Hoa hậu nhí tại Mỹ Victoria Nguyễn ra mắt MV “Em đã yêu”

Ca sĩ trẻ Victoria Nguyễn vừa chính thức ra mắt ca khúc "Em đã yêu", một sáng tác mới của nhạc sĩ Hamlet Trương. Là người Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên cùng gia đình ở hải ngoại nhưng Victoria Nguyễn đã lựa chọn trở về quê hương để phát triển sự nghiệp của mình.

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng ngay từ khi còn bé Victoria Nguyễn đã bộc lộ năng khiếu bản thân khá rõ ràng. Theo lời kể của gia đình, từ khi chưa biết nói, cô bé đã thích nghe và nhảy theo nhạc. Những lúc khóc quấy chỉ cần nghe nhạc danh ca Chế Linh hát sẽ ngủ ngoan. Khi 2 tuổi, cùng bà nội nghe vở cải lương Lan và Điệp của ca sĩ Phi Nhung – Mạnh Quỳnh, cô bé Victoria Nguyễn đã biết khóc theo những đoạn cảm động. Lớn hơn một chút, Victoria Nguyễn biết nhảy theo nhạc và rất tự tin khi lên sân khấu biểu diễn.

Nhận thấy tài năng của con gái, gia đình Victoria Nguyễn luôn chủ động tạo điều kiện để cô được theo học các lớp thanh nhạc, nhảy và múa bale… giúp phát triển một cách chuyên nghiệp hơn.

Ngoài khả năng ca hát, từ năm 9 tuổi Vicoria Nguyễn đã tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu nhí tại Mỹ và đạt nhiều thành tích. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi hoa hậu nhí tại thành phố, nơi gia đình sinh sống, dù chưa có nhiều sự chuẩn bị nhưng cô đã giành được vị trí á hậu 4. Một năm sau, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn, Victoria Nguyễn tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi hoa hậu toàn quốc Cities of America tổ chức tại bang Florida và đoạt giải á hậu 1. Sau đó cô bé liên tiếp đoạt được các giải thưởng khác như Miss Virginia USA Ambassordor 2013, Miss American Victory Pre-teen 2014, Miss Virginia Jr-teen America coed 2015. Những cuộc thi hoa hậu nhí không chỉ cho cô bé Victoria Nguyễn có thêm những người bạn cùng đam mê nghệ thuật mà còn giúp cô có thêm ước mơ và nhiều cơ hội để bước lên những sân khấu lớn tại Mỹ.

Khi được hỏi lý do lựa chọn xa cha mẹ để về Việt Nam phát triển, Victoria Nguyễn chia sẻ từ nhỏ cô đã luôn được cha mẹ nhắc nhở về nguồn cội của mình. Xin cha mẹ đi chơi hay mua gì, Victoria Nguyễn đều phải xin bằng tiếng Việt mới được đồng ý, còn nói tiếng Anh thì ngay lập tức cha mẹ sẽ bảo không hiểu, không chấp nhận. Giống như nhiều đứa trẻ gốc Việt được sinh ra tại Mỹ, cô bé có những phản kháng, khó chịu khi bị ép học tiếng Việt, nhưng lớn hơn và hiểu chuyện, Victoria Nguyễn lại rất cảm kích với sự nghiêm khắc của cha mẹ và thật sự tự hào khi nói được tiếng Việt.

Mặc dù đã lập nghiệp tại Mỹ mấy chục năm, nhưng cha mẹ Victoria Nguyễn luôn hướng về quê hương, hàng năm đều đưa Victoria Nguyễn và chị gái về Việt Nam ăn Tết để giữ gìn được nét truyền thống dân tộc. Từ năm 16 tuổi, Victoria Nguyễn thường xuyên trở về Việt Nam với thời gian dài hơn để học tập và có những định hướng lâu dài cho nghệ thuật. Mỗi năm, cô dành 6 tháng sống tại Mỹ, 6 tháng còn lại, sẽ sinh hoạt tại Việt Nam. Hiện tại, ngoài tham gia các lớp học thanh nhạc, Victoria Nguyễn vẫn đang nghiêm túc trau dồi trình độ tiếng Việt và đã có rất nhiều tiến bộ. Hàng ngày, ngoài việc chủ động nghe nhạc, xem phim tiếng Việt, cô còn  theo học một giáo viên dạy văn để luyện vần, ghép vần, học ngữ pháp.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Victoria Nguyễn cũng thường tham gia các hoạt động từ thiện cùng gia đình, nhờ vậy, cô có sự đồng cảm hơn với những hoàn cảnh khó khăn, cảm phục tinh thần nỗ lực cố gắng của người Việt và mong muốn sẽ được cống hiến nhiều hơn cho quê nhà.

Sau 6 năm miệt mài học thanh nhạc cùng ca sĩ – giảng viên thanh nhạc Thanh Lan (nhóm Mặt Trời Đỏ), Victoria Nguyễn chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc “Em đã yêu”, một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương đánh dấu sự trưởng thành trong cách hát tiếng mẹ đẻ của mình.

Trong lần ra mắt chính thức này, Victoria Nguyen được cô giáo Thanh Lan chọn một ca khúc không chỉ phù hợp về giọng hát mà còn tương đồng về tính cách của cô gái trẻ 22 tuổi này. “Em đã yêu” nói về tình yêu trong sáng của một cô gái lỡ “say nắng” một chàng trai từ lần đầu tiên gặp gỡ. MV mang nét nhẹ nhàng, đáng yêu như chính tính cách ngoài đời của nữ ca sĩ trẻ và cô nàng cũng bật mí hiện tại bản thân vẫn chưa có mối tình đầu. Victoria Nguyễn quan niệm rằng tình yêu là một phần rất quan trọng của cuộc sống nhưng không là mục tiêu phải theo đuổi, chỉ cần bản thân yêu đời và sống thoải mái thì tình yêu sẽ tự khắc tìm đến.

Nam chính xuất hiện trong MV “Em đã yêu” chính là nam diễn viên điển trai, lãng tử Trần Phong. Cả 2 đã có dịp tiếp xúc và quay những sản phẩm khi Victoria Nguyễn mới bắt đầu tham gia nghệ thuật nên quá trình thực hiện MV lần này cũng không có nhiều sự ngại ngùng. Nữ ca sĩ được đàn anh tận tình hướng dẫn để có thể cải thiện khả năng diễn xuất.