Hoàng Linh – “Cô nàng tomboy có quan niệm tình nguyện đi, tình yêu sẽ đến”

    Hoạt động “tình nguyện” từ trước đến nay luôn được xã hội đề cao bởi tính nhân văn sâu sắc của nó, hoạt động có sự tham gia của tất cả các đối tượng trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là sinh viên.

Hoàng Thị Linh ( Hải Dương)

 Hiện nay với sự trẻ trung, năng động của các bạn sinh viên thì ngoài việc học tập các bạn còn có thể tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Trên thực tế quan sát thì đa số các bạn chọn tham gia “tình nguyện” trên vùng cao là nhiều.  Ngay bây giờ hãy cùng Sao Style tìm hiểu sâu hơn về hoạt động này cùng với Hoàng Linh – một bạn trẻ có đam mê làm tình nguyện.

Hoàng Thị Linh (SN 1995), sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hải Dương, đang là sinh viên năm cuối khoa triết học của trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền. Là một thành viên chủ chốt của nhóm tình nguyện “Tim Hồng” do ca sĩ Thái thùy Linh làm chủ nhiệm.

Linh chụp ảnh cùng ca sĩ Thái Thùy Linh trong chuyến đi tình nguyện.

Linh chia sẻ: “Ngay từ nhỏ em đã rất muốn được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, nhìn các anh chị thanh niên trong xóm  mặc nó đi giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn em thấy thích lắm”. Thế rồi để thực hiện được ước mơ đó ngay sau khi trở thành tân sinh viên của trường Học viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Linh đã quyết định thi và may mắn  trúng tuyển vào đội “Tình nguyện Xung Kích do trường tổ chức, đó là một vinh dự lớn đối với em”.

Linh là cô gái luôn thích khám phá, cô gái đã đặt chân đến nhiều tỉnh thành trong cả nước 

Linh là cô gái vô cùng cá tính, thân hình mảnh mai nhưng ẩn bên trong đó là cá tính cách mạnh mẽ, sống nhiệt huyết với niềm đam mê của mình. Công việc chính của Linh cùng với các thành viên khác trong đội là đi tặng quần áo, sách vở, bánh kẹo,… cho bà con vùng cao đang còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chuyến đi của Linh cùng với đội chủ yếu vào thời gian gần tết và trung thu, địa điểm là các tỉnh miền Trung của nước ta. Những chuyến đi không chỉ chở những món quà về vật chất mà ấm áp hơn đó còn là tình cảm nhân hậu, yêu thương của các tình nguyện viên muốn gửi đến đồng bào.

Linh tặng quà cho các em vùng cao , khuôn mặt cô gái toát lên niềm hạnh phúc.

 Nhiệt huyết cộng với tuổi trẻ là động lực để Linh có thể đủ sức đặt chân lên 47 tỉnh thành khác nhau trong cả nước. Chắc chắn những vùng đất mà cô gái trẻ này đi qua sẽ để lại thật nhiều kỷ niệm không thể quên được của thời tuổi trẻ .

Ở Việt Nam hiện nay, phong trào tình nguyện trong những năm qua đang được phát triển khá sâu rộng ở tất cả 64 tỉnh thành trong cả nước. Theo con số thống kê gần đây thì ở Hà Nội, vào năm 2000 đã có 5.547 tình nguyện viên là công chức, sinh viên, người buôn bán nhỏ. Hoạt động này  góp phần tích cực phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các bạn trẻ hay nói vui câu: “Tình nguyện đi thì tình yêu sẽ đến” ý muốn nói hãy cống hiến hết mình cho tình nguyện đi rồi một ngày nào đó tình yêu đẹp sẽ đến với bạn”. Linh cho biết: “Em đã xem hoạt động tình nguyện như hơi thở của em, nên dù sau này ra trường đi làm và lập gia đình em vẫn muốn được gắn bó với nó”. Khi tham gia công việc này, cô gái này rất may mắn khi luôn được bạn bè, người thân, gia đình, thầy cô trong trường giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình để cô xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được làm việc, vui chơi với các thành viên trong đội.

Vào năm 2014, Linh đã vinh dự được nhận giấy khen của Đoàn học viện, giấy khen của huyện đoàn Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang vào năm 2015.  Đây chính là món quà, là động lực để giúp cô gái này có thêm niềm tin, sức mạnh để vượt qua khó khăn trên con đường mình đã chọn. Linh đã đúng khi  không để phí hoài tuổi thanh xuân của mình, tuổi thanh xuân đó sẽ cho linh những bài học, những kinh nghiệm để giúp Linh có những bước tiến xa hơn trong cuộc sống.

Linh tham gia tình nguyện tại trường.

Có thể thấy rằng hoạt động tham gia tình nguyện đã giúp cô gái này  trưởng thành hơn rất nhiều. Có câu: “Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất sức hút.” Thực tế cho thấy rõ nếu khi chúng ta còn trẻ mà sống không có đam mê, không  có lý tưởng thì cuộc sống đó hết sức nhàm chán. Hiện nay đất nước phát triển các bạn hãy đừng ngần ngại khi được sống với đam mê, với hoài bão thì chúng ta đang tự đánh mất đi tuổi trẻ và biến nó trở nên vô vị, nhàm chán đi rất nhiều. khi đó tuổi trẻ của bạn chẳng được ai biết đến bạn sẽ trở thành người vô dụng, hãy chứng minh cho xã hội thấy bạn không hề để tuổi trẻ đi qua một cách lãng phí.

Bích Hồng – Saostyle.vn