Khám phá “Đường lên trăng” Đà Lạt – là kiến trúc hay cổ tích?

     Kiến trúc sư Lữ Trúc Phương nổi tiếng từ thập niên 90 của thế kỷ 20, là cha đẻ của công trình kiến trúc “Đường lên trăng”. Lấy cảm hứng từ các tích truyện về lịch sử và cổ tích Việt Nam, sử dụng vật liệu truyền thống tre, trúc, gỗ, đá, gốm,… đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến kì thú và hấp dẫn cho du khách thập phương.

Nhìn từ phía ngoài, “Đường lên trăng” là một quán cà phê với cây cối um tùm, che kín mặt tiền trên đường Phan Bội Châu… Nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một câu chuyện kì thú, biến ảo, mang đậm nét nhân văn về lịch sử Việt Nam và về thế giới muôn loài trong nước.

Để bước vào câu chuyện, khách phải bước qua miệng của một con cá khổng lồ. Bước xuống là đi vào bụng cá, đi ngắm nhìn thế giới thủy cung kì bí. Ở đây là vua thủy tề, kia là những mặt nạ phù thủy, còn đây là những chiến binh biển cả,… Còn khi men theo những bậc đá lên cao, cả hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta hiện ra trước mắt để rồi cuối con đường ấy, ta thấy được “nàng trăng” mơ màng thả hồn giữa bầu trời Đà Lạt nên thơ.

KTS Lữ Trúc Phương cho biết: “Phải sau 2 năm nữa công trình mới hoàn thiện. Trong tương lai gần, sẽ có một nàng trăng dài 16 mét, tượng trưng cho người con gái tuổi trăng tròn, đang nhìn lên vầng trăng khuyết ở trên cao, có dòng nước chảy xuống người nàng, chảy xuôi theo mái tóc của nàng xuống dưới nữa…”.

Tuy chưa thật sự hoàn thiện nhưng ban ngày hay ban đêm, dưới bầu trời rộng lớn, sáng rực hay dưới ánh trăng nên thơ, thanh bình, với ánh sáng tự nhiên hay hiệu ứng đèn chiếu, “Đường lên trăng” vẫn đẹp và lãng mạn vô cùng. Ở cuối câu chuyện về nàng trăng khách có thể dừng chân trên một ngọn đồi cao ngắm thành phố Đà Lạt, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách rồi tìm một chỗ ngồi và nhâm nhi cốc cà phê ấm giữa thế giới cổ tích kỳ thú ấy.

Có người để lại dòng lưu bút “Tôi đã đi qua tuổi thơ, nhưng khi đến đây, như trở về với tuổi thơ từ những câu chuyện kiến trúc”… Có những du khách đặc biệt là khách Tây thích chọn nơi đây để tụ tập bạn bè, tổ chức tiệc mừng hay sinh nhật. Và có những người rỉ tai nhau: “Nếu bạn tưởng mình điên hãy đến đây để thấy mình chẳng là gì”

Vậy mới nói đã đến Đà Lạt mộng mơ sao bạn không thử trải nghiệm thế giới trong mơ, trong câu chuyện của KTS Lữ Trúc Phương nhỉ?

 

Quỳnh Mai – SaoStyle.vn