Hà Nội – Những điều nhất định phải thử một lần khi overnight

Thanh xuân cần lắm một lần được sống trọn với xứ Hà thành, vậy nên bạn đừng ngại ngần gì mà không dành một đêm sống trọn với nó.

Có những điều bí ẩn về Hà Nội mà không phải ai cũng biết, nhưng nếu đi overnight bạn nhất định phải thử khám phá những điều sau đây nhé.

  1. Cháo sườn chợ Đồng Xuân Huyền Anh

Nằm tại số 14 Đồng Xuân, Hoàn Kiếm –  quán cháo sườn sụn Huyền Anh suốt 7-8 năm qua vẫn luôn đông nghịt người ra kẻ vào. Cháo ở đây được nấu nhuyễn, trắng mịn, phần sườn sụn được ninh nhừ, mềm, ngọt kết hợp với những sợi ruốc bông, mềm. Tất cả hòa quyện vào nhau tỏa ra hương vị đậm đà khó cưỡng. Cho nên bất kể là mùa đông hay mùa hè, mùi vị của bát cháo trắng ngần ấy vẫn luôn làm thực khách nức lòng. 

2. Uống bia ở Tạ Hiện  

Sau khi đã ăn no nê, hãy ghé qua Tạ Hiện để nhâm nhi chút bia. Dù không phải bia hảo hạng nhưng việc uống bia ở Tạ Hiện luôn mang đến nhiều phong vị và cảm xúc khó quên. Chút men say cùng với không khí nhộn nhịp nơi đây thật khiến ta được thư giãn, cởi mở hơn với những tâm sự của riêng mình.

3. Chợ hoa quả Long Biên

Số 189 Hồng Hà, Phúc xá nằm ngay dưới gầm cầu Long Biên chính là chợ đầu mối hoa quả nổi tiếng nhất Hà Nội. Chợ bán đủ các mặt hàng, chia thành từng khu riêng biệt như: thủy sản, thực phẩm gia súc, gia cầm, rau củ, hoa quả… Từ lúc 20h, chợ đã bắt đầu rục rịch và càng về đêm thì càng náo nhiệt. Dạo quanh khu chợ, ta sẽ bắt gặp những thùng hàng chất cao, hàng nghìn sọt rau, bao tải đựng rau củ ngổn ngang. Sự lộn xộn và xô bồ trở thành điểm hấp dẫn riêng có của khu chợ đầu mối này.

4. Chợ hoa Quảng Bá 

Khu chợ trên đê Nghi Tàm (quận Tây Hồ) đêm nào cũng tấp nập kẻ bán, người mua. Chợ hoa thường họp từ 23h đến rạng sáng, nhưng vui nhất là khoảng 1-2h. Bạn sẽ được thấy một Hà Nội  rất khác. Khi cả thành phố còn đang ngủ say, chợ hoa Quảng Bá lại nhộn nhịp, ngập tràn trong sắc hoa. 

Bạn sẽ mê mẩn trước những sạp hoa với đủ loại, đủ sắc từ các loại hoa quen thuộc như hồng nhung, ly, cúc,…cho đến những loại hoa nhập khẩu như thanh liễu, tuy líp…

5. Hồ Tây

Hồ Tây là địa điểm quá đỗi quen thuộc với bất kỳ ai sinh sống tại Hà Nội. Có người đến đây để nhâm nhi ly cà phê trong một quán ven đường, thưởng thức món bánh tôm nổi tiếng, ăn một ly kem; hay vào những nhà hàng sang trọng nằm ở mép hồ hay giữa hồ, hoặc trên du thuyền…

Nếu đi bạn muốn sống một đêm với Hà Nội, hãy đi dạo một vòng quanh hồ vào lúc 3h sáng để cảm nhận được từng cơn gió, từng gợn sóng trên mặt hồ thả mình không gian tĩnh lặng của Hà Nội dần trở mình đón chào ngày mới.

Ảnh: Internet

6. Phở gánh Hàng Chiếu 

Phở gánh Hàng Chiếu là gánh phở xưa lâu năm trên phố cổ. Được mở ra gần 30 năm về trước, chỉ một đôi quang gánh mà làm nên cả một “thương hiệu” phở nức tiếng Hà thành. Suốt nhiều năm liền, đôi quang gánh ấy đã trở thành thương hiệu của Hà Nội vào ban đêm. Quán bắt đầu dọn hàng từ 3 giờ sáng, đến khoảng 3 giờ rưỡi thì bắt đầu bán cho đến khi hết hàng. 

Phở gánh giờ không đơn thuần là món ăn chống đói, đó còn là nét văn hóa ẩm thực nhắc nhớ người ta về một Hà Nội xa xưa của chục năm về trước.

Ảnh: Internet

7. Cầu Long Biên

Cây cầu Long Biên không chỉ là nhân chứng vĩ đại cho lịch sử hào hùng của dân tộc, mà nó còn  thứ gì đó rất đỗi bình dị, gần gũi thân quen với người dân Hà Nội. Đứng trên cầu ngắm nhìn bình minh đang dần ló rạng, ta sẽ thấy một cái gì đó rất xưa cũ cũng rất tươi mới. Có lẽ đây là nơi bạn có thể ngắm nhìn bình minh yên ả nhất của thủ đô. 

Ảnh: Internet

8. Lăng Bác

Đây là địa điểm mà bất cứ ai khi đến Hà Nội đều muốn ghé qua, đặc biệt hơn nữa là xem lễ Thượng cờ trước Lăng Bác.

Không kể thời tiết nắng nóng hay mưa rét, đúng 6 giờ (vào mùa hè) hoặc 6 giờ 30 phút (vào mùa đông), lễ Thượng cờ trước Lăng Bác được tiến hành trọng thể. Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào khung cảnh trang nghiêm này với cảm xúc tự hào và thiêng liêng kỳ lạ. 

Một vòng Hà Nội tưởng rất lạ nhưng lại rất gần gũi với chúng ta. Bạn đã đi được tới những nơi này và làm những điều trên chưa? Nếu chưa thì hãy thực hiện ngay điều đó đi nhé. 

(Nguồn: Check in HaNoi)