Học trò nghệ sĩ Hồng Vân gây bão tập đầu tiên ‘Lò võ tiếu lâm 2020’

Nghệ sĩ Việt Hương không ngớt lời khen ngợi cho học trò của Hồng Vân: “Châu giỏi lắm Châu ơi! Rất có tiềm năng”.

“Lò võ tiếu lâm 2020” đã quay trở lại, được dẫn dắt bởi “Thánh livestream” Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn giám khảo kì cựu của làng hài Việt là nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trung Dân. Trong số phát sóng đầu tiên, chương trình còn chào đón sự tham gia của nghệ sĩ Kim Tử Long trong vai trò giám khảo khách mời.

Thí sinh đầu tiên tham gia tranh tài trong mùa giải mới là Cao Nhân Trí – nhân vật khiến nghệ sĩ Việt Hương phải sửng sốt thốt lên: “Trời ơi, tưởng ca sĩ Quang Hà đi thi không đó”. Anh chàng duyên dáng trổ tài ngay từ lời giới thiệu bản thân: “Dạ, con xin kính chào chú Trung Dân. Em xin kính chào anh Kim Tử Long và chị Việt Hương ạ! Em cũng Hà nhưng là hà bá ạ”.

Thí sinh Cao Nhân Trí

Ngay từ màn giới thiệu, cả ba nghệ sĩ đã phải ôm bụng cười vì nét dí dỏm, hóm hỉnh của anh chàng. Nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ chia sẻ: “Duyên dáng quá em ơi nhưng mà em có biết “chú” Trung Dân còn nhỏ tuổi hơn “anh” Kim Tử Long không? Ảnh Trung Dân, tóc ảnh bạc nên ảnh để vậy luôn á chứ ảnh còn trẻ lắm”. Thông tin bất ngờ từ nghệ sĩ Việt Hương làm anh chàng khựng lại đôi phút rồi bàng hoàng thú nhận: “Dạ, em bị hố”.

Đến với vòng thi đầu tiên, chàng thí sinh có nét giống ca sĩ Quang Hà – Cao Nhân Trí đã không ngần ngại “chơi lớn” sắm sửa những trang phục cổ trang để trình diễn. Anh chàng thẹn thùng chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của em khi đến với chương trình là lên đến được vòng thi thứ 3. Khi ấy em mới có đủ kinh phí thuê đồ biểu diễn không là bị lỗ vốn ạ”. Chia sẻ thẳng thắn từ anh chàng khiến MC Dương Lâm và ba vị ban giám khảo không nhịn được cười.

Danh hài Việt Hương

Hoá thân trong vai Lương Sơn Bá cùng bạn diễn là Chúc Anh Đài, Cao Nhân Trí nhanh chóng vượt qua vòng thi đầu tiên với sự đồng ý của cả ba giám khảo. Trong tiết mục của mình, anh chàng đã sử dụng “tuyệt chiêu” nhại lại lời bài hát “Nụ hôn đánh rơi” – nhạc phim đình đám từ bộ phim Tháng năm rực rỡ do Hoàng Yến Chibi thể hiện. Nghệ sĩ Việt Hương “ưng” đến mức liên tiếp khen ngợi anh chàng: “Chị thích nhất là khúc các bạn hát nối với nhau, rất sáng tạo và hài hước. Chỉ với chi tiết đó thôi là chị đã kéo cần chọn các bạn rồi”.

Thừa thắng xông lên, anh chàng tiếp tục sử dụng bí kíp cũ và lần này “Nụ hôn đánh rơi” lại giúp anh chàng thêm một lần nữa. Tuy nhiên, sử dụng “miếng hài” cũ và không có sự đổi mới nên vòng thi thứ 2 anh chàng không được đánh giá cao.

Đến vòng thi thứ 3, anh chàng chuyển sang một ca khúc khác – bài hát làm mưa làm gió các bảng xếp hạng trong thời gian vừa qua “Có chàng trai viết lên cây” của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Tưởng chừng với việc chuyển đổi qua ca khúc khác sẽ khiến anh chàng “trót lọt” qua vòng thi tiếp theo, tuy nhiên Cao Nhân Trí lại nhận về những lời nhận xét không mấy tích cực.

Nghệ sĩ Trung Dân

Nghệ sĩ Kim Tử Long thẳng thắn chia sẻ: “Anh thấy là em chưa biết chọn ra được điểm đắt của tiết mục mình. Em giao đãi quá nhiều và đôi chỗ còn bị vấp, bị khựng”. Nghệ sĩ Việt Hương tiếp lời: “Chị càng coi tiết mục của các bạn, chị càng quạu. Em cứ lặp lại miếng hài cũ và không biết khai thác kịch bản của mình”. Nữ nghệ sĩ ngay lập tức kéo cần về phía sau – đồng nghĩa với việc từ chối thu nhận anh chàng.

Tiếp nối chương trình là phần thi bùng nổ của cô nàng 22 tuổi Trịnh Bảo Châu. Cô nàng được MC Dương Lâm nhận xét như một quả bom nổ chậm đưa người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô nàng liên tiếp vượt qua 3 vòng thi “nhẹ tựa lông hồng”.

Thí sinh Trịnh Bảo Châu

Với tiết mục đầu tiên, cô nàng cùng bạn diễn đã hoá thân thành những cô nàng học sinh đang giận dỗi nhau. Khán giả choáng ngộp thật sự với tốc độ nói nhanh đến kinh ngạc nhưng vẫn rất rõ ràng từ hai cô nàng. Kết thúc vòng một, Dương Lâm chạy ùa lên sân khấu, lo lắng thốt lên: “Chết rồi chị Việt Hương ơi, em có đối thủ rồi nè! Hoạt ngôn, nói rất nhanh, đại từ tốt, phát âm chuẩn, rõ ràng vầy thì ai làm lại”.

Sang vòng thi thứ 3, trong vai là một người dán tờ rơi quảng cáo, cô nàng khéo léo mô tả công việc của mình bằng một loạt những từ ngữ “gợi hình”: “Em làm công việc mà 12 giờ đêm hay vẫy tay và 12 giờ trưa hôm sau mới được nghỉ. Công việc này của em rất lao lực và cần sự bền bỉ, dẻo dai. Em làm việc tại các hẻm vắng, các con đường đông các bạn cùng ngành. Nghề chọn em chứ em không chọn nghề. Em khổ lắm”. Nghệ sĩ Kim Tử Long sau tiết mục này phải cười phá lên, anh nhận xét: “Ngoài lời thoại và tiết tấu ra, hình thể của em vô cùng tốt. Anh xem mà anh khoái lắm luôn á”.

Nghệ sĩ Kim Tử Long

Sang vòng thi thứ 4, cô nàng lại tiếp tục hoá thân thành một bà mẹ chồng khó tính đang xét nét con dâu từng li từng tí. Đến với tiết mục này, cô nàng tung bí kíp đối thơ khiến cả trường quay vô cùng phấn khích. “Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. Nhưng lần đó anh quên không chốt cửa, anh vào rồi thẳng khác cũng vào theo”.

Bảo Châu tiếp tục chinh phục cả ba vị ban giám khảo, đến vòng thi này trước sự thán phục của nghệ sĩ Việt Hương, cô nàng mới chịu bật mí mình đang là một học trò từ sân khấu kịch Hồng Vân. Đồng thời cũng tham gia nhiều vai diễn nhỏ trước đó. Nghệ sĩ Việt Hương không ngớt lời khen ngợi: “Châu giỏi lắm Châu ơi! Rất có tiềm năng”.

Tuy nhiên đứng trước quyết định có nên tiếp tục thi vòng cuối cùng hay không, Bảo Châu đã lựa chọn phương án dừng cuộc chơi để giữ lửa cho vòng gala. Dù tiếc nuối nhưng Dương Lâm vẫn không quên dành những lời chúc đặc biệt gửi đến cô gái tài năng dù tuổi đời còn rất nhỏ. Phần thi của Bảo Châu đã khép lại tập đầu tiên của Lò võ tiêu lâm 2020 với nhiều nụ cười sảng khoái.

“Lò võ tiếu lâm” tập 2 sẽ được phát sóng lúc 21h00 thứ bảy ngày 21/3 trên kênh THVL1.

Mạnh Long