“Hà Nội dậy sóng, Sài Gòn vỡ oà” cùng “Bước chân thần kỳ” – Oplus trước giờ bóng lăn

       (27/1) Trận chung kết giải bóng đá U23 Châu Á chính thức diễn ra vào 15h chiều nay. Hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam đã thể hiện tình yêu và niềm tin bằng những hành động cụ thể trong suốt những ngày qua. Hòa chung với không khí đó, Boyband Oplus đã kịp thời cho ra mắt ca khúc “Bước chân thần kì” như một lời chúc may mắn dành cho các chàng trai “Vàng” của chúng ta.

      Clip bài hát “Bước chân thần kỳ” của nhóm Oplus

Hòa chung với tinh thần hướng đến chung kết AFC, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam như ca sĩ Minh Quân, hoa hậu Ngô Phương Lan, cựu tiền vệ Hồng Sơn… đã thực hiện những MV âm nhạc để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết. Cùng với đó, bốn anh chàng điển trai Oplus cũng nhanh chóng hoàn thành sản phẩm của riêng mình mang tên “Bước chân thần kì” như một món quà dành riêng cho các tuyển thủ U23.

Ngay từ khi mới ra mắt, ca khúc “Bước chân thần kì” đã nhận được sự đón nhận tích cực từ phía người hâm mộ. Với ca từ ý nghĩa, giai điệu sôi động, bài hát như tiếp thêm ngọn lửa chiến thắng cho đội tuyển nước nhà cũng như hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang từng phút mong chờ trận đấu lịch sử.

Chứng kiến những điều kỳ diệu mà U23 đã tạo ra, là một người hâm mộ theo dõi đội tuyển từ rất lâu, OPlus cảm nhận rõ rệt sự trưởng thành trong kỹ chiến thuật và đặc biệt là thể lực của các cầu thủ. Tất cả đã tạo nên những đôi chân bay bổng thần kỳ, mang theo bao hy vọng của người dân Việt Nam. Trong cảm nhận của mình, Quang Minh cảm thấy đó không chỉ là những đôi chân thần kỳ theo nghĩa đen mà còn là những bước chân kết nối quá khứ, hiện thực, tương lai của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là cảm hứng để đặt tên cho ca khúc này.

OPlus viết ca khúc này với mong muốn nó đến được với các tuyển thủ và ban huấn luyện trước trận chung kết, và sẽ góp phần giúp đội tuyển có thêm sức mạnh. Thật may mắn khi ca khúc có sức lan toả rất lớn và được chia sẻ cực kỳ mạnh trên internet cũng như báo chí. Chính OPlus cũng bất ngờ khi biết tin ca khúc đã được một số tuyển thủ trong nước chia sẻ và gửi đến cho các tuyển thủ U23 hiện đang ở Trung Quốc.

“Bước chân thần kì” ra đời trong những cảm xúc tuyệt đẹp đó với chỉ 3 ngày ngắn ngủi để hoàn thành bao gồm cả sáng tác và thu âm, mix master và sản xuất hình ảnh. “Đây là ca khúc duy nhất từ trước tới giờ mà các thành viên trong nhóm không hề có bất kỳ tranh cãi nào trong quá trình sản xuất, dù gặp rất nhiều khó khăn do thời gian quá ngắn và lịch diễn dày đặc. Tất cả đều tuyệt đối đồng lòng và quyết tâm hoàn thành ca khúc một cách nhanh nhất, với cảm xúc trọn vẹn nhất. “Có lẽ đó là sự kì diệu của bóng đá mang lại”– các thành viên chia sẻ.

Qua “Bước chân thần kì” nhóm Oplus muốn góp một phần gì đó cùng toàn thể người hâm mộ nước nhà gửi đến những tuyển thủ tình yêu, niềm tin cũng như lời chúc may mắn để các anh có thể hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của mình. Đây có lẽ không chỉ đơn giản là một bài hát, “Bước chân thần kì” còn vang lên niềm tự hào của những trái tim chung nhịp đập, của những cảm xúc trân quý khó có thể gọi tên.

 

Quang Minh- người viết phần lời cho ca khúc mới này đã vô cùng xúc động khi chia sẻ “Bước chân thần kì” không chỉ là món quà mà anh muốn gửi đến các chàng trai U23 Việt Nam mà còn là món quà anh dành tặng người bố quá cố của mình, người đã truyền cho anh niềm đam mê bóng đá từ ngày nhỏ. Hoàn thành trong thời gian gấp rút, “Bước chân thần kì” còn mang theo những câu chuyện riêng của các thành viên, nhưng sau cùng vẫn là sự đồng lòng với tình yêu mãnh liệt dành cho đội tuyển nước nhà.

Thay mặt nhóm, chàng trai Đức Tùng trực tiếp gửi gắm “Hỡi U23 Việt Nam, các em hãy tiếp tục mang đến những điều thần kì cho người hâm mộ bằng cả đôi chân và trái tim của mình nhé.” Đó không chỉ là những gì mà Oplus mong chờ mà còn nói thay lời cho hơn 90 triệu người hâm mộ Việt Nam đang đồng hành và đặt niềm tin vào những “đôi chân vàng” sẽ mang về vinh quang cho dân tộc. Hy vọng rằng những chàng trai U23 sẽ có một trận đấu hết mình trước Uzbekistan và chiến thắng sẽ gọi tên “Việt Nam”.

Hương Nhài- Saostyle.vn