Kèn cựa nhau từng tí trên top trending, ‘Tự tâm’ của Nguyễn Trần Trung Quân hay ‘Anh ta bỏ em rồi’ của Hương Giang xuất sắc hơn?

‘Anh ta bỏ em rồi’ của Hương Giang đã vươn lên top 1 sau 2 ngày ra mắt, đẩy ‘Tự tâm’ của Nguyễn Trần Trung Quân xuống vị trí thứ 2. Vậy MV nào nhỉnh hơn?

Sau 4 ngày liên tiếp đứng ở vị trí thứ 1, Tự tâm của Nguyễn Trần Trung Quân cũng phải xuống để nhường ngôi vương cho Anh ta bỏ em rồi của Hương Giang. Fan đôi bên bắt đầu khẩu chiến, người qua đường không fan bên nào cũng bắt đầu chia phe để tranh luận xem MV nào xứng đáng đứng top 1 hơn. Mặc dù bị tụt hạng nhưng Tự tâm vẫn trụ vững ở top 2. Trong khi đó, MV của Hương Giang ra mắt sau 3 ngày nhưng đang bám đuổi sát nút Tự tâm về lượt view. Vậy MV nào xuất sắc hơn?

Hai sản phẩm hot nhất top trending lúc này.

Về mức độ đầu tư cho MV

Cả 2 MV đều được thực hiện dưới dạng drama với cốt truyện rõ ràng và thời lượng dài, MV của Trung Quân dài tới hơn 8 phút, trong khi MV của Hương Giang cũng kéo dài hơn 12 phút. Câu chuyện trong 2 MV đều hấp dẫn với dàn diễn viên có ngoại hình đẹp và diễn xuất ổn.

MV Anh ta bỏ em rồi là phần thứ 3 của series ADODA gồm 4 phần, vẫn là câu chuyện về tình tay ba, tiểu tam giật bồ quen thuộc như ở 2 phần trước. Hân ‘Tuesday’ (Karen) đã thể hiện niềm đam mê giật bồ bất tận khi lại lân la giật bồ mới của Hương Giang. Câu chuyện đang hơi hướng đi theo mô típ của Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân.

MV Tự tâm là một sản phẩm mới không theo series, tuy nhiên với sự góp mặt của bộ ba diễn viên chính Nguyễn Trần Trung Quân, Denis Đặng và Quỳnh Lương nên cũng có thể coi Tự tâm là câu chuyện tiền kiếp của ba nhân vật trong Màu nước mắt cũng được. Tự tâm mang đến một câu chuyện mới mẻ với twist xoắn não – phong cách quen thuộc của Denis Đặng. Điểm nhấn là chuyện tình đam mỹ cùng những cảnh hôn đồng tính táo bạo của Trung Quân và Denis.

Tự tâm được làm dưới dạng MV cổ trang pha với yếu tố kỳ ảo nên chắc chắn tốn nhiều chi phí đầu tư cho bối cảnh, phục trang và kỹ xảo. Trung Quân tiết lộ anh tốn khoảng 5 tỷ để thực hiện MV này (2/3 số đó đến từ các nhà tài trợ), với sự tham gia của đội ngũ lên đến 300 người.

Sự đầu tư chỉn chu cả về chất lượng nghệ thuật cũng như kinh phí thực hiện đã khiến Tự tâm có chất lượng ngang tầm với phim chiếu rạp và rất có tiềm năng phát triển thành phim điện ảnh. Không quá lời khi nói đây là một trong những MV hoành tráng nhất V-pop năm nay.

Về bài hát và giọng hát

Cả hai MV đều có vẻ thiên về phần nhìn nhiều hơn nên phần nghe ban đầu bị lép vế. Nhưng thực tế đã chứng minh ở những sản phẩm trước của Trung Quân và Hương Giang thì MV lẫn bài hát đều hot. Ban đầu khán giả cũng nhận định phần xem lấn lướt phần nghe nhưng rồi cả Anh đang ở đâu đấy anh, Màu nước mắt đều trở thành hit.

Cả Tự tâm và Anh ta bỏ em rồi đều thuộc thể loại ballad, dễ nghe, dễ ngấm, vốn vẫn là thể loại thống trị V-pop. Cả hai bài hát này đều được chắp bút bởi những nhạc sĩ trẻ, vốn không phải là những ‘hit maker’ nổi tiếng của V-pop. Bản phối Tự tâm gây ấn tượng với sự xuất hiện của những nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, sáo, với sự thể hiện của những nghệ sĩ hàng đầu như Trần Văn Xâm, Hoàng Anh. Ngoài bài hát chính, những đoạn nhạc nối như cảnh kéo nhị mở đầu hay cảnh hồi tưởng quá khứ cũng được Trung Quân phối hợp với các nghệ sĩ soạn riêng, tạo nên những giai điệu cuốn hút.

Hương Giang có cách hát thủ thỉ hợp với màu sắc bài hát.

Về giọng hát, cả Trung Quân và Hương Giang đều là những giọng ca được đào tạo bài bản và chứng tỏ thực lực qua những cuộc thi về giọng hát. Trung Quân học thanh nhạc ở Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam từ nhỏ và từng giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng Sao mai 2011 và top 4 Sao mai điểm hẹn 2014. Anh cũng từng giành giải Cống hiến với Album Khởi hành vào năm 2015.

Hương Giang từng theo học Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Cô được biết đến từ cuộc thi Vietnam Idol 2012 và lọt vào top 4 chung cuộc.

Tự tâm không phải là một ca khúc làm khó được Nguyễn Trần Trung Quân. Ở hit mới này, anh khéo léo cân bằng giữa tính chuyên môn và cảm xúc. Trung Quân hát ballad không ủy mị, vẫn khoe được những điểm sáng của giọng hát ở những đoạn lên cao.

Giọng hát Trung Quân thì không có gì phải nghi ngờ.

Về mức độ lan tỏa của bài hát

Cả Trung Quân và Hương Giang đều khẳng định thương hiệu qua chất lượng những sản phẩm trước đó nên 2 MV mới của họ lần này đều được khán giả mong đợi. Tuy nhiên, Tự tâm lại hot trên cả mức kỳ vọng khi có sức lan tỏa ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Myanmar. Hiện fanpage và trang cá nhân của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng đều phải đăng bài song ngữ Việt – Anh để phục vụ cả cộng đồng fan quốc tế. Trong những group fan của hai người có kha khá fan quốc tế đổ bộ và giao lưu bằng tiếng Trung, tiếng Myanmar, tuy… chẳng hiểu gì nhưng fan Việt và fan quốc tế vẫn rất vui vẻ, đoàn kết.

Không khó hiểu khi Tự tâm lại vang xa vượt khỏi lãnh thổ Việt Nam. MV được đầu tư chỉn chu từ câu chuyện đến chất lượng hình ảnh, dàn diễn viên có ngoại hình cực phẩm không thua kém gì các diễn viên nước ngoài. Đặc biệt, nội dung đam mỹ đánh thẳng vào thị hiếu của fan châu Á khi ở Trung Quốc loại nội dung này đang bị kiểm duyệt gắt gao, còn đam mỹ Thái Lan đã quen thuộc đến mức nhàm chán. Đam mỹ Việt như làn gió mới, bắt đầu có đất để thể hiện.

Tự tâm gây sốt ở nước ngoài.

Có lượng fan quốc tế hùng hậu như thế, tại sao Tự tâm lại phải nhường top 1 trending cho Anh ta bỏ em rồi? Thực ra Tự tâm rất hot ở Trung Quốc nhưng đất nước tỉ dân lại không dùng Youtube. Không phải fan nào cũng có thể vượt tường lửa để cày view cho MV gốc, trong khi đó, lượt view từ những bản đăng tải lại trên Weibo, Bilibili thậm chí còn vượt view bản chính chủ từ lâu.

Còn ở Việt Nam, rõ ràng Hương Giang là cái tên có độ phủ sóng rộng hơn Trung Quân, hoạt động showbiz thường xuyên hơn, nhiều lĩnh vực hơn và có lượng fan hùng hậu đông gấp 3 lần so với fan của Trung Quân. Trên tất cả những kênh như Youtube, fanpage, trang cá nhân, lượt follow của Nguyễn Trần Trung Quân lép vế hơn nhiều so với Hương Giang. Do đó, Tự tâm vẫn trụ top 1 sau khi Anh ta bỏ em rồi ra mắt tận 2 ngày đã là sự nỗ lực lớn của fan Trung Quân.

Hương Giang có lượng fan khủng, lại xây dựng được thương hiệu ADODA từ trước ênn không có gì đáng ngạc nhiên nếu cô ‘hạ bệ’ Trung Quân khỏi top 1.

Hãy cứ thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn mà không cần phải so bì cao thấp

Thời gian qua, có lẽ fandom của cả Trung Quân và Hương Giang đều đã cày view hết công suất để đưa sản phẩm của thần tượng lên top. View khủng cũng đã có rồi, chạm nóc cũng đã đạt được rồi. Có lẽ đã đến lúc các bạn nên nghỉ ngơi dưỡng sức và tận hưởng sản phẩm mới của thần tượng một cách đích thực và trọn vẹn.

Trung Quân cũng bày tỏ sự cảm động khi các fan của mình thức đến tận 2 – 3 giờ sáng để cày view cho Tự tâm, trong số đó đa số là các bạn ở độ tuổi 15 – 16, vẫn còn đang đi học. Có lẽ đến thời điểm này việc ganh nhau từng cái view, kèn cựa nhau từng tí trên top trending là không cần thiết nữa. Hãy để sản phẩm có sự lan tỏa tự nhiên thay vì cắm đầu cắm cổ cày view và gây war giữa các fandom với nhau.

Cả Tự tâm và Anh ta bỏ em rồi đều là những sản phẩm chỉn chu, chất lượng, tử tế của 2 ekip. Có lẽ việc so sánh MV nào xuất sắc hơn là không cần thiết bởi 2 MV có những màu sắc riêng, hướng đến những đối tượng khán giả riêng. Hãy ngưng sân si và thưởng thức âm nhạc một cách văn minh, còn thích MV nào hơn là cảm nhận và sự lựa chọn của mỗi người.

Nguồn: Tiin.vn