Giải mã bức tường “The great wall” của Phút cuối 2017

     Những ngày gần đây, tại khuôn viên khu sân khấu nhạc nước Học viện Báo chí và Tuyên truyền có một “vật thể lạ” thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đó chính là bức tường “The great wall”- một sản phẩm ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình “Phút cuối 2017”.

“The great wall” là gì?

“The great wall” nằm trong chuỗi sự kiện đồng hành của Phút cuối 2017 – chương trình tri ân sinh viên khóa cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phút cuối năm nay được tổ chức với chủ đề “Những màu còn mãi”, hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

Bức tường đã được lên ý tưởng và chuẩn bị rất kĩ lưỡng, được các thành viên trong ban tổ chức thực hiện trong nhiều ngày liền. Bức tường cao khoảng 2 mét, rộng 10 mét được chia thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô chứa các khuôn giấy vừa vặn, nhiều màu sắc và đặc biệt có thể vẽ, sắp xếp để tạo thành các hình mang ý nghĩa.

Bức tường đã hoàn thành và hiện đang được trưng bày ở khu sân khấu nhạc nước đối diện tòa nhà B7. Dù chỉ mới “ra mắt”, The great wall đã nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của mọi người.

“The great wall” và ý nghĩa đẹp đẽ đằng sau nó

“The great wall” là sản phẩm dành tặng riêng tới các anh chị K33 với thật nhiều tình cảm và sự tri ân. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, mong muốn của ban tổ chức chương trình còn nhiều hơn thế!

Phó trưởng ban tổ chức Đỗ Vũ Tuấn Phong chia sẻ: “Bức tường là món quà tinh thần gửi đến các anh chị K33 trong những tuần học chính trị cuối khóa. Vì thế, bọn mình thực sự mong muốn rằng những gam màu ấy, những ô giấy ôn lại kỉ niệm ấy chạm được đến cảm xúc của mọi người. Chúc các anh chị thi tốt và có khoảng thời gian còn lại bên học viện thật nhiều ý nghĩa!”

Phó trưởng BTC Đỗ Vũ Tuấn Phong

Bốn năm trước bước vào học viện, mỗi người là một màu sắc riêng, có màu trầm, có màu đậm, có màu nhạt nhòa lại cũng có những màu rực rỡ. Bốn năm sau, hẳn khi chuẩn bị để lại một phần tuổi trẻ góc sân trường, mỗi người đã có cho mình một màu sắc riêng, một bức tranh sặc sỡ riêng. Những màu sắc cuối cùng cũng dần hoàn thiện, màu đỏ của áo cử nhân, của bằng tốt nghiệp, màu hài hòa hạnh phúc của những bức ảnh kỉ yếu, màu buồn của những hoài niệm, của những chuyện đã qua. Màu nào thiếu đủ, màu nào đầy vơi? Màu nào phai phôi, màu nào còn mãi?” (Trích AJC Dreamers). “The great wall” với mong muốn tái hiện lại đầy đủ những màu sắc ấy như một dòng chảy nhỏ ôn lại kỉ niệm của một thời tươi đẹp.

Dù chỉ mới được trưng bày, bức tường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Điều đặc biệt hơn nữa đó là The great wall không chỉ thu hút các học viên K33, các bạn khóa dưới cũng vô cùng thích thú với bức tường kỉ niệm này. The great Wall cũng như chương trình Phút cuối 2017 hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị trong thời gian sắp tới!

Trà Lý – Saostyle.vn