Hồ Việt Trung bỏ tiền túi làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát không bán vé

Tối ngày 7/6, Hồ Việt Trung đã có liveshow kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát.

Đêm nhạc để tri ân khán giả đã yêu mến, ba mẹ cùng con gái Xí Muội (Gia Hân) của chàng ca sĩ, đồng thời là một dấu mốc nhìn lại sự nghiệp. Hồ Việt Trung tiết lộ: “Đây là lần đầu tiên mình làm một đêm nhạc cho riêng mình. Mọi lần mình đi diễn thì chỉ hát thôi, âm thanh ánh sáng có người khác lo. Giờ tự mình làm mọi thứ thì mình lo lắm, tối không ngủ được. Nãy thấy trời mưa Trung cũng rất sợ. Nhưng thấy khán giả đến đông đủ thì mình rất hạnh phúc. Hành trình đi hát của Trung gặp rất nhiều lận đận, may mắn được sự giúp đỡ của mọi người mình mới được ngày hôm nay. Trung cảm ơn tất cả mọi người”.

Xuyên suốt chương trình, Hồ Việt Trung đã trình bày những bản hit đình đám quen thuộc đã làm nên tên tuổi của anh như Em Là Của Anh, Anh Có Làm Gì Đâu, Nô Lệ Tình Yêu… Đây cũng lần đầu tiên anh cùng con gái Xí Muội trình diễn ca khúc Bức Thư Gửi Con trên sân khấu. Bài hát là những lời yêu thương, tâm sự mà Hồ Việt Trung muốn dành tặng cho con gái.

Bé Xí Muội gây bất ngờ với bánh kem, cùng ba hát chúc mừng sinh nhật ngay trên sân khấu. Cô bé gửi lời chúc ba sức khỏe, có nhiều show và đặc biệt là… không muốn ba lấy vợ, có bạn gái hay có thêm em. Cô bé còn gửi tặng khán giả ca khúc Bậu Ơi với giọng hát trong trẻo, đáng yêu.

Hồ Việt Trung hài hước chia sẻ: “Con của Trung giờ còn nổi tiếng hơn Trung. Bài nào Trung hát xong là bé cover lại cái nổi đình nổi đám luôn. Riết rồi khán giả toàn vô kêu mình cho con cover lại bài. Ba mất hết fan là vì con đó nha”.

Hồ Việt Trung còn chiêu đãi khán giả một tiểu phẩm hài hước về chàng trai lên Sài Gòn kiếm người yêu bị phụ bạc. Song song với đó là màn trình diễn liên khúc 5 bài Bolero và Phận Bọt Bèo. Đặc biệt, Phận Bọt Bèo là bài hát mà anh chưa phát hành, dành tặng riêng cho những ai đã đến tham gia liveshow chung vui.

Nam ca sĩ tiết lộ tự bỏ tiền túi ra mấy trăm triệu để làm liveshow mà không hề bán vé. Hồ Việt Trung nói: “Trung muốn nếu bán vé thì mình phải làm một show lớn, hàng nghìn khán giả mới xứng đáng số tiền mọi người bỏ ra. Thêm nữa là Trung có niềm đam mê cháy bỏng, làm được bao nhiêu tiền chỉ để đầu tư hết vào nghề. Giải Cứu Tiểu Thư làm một tỷ mấy mà mình làm đến sáu phần. Nếu không làm chắc Trung mua được cả căn nhà”.

“Ngày xưa, Trung từng ước đi hát được nổi tiếng. Vì mình khổ quá rồi, hát một bài được trả có mấy chục nghìn, từng bị đuổi khỏi show. Trung được tên tuổi như ngày hôm nay thì Trung đã tự hứa là hát đến khi nào không còn thở nữa thì thôi”, anh nói thêm.

Màn trình diễn Mọi Thứ Để Anh Lo khuấy động sân khấu với sự góp mặt của DJ Hyena, Hồ Việt Trung và Hoàng Mèo. Nam diễn viên còn trổ tài với một đoạn rap cực chất. Dàn diễn viên của Giải Cứu Tiểu Thư gồm Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Tân Chề, Lê Nam tái ngộ với tiểu phẩm Tuyển Chọn Tài Năng và cùng thể hiện ca khúc Mãi Là Anh Em như lời khẳng định tình cảm gắn bó kéo dài qua nhiều năm.

Hồ Việt Trung sinh năm ngày 7/6/1987. Do có mẹ và cậu là ca sĩ cải lương nên anh có đam mê ca hát từ bé. Hồ Việt Trung bắt đầu đi hát từ năm 16 tuổi. Sự nghiệp anh trải qua nhiều trắc trở. Năm 2013, nam ca sĩ cho ra mắt phần đầu series phim Giải Cứu Tiểu Thư, giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến. Năm 2017, Hồ Việt Trung chuyển hướng theo đuổi dòng Bolero và đoạt giải quán quân nhiều chương trình âm nhạc.