hiện tài năng ca hát của mình một lần nữa.

Được tham gia chương trình là một bước ngoặt đối với mình, Quốc Đạt chia sẻ: “Đến với chương trình ngoài được học hỏi về kinh nghiệm ca hát, kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng trình diễn, định hình phong cách và những định hướng về con đường ca hát từ các huấn luyện viên mình còn thấy rất hạnh phúc khi thấy bản thân ngày càng tự tin hớn trước rất nhiều. Bạn yêu ca hát và mong muốn một ngày nào đó sẽ trở nên chuyên nghiệp và nổi tiếng, thế nhưng bạn lại không tự tin vào bản thân và cứ mãi rụt rè đó cũng là lúc bạn làm cho ước mơ đó lụi tàn và hoàn toàn thất bại”.

Trên con đường hiện thực hóa ước mơ, tất cả chúng ta đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí là phải đánh đổi nhiều thứ để mới có được nó. Với Quốc Đạt, để chạm tay đến thành công trong ca hát cũng không hề dễ dàng chút nào. Năm 16 tuổi gia đình gặp khó khăn trong kinh tế, bố mẹ sống ly thân, chàng trai này đã phải bỏ học để tự lo cho cuộc sống của bản thân. Đương đầu với nhiều thách thức trong cuộc sống, thế nhưng chưa một ngày nào Quốc Đạt quên đi niềm đam mê ca hát của mình. Anh chàng tâm sự: “Cứ mỗi lần thấy mệt, thấy buồn thì mình lại đóng cửa phòng để hát, hát một cách điên cuồng cho đến sáng để giải tỏa hết tâm trạng”. Bị gia đình phản đối theo nghề ca hát, thường xuyên nghe những lời nhận xét tiêu cực “Mày hát dở quá, mày không thể trở thành ca sĩ được đâu…” Họ luôn muốn dập tắt ước mơ ca hát của chàng trai này. Bỏ qua những lời lời phê bình tiêu cực đó, Quốc Đạt sẵn sang đánh đổi cuộc sống để theo đuổi ước mơ ca hát của mình.

Tại vòng Đối đầu, HLV Tóc Tiên đã cho Quốc Đạt thi đấu cùng Dương Thuận trong ca khúc “Tình lãng phí”. Vì thiếu một chút may mắn nên Quốc Đạt đã phải dừng chân sớm với đối thủ cùng team. Ngay sau khi dừng chân tại The Voice, chàng trai tung ngay bản cover ca khúc “Em không là duy nhất” Đây là món quà cũng như lời cảm ơn của Quốc Đạt đến khán giả giả đặc biệt là đến với chị Toc Tiên. Anh chia sẻ: “Tóc Tiên không phải là người thầy, mà là người chị người thân trong gia đình”.

Quan niệm của Quốc Đạt về một ca sĩ thành công được chia sẻ: “Theo mình một ca sĩ thành công là khi họ luôn sống với đam mê của mình cho dù gặp rất nhiều khó khăn và điều quan trọng là người ca sĩ đó phải biết tạo ra cảm xúc để cho khán giả có thể cảm nhận được nó”.

Trong tương lai Quốc Đạt muốn theo đuổi dòng nhạc R&B như đúng với phong cách của anh, một phong cách thoải mái, phong trần.

Với một người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, thất bại chỉ là một điểm dừng để họ nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và chuẩn bị cho một cơ hội tuyệt vời hơn. Người luôn biết cố gắng là người không bao giờ nói không với bất kỳ một cơ hội nào. Cuộc sống chỉ chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. Mong rằng với những nỗ lực của chàng trai 20 tuổi này, thì cơ hội sẽ đến với Quốc Đạt một lần nữa. Chúc cho con đường chạm đến ước mơ ca hát của Quốc Đạt sẽ đạt được nhiều thành công.

Bích Hồng – Saostyle.vn