Khu vườn thanh âm: Ưng Hoàng Phúc, Hamlet Trương tiết lộ Phạm Quỳnh Anh là cô gái vô cùng “mít ướt”

Không chỉ mang đến loạt hit đình đám, các “nhà du hành” của Khu Vườn Thanh Âm còn chia sẻ những câu chuyện tình yêu thú vị.

Tập 6 chương trình Khu Vườn Thanh Âm với chủ đề “Đêm nhạc của Hamlet Trương” đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc với những bản tình ca buồn da diết.

Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã thể hiện ca khúc “Người yêu cũ có người yêu mới” như một món quà tặng cho “người cháu” từng chung công ty quản lý. Với chất giọng ấm áp, ngọt ngào của Ưng Hoàng Phúc kết hợp với bản hòa âm, phối khi được làm mới bởi bàn tay của Giám đốc âm nhạc Nguyễn Minh Cường đã làm sống lại bản hit đình đám một thời.

Nối tiếp dòng cảm xúc, Hamlet Trương đã thể hiện ca khúc “Nước mắt” khiến khán giả phải day dứt, quặn lòng khi hòa mình theo từng giai điệu của bài hát. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, sở dĩ anh muốn đưa ca khúc “Nước mắt” vào đêm nhạc của mình bởi đây là ca khúc đánh dấu quãng thời gian anh ở đỉnh cao sự nghiệp khi sức sáng tạo vô cùng dồi dào. Và đây cũng là ca khúc để lại ấn tượng với nam nhạc sĩ nhất bởi vì nó mà Hamlet Trương và “ông bầu” Quang Huy đã có một trận tranh cãi “nảy lửa”.

“Thời điểm đó Trương rất muốn giữ ca khúc này với tên ‘Rửa mặt bằng nước mắt’ vì Trương rất thích những cái tên lạ như: Tế bào, Bụi bay vào mắt… nên thời điểm đó có rất nhiều lần tranh cãi với anh Quang Huy. Nhưng sau này lớn rồi mới biết các anh, các chú góp ý như vậy không phải là để chặn mình mà để bảo vệ mình. Một bài hát mà có tên ‘Rửa mặt bằng nước mắt’ thì nó không nghệ thuật lắm, nó chỉ nên là ‘Nước mắt’ thôi. Nghe lên nó quá thơ, quá lãng mạn”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Đồng ý với quyết định của nhạc sĩ Quang Huy, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng cho rằng tên ca khúc “Rửa mặt bằng nước mắt” dù nghe lạ nhưng lại mang đến cảm xúc tiêu cực cho người nghe. Ngoài ra, giọng ca “Thà rằng như thế” cũng cho biết, trong công việc anh và nhạc sĩ Quang Huy thường xuyên xảy ra tranh cãi nhưng kết quả của những cuộc “đấu khẩu” đó mang đến cho họ một giải pháp tốt hơn. Ca sĩ Phương Thanh cũng cho biết mình rất nghe lời các nhà sản xuất, phát hành nhạc bởi họ có nhiều kinh nghiệm hơn mình.

Tại hậu trường chương trình, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ thêm về sức mạnh của “nước mắt” người phụ nữ. Giọng ca “Tình xa khuất” cho biết với người phụ nữ, mỗi khi gặp chuyện gì không vui họ rất muốn người yêu ở bên để khóc lóc, nhõng nhẽo để “cột chân” đối phương. Nhưng với “chị Chanh” mỗi khi gặp người yêu cô lại bản lĩnh một cách bất thường, nước mắt không chịu rơi dù đã tự nhủ khi gặp người yêu thì phải nữ tính một chút, nước mắt phải chảy một chút để người ta thấy mình yếu đuối. Thế nhưng, khi gặp mặt đối phương mọi chuyện lại không theo ý mình và nữ ca sĩ cho đó là một sự thất bại.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho biết bản thân thích một người phụ nữ lúc nào cũng nhỏ nhẹ, nói chuyện ngọt ngào và đôi khi nhõng nhẽo một chút cũng rất “đã”. Còn ca sĩ Thu Thủy lại cho biết đàn ông đôi khi rất thích bạn gái nũng nịu, nhõng nhẽo nhưng phải có điểm dừng. “Nhõng nhẽo thì cũng nên nhõng nhẽo một chút thôi, khóc cũng khóc một chút thôi chứ cái gì cũng khóc, cái gì cũng nhõng nhẽo, cái gì cũng than mệt thì sẽ làm cho người đàn ông thấy rất mệt và phiền”, bà mẹ hai con cho hay. Thu Thủy còn tin rằng đàn ông không thích con gái khóc quá nhiều và biết im lặng đúng lúc vì sĩ diện của họ rất lớn.

Khi được hỏi trong số những đồng nghiệp đã từng làm chung thì ai là người mít ướt nhất thì Ưng Hoàng Phúc trả lời cực nhanh: “Phúc nói luôn nha. Đó là Phạm Quỳnh Anh. Phúc khẳng định Phạm Quỳnh Anh rất mít ướt. Mỗi lần tâm sự gì cũng khóc”. Nghe vậy, Hamlet Trương hoàn toàn đồng tình và còn tiết lộ thêm rằng những lúc cả hai đi diễn chung anh cũng thường xuyên thấy đàn chị khóc. Còn Phương Thanh lại cho biết mình thấy cố ca sĩ Minh Thuận là người hay khóc nhất. “Đang sinh nhật vui vẻ nhưng ngồi tâm sự cái là khóc luôn, sơ hở là khóc. Rất tình cảm, cảm xúc”, chị Chanh nói thêm.

Một trong những ca khúc được thể hiện trong đêm nhạc đó là hit “Người đứng sau hạnh phúc” – một ca khúc viết về mối tình của người thứ 3. Với chủ đề này, Phương Thanh cho biết mọi người thường mặc định người thứ 3 luôn là nhân vật cần bị lên án, bị chửi. Nhưng theo nhân duyên của cuộc đời, khi một đôi vợ chồng đã hết duyên, hết nợ và họ gặp được một người khác có duyên nợ với họ thì mình không thể nào ngăn cản được. “Chỉ có trường hợp thấy người ta đang hạnh phúc mà nhảy vào cướp thì mới đáng trách và phải bị trả giá”, nữ ca sĩ nói thêm. Và để tránh trường hợp người thứ 3 có thể “nhảy vào” phá vỡ hạnh phúc gia đình thì chúng ta phải bảo vệ tình yêu, phải giữ nhau bằng mọi cách để người thứ 3 không kiếm được sơ hở nào để “chen” vào.

Có rất nhiều người đánh mất người yêu, đánh mất chồng cũng bởi một lý do đó là không còn quan tâm nhau sau một quãng thời gian dài yêu đương. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết đàn ông rất thích sự quan tâm của phụ nữ, muốn được bạn gái, vợ yêu thương, quan tâm. “Mấy năm đầu yêu nhau làm thấy ghê lắm, quan tâm, chăm sóc nhau rất nhiều. Nhưng khi bên nhau lâu thì cảm xúc bị nguội lạnh rồi tạo ra sơ hở cho người khác bước vào trái tim. Làm sao mình cấm họ không yêu người khác được, cảm xúc là thứ không tuân thủ theo nguyên tắc nào. Khi có tình yêu mình phải biết gìn giữ, trân trọng, nâng niu và ‘bảo tồn’ vì sơ hở là có ‘trà xanh’ cướp liền. Chồng mình mình không thương là mất rồi”, Phương Thanh hài hước chia sẻ.

Không chỉ thế, nhiều cặp đôi sau thời gian dài yêu nhau còn gọi nhau là thằng, ông nội khiến chồng bị hụt hẫng, tổn thương, mất cảm xúc. Hay người phụ nữ thích làm “đầu tàu”, gánh vác gia đình nhưng theo Phương Thanh, đàn ông có thể chịu được sóng gió, còn phụ nữ chỉ chịu được “bọt biển”. Bởi phụ nữ chỉ cần làm việc, cố gắng khoảng 5 năm đã mệt rồi vì bên cạnh việc sự nghiệp, người phụ nữ còn phải lo chuyện con cái, vun vén gia đình. Và chính những suy nghĩ muốn làm “đầu tàu” của người phụ nữ cũng phần nào khiến cho đàn ông áp lực, mệt mỏi.

Ngoài những ca khúc trên, Thu Thủy cũng mang đến làn gió mới cho ca khúc “Nói đi là đi” với tiết tấu nhanh, không còn gây cho người nghe cảm giác quá đau khổ vì tình yêu. Hay ca khúc “Hãy yêu như chưa từng được yêu” với tiếng hát của Phương Thanh đã khép lại đêm nhạc một cách trọn vẹn.

Chương trình Khu Vườn Thanh Âm phát sóng lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện.