Là khách mời trong chương trình “Người một nhà”, “Chị nè he” Hải Triều hết rủ rê Thuận Nguyễn chụp hình tự sướng thì quay sang tám chuyện, choàng vai bá cổ, quấn quýt không rời từ hậu trường ra đến sân khấu. Thấy vẻ ngoài ốm hơn trước của Thuận Nguyễn, Hải Triều than thở: “Hãy trả Thuận Nguyễn 90kg lại cho tôi, Thuận Nguyễn ngày xưa chết rồi. Thuận Nguyễn hấp dẫn cơ bắp đâu rồi. Giờ nhìn ốm yếu mất sức sống”.

Hải Triều – Thuận Nguyễn

Bàn thêm về việc giảm cân giữ dáng của Thuận Nguyễn, Hải Triều bật mí rằng trợ lý của Thuận Nguyễn đã lập một kế hoạch tập luyện và giảm cân khắc nghiệt khiến anh chàng nam vương “vật vã”. “Trợ lý Thuận Nguyễn kỳ lắm. Ăn không cho ăn, đi quay show từ sáng tới tối mà giờ còn chưa được ăn nữa. Nói có dự án mới rồi ép người ta tập một ngày 5 cữ, không thở nỗi luôn”, Hải Triều hài hước nói.

Khán giả thắc mắc vì sao “Chị nè he” lại quan tâm Thuận Nguyễn như vậy, thường xuyên tương tác với anh chàng mỗi khi giải lao, liệu có phải “dính thính” Thuận Nguyễn hay không thì Hải Triều phản pháo ngay: “Không hề, mọi người đừng tin lời đồn nhảm, Hải Triều không thích Thuận Nguyễn cũng không thích Tuấn Trần. Người thích Thuận Nguyễn là BB Trần, mà không chỉ có BB Trần, cả trợ lý của BB Trần cũng thích Thuận Nguyễn luôn”.

Hải Triều còn “kể xấu” bạn thân BB Trần rằng: “Trợ lý BB Trần cứ đi theo dõi Thuận Nguyễn rồi về báo lại cho Triều biết đó. Bên đó mê Thuận lắm chứ Hải Triều là hoàn toàn không có nha. BB Trần với Thuận Nguyễn là có số phu thê rồi”.

Thuận Nguyễn khá kiệm lời trước sự tấn công dồn dập của Hải Triều, thi thoảng anh chàng tỏ ra ngại ngùng nhưng vẫn rất thân thiết với “Chị nè he”. Thuận Nguyễn còn liên tục khen Hải Triều dễ thương, đáng yêu, tiết lộ rằng: “Triều mê Tuấn Trần lắm. Ngày đêm ăn ngủ gì cũng mơ về Tuấn Trần”.

Khi bày tỏ cảm xúc về buổi ghi hình, Thuận Nguyễn gạt Hải Triều qua một bên, chỉ nói lời cảm ơn chương trình: “Hôm nay đi quay Thuận rất vui vì được gặp anh MC đáng yêu là Thanh Duy rồi khán giả dễ thương, ekip cũng dễ thương, quan tâm Thuận rất nhiều còn bạn chơi cùng mình thì mình qua đi”. Hải Triều đứng bên cạnh cực kỳ “phẫn nộ” vì chia sẻ của Thuận Nguyễn nhưng chỉ biết nhún vai cho qua.

Trong một tình huống khi thi nhau trổ tài thả thính, Hải Triều lại lần nữa “đại bại” trước “nam thần” Thuận Nguyễn vì màn “quăng thính” không giống ai của mình. “Trời đổ mưa rồi sao mọi người chưa đổ tụi mình?”, Hải Triều nói. Thuận Nguyễn liền “chặt đẹp” với câu thơ cực kỳ vần điệu, khác hẳn Hải Triều: “Em ơi sao mãi mãi la cà – Đưa tay anh nắm mình là “Người một nhà” được không?”.

Tới đây thì Hải Triều lại ấm ức vì nhờ vả Thuận Nguyễn sáng tác giùm một câu ngôn tình để “sống ảo” nhưng Thuận Nguyễn từ chối. “Trời ơi, khi này trong hậu trường Triều nói là có câu nào hay thả thính được bày cho Triều thì nói không biết, giờ ra đây nói. Thấy tức á”, Hải Triều kể xấu Thuận Nguyễn.

Công Phát