Là sinh viên – Hãy thử một lần làm tình nguyện

Hoạt động tình nguyện luôn được đề cao trong cuộc sống, nhờ có các hoạt động tình nguyện mà xã hội được xanh hơn sau nhiều tệ nạn xã hội xảy ra. Để hiểu rõ hơn về công việc tình nguyện của cô sinh viên năm cuối này, đặc biệt là hiểu rõ hơn về Câu lạc bộ sinh viên Phú Thọ – Học viện Báo chí, mời các bạn cùng Saostyle, lắng nghe Quỳnh Trang – chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên Phú Thọ tại Học viện báo chí chia sẻ nhé.

Quỳnh Trang – chủ nhiệm CLB sinh viên Phú Thọ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 “Với ai chưa tham gia tình nguyện, hãy thử một lần”

PV:  Chào Quỳnh Trang, được biết bạn đang là chủ nhiệm CLB Sinh viên Phú Thọ  tại Học viện  Báo Chí và Tuyên truyền, đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB bạn cảm thấy thế nào ?

Chủ nhiệm thật sự là trách nhiệm lớn đối với bản thân mình. Đôi khi mình cảm nhận nó như một món nợ mà mình phải trả trước khi kết thúc đời sinh viên tại trường Báo vậy. Nhưng hơn cả, mình vẫn thấy thật sự tự hào khi làm chủ nhiệm của một CLB tuyệt vời như 19AJC.

PV:Là người “đứng đầu” lãnh đạo một tập thể, chắc chắn bạn gặp nhiều khó khăn, vậy khó khăn nào mà bạn nhớ nhất ?

Khó khăn khiến mình nhớ nhất có lẽ chính là những ngày đầu dẫn dắt đội ngũ BCN mới do mình đứng đầu. Do nhiều lí do mà BCN của báo chí gần như thay máu toàn bộ. Đội ngũ mới còn khá non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên lúc đó vấp phải nhiều sự bất đồng , không ủng hộ từ phía các thành viên. Đó là khoảng thời gian  giúp mình chín chắn , mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã thực sự ổn rồi.

PV: Là một sinh viên năm cuối, chắc hẳn áp lực học tập và CLB là rất lớn, đã bao giờ bạn muốn dừng công việc tình nguyện để tập chung việc học chưa, điều gì đã khiến bạn tiếp tục công việc tình nguyện?

À, ý định dừng tình nguyện để tập trung cho việc học thì cũng không chỉ có 1 lần đâu, mà rất nhiều lần rồi đấy. Đó là những lúc mà việc học, việc CLB dồn dập ập đến khiến mình giải quyết không xuể. Nhưng sau khi giải quyết xong mọi thứ thì lại không mốn bỏ nữa. Có lẽ, tình cảm đối với CLB, với đàn em trong CLB đã khiến mình không nỡ từ bỏ nơi này. Dù thế nào, đây vẫn là nơi đem đến nhiều tiếng cười nhất mà.

Hiện tại, Trang đã là sinh viên năm cuối nên hầu như chỉ đứng sau định hướng các hoạt động của CLB. Khoảng 2 tháng nữa nhiệm kì kết thúc, trách nhiệm sẽ được giao cho một bạn khác. Tuy nhiên, việc tình nguyện thì có lẽ mình chưa muốn dừng. Chừng nào có thể thì vẫn tham gia. Như các anh chị ngày xưa, dù ra trường rồi nhưng vẫn quay về để ủng hộ đàn em.

PV: Quỳnh Trang có đạt được học bổng? Vậy Trang có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết làm sao để tham gia tình nguyện mà vẫn đạt kết quả học tập tốt không ?

À, thật ra thì mình chỉ đạt thành tích ổn thôi chứ chưa đạt học bổng bao giờ ( cười ) số phận luôn đưa đẩy mình xếp vào vị trí “suýt soát” được học bổng.

Còn mình nghĩ, tình nguyện, có thể là sở thích, đam mê. Tham gia hoạt động tình nguyện tốn khá nhiều thời gian của bạn. Vì thế, hãy luôn đặt học tập lên đầu. Đừng để ngang hàng với tình nguyện rồi tự hỏi mình nên lựa chọn cái nào. Học hành luôn phải ưu tiên số 1.

Bên cạnh đó thì mình nghĩ, môi trường tình nguyện giúp ích cho việc học tập khá nhiều. Ví dụ như các em khóa dưới có thể hỏi kinh nghiệm, xin tài liệu học tập từ các anh chị khóa trên. Đôi khi, các bạn trong CLB chính là những người giúp mình hoàn thiện bài tập cuối kì.

PV: Được biết tới đây CLB chuẩn bị tham gia chương trình tập huấn kĩ năng sinh viên 2017, bạn có thể chia sẻ rõ hơn về chương trình này không ?

Tập huấn kĩ năng sinh viên là chương trình do HĐH sinh viên Phú Thọ tổ chức. Đây là chương trình tập huấn tân sinh viên dưới hình thức giao lưu cắm trại và hoạt động trong khuôn khổ mà BTC đề ra. Mình chỉ có thể nói, chương trình này sẽ cho các bạn những trải nghiệm mà suốt 20 năm được sống bạn vẫn chưa từng nếm qua, đó là những trải nghiệm mà dù bạn có muốn hay không cũng sẽ phải nhớ đến suốt đời ( cười lớn ). Còn nếu muốn biết cụ thể thì mời các bạn cùng tham gia với chúng mình.

PV: Cuối cùng bạn có lời nhắn gửi gì tới những ai chưa, đã và đang tham gia hoạt động tình nguyện không ?

Với ai chưa tham gia tình nguyện, mình nghĩ các bạn nên thử một lần. Bởi vì nhiều thứ, thử một lần mới biết, hóa ra đó là điều mình tìm kiếm bấy lâu và muốn gắn bó. Còn những ai đã tham gia rồi từ bỏ, mình muốn nhắn rằng: Bạn không yêu thích tình nguyện không phải vì bạn không thích mà vì bạn chưa tìm được nơi thật sự cho bạn trải nghiệm tình nguyện đúng nghĩa!

Dưới đây là một số hình ảnh Quỳnh Trang cùng CLB sinh viên Phú Thọ – Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua trong các hoạt động tình nguyện:

 

CLB sinh viên Phú Thọ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập 29/9/2011. Trải qua 6 đời chủ nhiệm gồm: Hoàng Anh Tâm, Lê Thị Khánh Trang, Lê Thị Diệu Anh, Huỳnh Thị Thùy Linh, Vũ Anh Văn, và chủ nhiệm hiện tại là Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Hơn 5 năm hoạt động, tổ chức 45 chương trình tình nguyện lớn và nhiều chương trình tháng ý nghĩa. Đã ghi dấu chân tới nhiều vùng quê của tình Phú Thọ nói riêng và Miền Bắc nói chung.

Có thể thấy rằng, dưới sự chia sẻ về tình nguyện của cô nàng sinh viên năm cuối. Quỳnh Trang đã nói lên phần nào đó về công việc này, luôn đẹp và đáng trân trọng. Đặc biệt là thời sinh viên, mình đã có những  kỉ niệm ý nghĩa không bao giờ quên đối với mỗi người.

Anh Tuấn – Saostyle.vn