Lê Khắc Minh: Đứa con lưu lạc 30 năm trong “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”

     Lê Khắc Minh – cái tên được nhiều bạn trẻ yêu mến với vai trò ca sĩ, Khắc Minh đã khẳng định tài năng của mình qua các cuộc thi và giành nhiều thành tích đáng nể như Top 4 X-factor 2014 và Á quân Học viện Ngôi sao 2015. Bước ra từ các chương trình thực tế, giữa sự cạnh tranh gay gắt của thị trường âm nhạc, Khắc Minh bằng sự cố gắng nỗ lực, không ngừng học hỏi của mình đã tạo được chỗ đứng riêng trong nghề cũng như trong lòng khán giả.

Lê Khắc Minh – Á quân học viện Ngôi sao 2015

Hướng tới xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, Lê Khắc Minh đã không giới hạn bản thân mình với vai trò ca sĩ, anh đã cho bản thân mình cơ hội được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Minh đã và đang là MC cho đài ANTV và chuẩn bị lấn sân sang địa hạt điện ảnh, truyền hình.

Khắc Minh – vai Nam con của NSUT Kim Xuân

Được biết, ngày 3/5/2017 tới đây, bộ phim điện ảnh đầu tay của anh sẽ ra mắt công chúng, bộ phim mang một cái tên rất thơ, rất trữ tình “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”. “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” là một bộ phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt như NSND Ngọc Giàu, NSƯT Kim Xuân, Lê Bình, Tấn Thi, Kiều Oanh,… Được nhà sản xuất Mai Thế Hiệp mời vào vai thứ chính, trong khi bản thân là một “tay ngang” chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, trở thành một áp lực không hề nhỏ cho Khắc Minh. Niềm vui khi có cơ hội thử sức có lẽ cũng không sánh bằng nỗi lo lắng của anh chàng, khi anh lo sợ sự non nớt trong trải nghiệm và diễn xuất của mình sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim, nhất là đối với một bộ phim đòi hỏi nhiều cảm xúc, thể nghiệm và sự lắng đọng như “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”.

Một cảnh trong bộ phim “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”

Để chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình, Khắc Minh đã lùi lại các dự án âm nhạc, và đầu tư thời gian tìm hiểu về bối cảnh Sài Gòn những thập niên trước – bối cảnh chính của phim, tham khảo các sách vở, tranh ảnh, học hỏi từ các bậc tiền bối cũng như những em nhỏ sống khu vực có hoàn cảnh khó khăn để tạo nên nhưng hiểu biết nền tảng cho nhân vật của mình. Chia sẻ về nhân vật Nam, Khắc Minh cho biết đây là một nhân vật khó, có nhiều biến cố, thăng trầm trong cuộc đời. Nam là một cậu bé ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo nhưng do hiểu lầm, cậu bị hàm oan giết người. Nam đã cùng mẹ chịu nhiều đắng cay khi bị dư luận chỉ trích, dèm pha. Nam bỏ đi 30 năm không tin tức và khi cậu quay về, mẹ vẫn đợi cậu ở ngôi nhà xưa cũ và câu chuyện bi thương lại tiếp tục xảy đến, mọi chuyện chỉ kết thúc khi cậu được trả lại sự trong sạch.

Khắc Minh thân thiết với các bậc “tiền bối” trong phim

Trong một cuộc phỏng vấn, NSƯT Kim Xuân – vai người mẹ, tâm sự, bộ phim “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” là bộ phim dành cho những ai muốn một lần thử cảm giác quay về Sài Gòn nhiều năm về trước, cho những ai đang tìm kiếm chân lý về gia đình, về tình thương, bởi sau bức tranh đen xám của cuộc đời là lòng mẹ bao la, luôn bao dung, tin tưởng và bảo vệ đứa con của mình.

E-kip đoàn làm phim “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”

Sự nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm đẫm tình cảm cùng triết lý nhân sinh của bộ phim ắt hẳn sẽ là một lựa chọn thích hợp cho những ai yêu gia đình, yêu Sài Gòn và yêu mến anh chàng đa tài Lê Khắc Minh. Trước khi tham gia bộ phim này, Khắc Minh cũng vừa hoàn thành xong một series phim sticom “Gia đình 18+” và sắp tới anh chàng cũng vừa nhận lời đóng một bộ phim điện ảnh khác, được bấm máy đầu năm nay. Với những cơ hội liên tiếp trong lĩnh vực mới này, hứa hẹn, con đường điện ảnh sẽ là con đường gắn bó với Khắc Minh song song cùng con đường âm nhạc mà chàng trai này đam mê theo đuổi. Trong tương lai, Lê Khắc Minh sẽ thực hiện những dự án âm nhạc bên cạnh ra mắt phim, chúng ta hãy cùng chúc Khắc Minh sẽ gặp nhiều may mắn, thành công trên những bước đường nghệ thuật sắp tới.

Nhật Hạ – Saostyle.vn