KJ Apa stars in SONGBIRD

Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng năm 2024, Mỹ bước vào năm đại dịch thứ tư kể từ năm 2020 lịch sử. Tại đây, mọi phương pháp chống dịch đều thất bại. Biện pháp phong tỏa và cách ly hoàn toàn xã hội được áp dụng. Chỉ 0.1% dân sỗ miễn nhiễm với Covid được phép ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi bị phát hiện nhiễm bệnh, bệnh nhân sẽ bị đưa vào các trại cách ly hà khắc mà không nhận được sự chăm sóc y tế. Họ chỉ có 2 sự lựa chọn: hoặc là tự khỏi bệnh, hoặc là chết.

Nhân vật chính của phim là chàng shipper điển trai Nico (K.J. Apa thủ vai) – một người từng sống sót sau khi nhiễm Covid-19 năm 2020, nay miễn nhiễm với chủng virus mới và được tự do đi lại. Trong khi đó, người yêu của anh – Sarah (Sofia Carson) đang thì sống cách ly tại nhà riêng. Nhưng một ngày, trong khu dân cư của Sarah có người nhiễm bệnh, khiến cô “tai bay vạ gió” nằm trong danh sách bị đưa vào trại tập trung hà khắc. Lo sợ bạn gái bị lây nhiễm chéo và không thể sống sót, Nico quyết định đưa người mình yêu tới một nơi khác, biệt lập và an toàn hơn.

Thay vì khai thác yếu tố đáng sợ, giật gân đã có ở nhiều bộ phim cùng đề tài trước đó như “28 Days Later” (2007), “Contagion” (2011), “Songbird” sưởi ấm trái tim khán giả khi tập trung xây dựng tình yêu giữa con người, sự cảm thông, sẻ chia và lòng trắc ẩn của con người dành cho nhau trong đại dịch. Đồng thời, phim cũng thắp lên niềm hy vọng về một tương lai của Mỹ cũng như nhiều nơi trên Thế giới vẫn đang chìm trong nỗi đau của thực tại.

K.J . Apa và Sofia Carson

Bên cạnh K.J Apa – nổi tiếng với khán giả qua các bộ phim “I Still Believe” (2020), “A Dog’s Purpose” (2017) và series phim truyền hình “Riverdale”; Sofia Carson với “Descendants” của Disney Channel, Songbird cũng quy tụ dàn sao đình đám gồm người đẹp tài năng Demi Moore; diễn viên 3 lần được đề cử Quả Cầu Vàng – Bradley Whitford (từng tham gia các phim “Godzilla: King of the Monsters”, “Get Out”); diễn viên Lia McHugh (tham gia “Eternals” của Vũ trụ điện ảnh Marvel); và mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất thế giới Alexandra Daddario.

Bradley Whitford vào vai William Griffin, một người đàn ông trung niên giàu có nhưng hành tung bí ẩn.

Demi Moore vào vai Piper Griffin, vợ của William, khách hàng thân thiết của nhân vật chính Nico.

Lia McHugh vào vai Emma, con gái của vợ chồng Griffin, vốn có bệnh lý nền và được mẹ bảo vệ cẩn thận

Và, Alexandra Daddario vào vai May, một cô ca sĩ nổi tiếng, thường livestream trò chuyện và hát cùng fan khi cách ly tại nhà riêng, mang đến niềm vui và niềm hy vọng cho nhiều người.

“Giữa Tâm Dịch” khởi chiếu từ 11/12/2020.