Hakoota Dũng Hà: “Tình Yêu đã làm thay đổi hầu như toàn bộ nhân sinh quan của tôi”

     Nhìn thấy Hakoota, nghe nhạc Hakoota là như chạm thấy khoảng không vô định sâu thăm thẳm. Thế nhưng để có thể chạm vào khoảng không ấy là điều không phải ai cũng có thể thực hiện được…

Được công chúng biết đến qua những phần trình diễn mang đậm màu sắc cá nhân trong cuộc thi Giọng Hát Việt năm 2013, trải qua những thăng trầm, khó khăn cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hakoota Dũng Hà vẫn chậm rãi, từng bước tạo dấu ấn của mình trong làng nhạc Việt với những bản tình ca buồn, thấp thoáng bóng cô đơn. Anh tự tạo cho mình một lối đi riêng, một lối đi mà trên đó chỉ có mình anh độc bước, một lối đi mà anh vẫn an nhiên, tự tại với con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.

Giai điệu ca khúc “City Of Stars” dần vang lên, bằng một chút sâu lắng một chút suy tư và tất thảy sự chân thành, Hakoota cứ thế chia sẻ cho chúng tôi nghe về chuyện đời, chuyện nghề nơi anh.

 

Xin chào Hakoota Dũng Hà, cảm ơn bạn đã giành chút thời gian để cùng chia sẻ với SaoStyle cũng như các bạn độc giả.

Chào SaoStyle và các bạn độc giả thân mến.

Nhắc đến Hakoota là nhắc đến những bản tình ca buồn, lãng mạn. Phải chăng tính cách ngoài đời thường của anh cũng vậy – sâu lắng, nội tâm và buồn như chính những ca từ trong các bản tình ca của mình?

Thực ra tất cả chúng ta đều sẽ có những góc tĩnh lặng trong tâm hồn mình mà không phải lúc nào cũng có thể trưng trổ ra cho mọi người biết. Cho nên là bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi tiếp xúc trực tiếp với tôi ở cuộc sống thực tại với một hình ảnh hoàn toàn đối lập. Vì sau nhiều lần tìm kiếm một ai đó, người mà mình tin tưởng để chia sẻ tâm sự, và bị phản ứng ngược thì tôi chỉ có thể tìm được cái cảm giác an toàn trong thế giới âm nhạc của chính mình mà thôi. Còn ngoài đời, tốt nhất là ta nên tạo ra những năng lượng tích cực cho người đối diện khi tiếp xúc. Bởi chẳng phải “khi chúng ta cười, cả thế giới sẽ cười với ta. Khi chúng ta khóc thì ta chỉ khóc một mình” hay sao ?

 “Nhìn thấy Hakoota, nghe nhạc Hakoota là như chạm thấy khoảng không vô định sâu thăm thẳm. Thế nhưng để có thể chạm vào khoảng không ấy là điều không phải ai cũng có thể thực hiện được.” Anh có suy nghĩ gì sau khi nghe xong câu nói này?

Khá là bất ngờ. Tôi cứ thường trăn trở về bản thân cũng như cái cách mà mình hiện hữu trong thế giới quan của người khác. Số lần thất vọng khi cảm nhận được suy nghĩ của người xung quanh về mình cũng khá nhiều đến mức tôi đã thôi thói quen tìm kiếm một ai đó có thể hiểu được tâm tư của bản thân. Và tôi cũng dần quen với chuyện người ta hiểu lầm rằng mình là con người “hai mặt” trong cảm xúc. Bởi với tôi “đâu phải cứ vui là cười, say là buồn”.

Quan điểm của anh về sự sáng tạo cũng như chất riêng của mỗi người nghệ sĩ là gì? Anh đã nghĩ tới việc mình sẽ chuyển hướng sang một phong cách nghệ thuật khác chưa?

“Sự sáng tạo” đối với tôi không còn đơn thuần là đưa ra những thứ hoàn toàn mới 100% với những gì đang hiện hữu nữa. Không phải ai sinh ra cũng có khả năng tạo ra cái mới chưa từng có. Và việc kết hợp khả năng của mình để thay đổi một giá trị cũ nhưng vẫn đảm bảo tinh thần của nó cũng được gọi là “sáng tạo” đó chứ. Tuy nhiên, để làm chuyện đó thì ta cũng phải luôn xác định rõ ràng khái niệm của từ “sao chép”.

Hiện tại, tôi vẫn luôn tìm kiếm, cập nhật và nâng cấp bản thân mình mỗi ngày. Vì thế giới nghệ thuật là vô biên và không có giới hạn. Chính vì vậy mà mọi người sẽ thấy những sự khác biệt trong con đường hoạt động nghệ thuật của tôi nhưng chúng sẽ diễn ra chậm rãi một cách tự nhiên nhất.

Cơ duyên nào đã khiến anh từ một chàng ca sĩ “tay ngang” sang lĩnh vực MC.

Nói MC thì tôi không dám nhận vì bản thân mình vẫn còn một vài khuyết điểm cần phải trau dồi thêm. Nhưng ngoài âm nhạc, công việc phát thanh viên – biên tập viên là một cái duyên mà tôi hoàn toàn không lường trước được. Đơn giản là tôi chỉ yêu thích nó từ lần đâu tiên được tiếp cận chương trình “Kể Chuyện Đêm Khuya” của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Việt Nam lúc còn bé. Và có lẽ, việc trở thành một người bạn tinh thần của những tâm hồn luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng như mình cũng vì thế mà đến thật tự nhiên.

Hoạt động trên cả hai lĩnh vực là MC và ca sĩ, vậy anh có nhận xét gì về sự tương đồng giữa hai lĩnh vực này? Nếu như ca hát là niềm đam mê thì MC là điều gì trong anh?

Sự tương đồng lớn nhất mà tôi thấy giữa hai công việc này đó chính là tạo cho tôi một không gian mà ở đó tôi được thể hiện những màu sắc tính cách khác nhau đang cùng tồn tại trong cơ thể mình như một thể thống nhất một các tuyệt vời nhất.

Nếu như ở cuộc sống thường nhật, đa phần tôi luôn cố gắng là một con người tích cực, thì đâu đó trong thế giới âm nhạc, mọi người có thể bắt gặp một hình bóng lạc lõng trong thế giới tưởng tượng của chính mình, hoặc cũng có khi là một người bạn tâm hồn có thể nhẹ nhàng ở bên cạnh và lắng nghe bạn suốt đêm. Bên cạnh đó, bước qua thế giới của làn sóng phát thanh, bạn sẽ lại vừa thấy một anh chàng có thể hoạt náo vài giây trước để rồi ít phút sau lại vừa ôn hòa, trầm lắng hơn.

Lại nói qua về KONKAS garage – thương hiệu thời trang do chính anh thiết kế và thực hiện, phải chăng anh đang muốn hướng đến hình tượng một người nghệ sĩ đa – zi – năng?

Tôi chỉ đơn giản muốn làm hết những gì mà bản thân mình mong muốn và đã được học hỏi mà thôi. Nếu ví âm nhạc là cánh tay trái (vì tôi thuận tay trái) thì thời trang là cánh tay phải. Cả hai đều là những bộ phận không thể thiếu trên cơ thể chúng ta. Đa năng hay không cũng chỉ là cách mà mọi người xung quanh áp đặt lên một ai đó. Điều quan trọng là chúng ta có thực tâm thích những điều ấy hay không mà thôi. Mà phàm những ai yêu thích điều gì như thể hơi thở của mình thì họ cứ im lặng mà làm giống như chúng ta thản nhiên mà sống chứ không phải khoa trương cho bất kỳ ai thấy. Tôi nói điều này vì cảm thấy ngán ngẩm trước những phán xét vô tâm của một số nhân vật xung quanh

 

Anh hãy bật mí đôi chút về mini album sắp ra mắt vào dịp tháng 7 tới đây cũng như những dự án âm nhạc của mình trong tương lai ?

Thường tôi có thói quen không tiết lộ gì về những kế hoạch hay dự định gì cả. Vì như bạn đã nghe rồi đó. Tôi rất dở trong việc sắp xếp thời gian biểu của mình và cuộc sống cũng lắm khi có những chuyện thay đổi bất ngờ ở phút chót mà ta khó có thể hoạch định trước. Nhưng chắc chắn trong năm nay, mọi người sẽ thấy một con người khác trong dự án âm nhạc sẽ ra mắt của Hakoota. Và điều duy nhất tôi có thể bật mí đó là Hakoota giờ đã vui hơn trước.

Cuối cùng, điều gì đã làm nên một Hakoota Dũng Hà như ngày hôm nay?

“TÌNH YÊU” – Đó là thứ đã khiến cho tôi thay đổi hầu như toàn bộ về nhân sinh quan của mình. Và tình yêu cũng chính là thứ đã cùng tôi trải qua những trải nghiệm mà tôi nghĩ không phải ai cũng có cơ hội đó. Bạn có thể bật cười khi nghe tôi nói điều này nhưng đó chính là sự thật.

Cảm ơn Hakoota về những dòng chia sẻ chân thành trên, hi vọng rằng bạn sẽ đạt được những thành công hơn nữa trong cuộc sống

Cảm ơn buổi phỏng vấn của SaoStyle, chúc báo luôn phát triển và thành công.

Quốc Hướng – Saostyle.vn