Ghé thăm mùa “Hà Nội có hoa”

     Hà Nội bước vào tháng 3, Hà Nội tấp nập dòng xe xuôi ngược. Khi thời gian và lối sống xoay chuyển, đâu đó, Hà Nội vẫn là Hà Nội xưa, vẫn giữ mình một nét cổ kính vốn có. Hà Nội e ấp khẽ run trong thời khắc giao mùa của những tia nắng tràn về. Và Hà Nội lại có hoa, những bông hoa mơn mởn hé nụ cười…

Chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ xứ khác bất ngờ rằng: “Hà Nội có hoa”. Một lẽ thường tình, Hà Nội lúc nào cũng nhiều hoa, không chỉ nhiều hoa để bán mà còn có nhiều người yêu hoa tìm đến mua. Người Hà Nội vốn yêu hoa, bởi ở những phiên chợ nhỏ, thậm chí là trên vỉa hè của các con phố, đâu đâu cũng có hoa. Đó là điều Hà Nội luôn tự hào. Và trong giây phút khi tháng 3 đang oải mình ngồi dậy, mùa hoa lại len lỏi vào khí trời của chốn thị thành và mang đến hương sắc phút giao mùa.

Hương bưởi tháng 3 nồng nàn

Lướt dạo từng con phố, đâu đâu cũng man mác mùi hoa bưởi nồng nàn – chân chất nhẹ bay. Ai cũng bảo khí trời Hà Nội tháng 3 đỏng đảnh như một nàng yêu kiều, nhưng hương bưởi giản đơn như thế, nàng làm sao mà khó tính được. Cũng dễ hiểu bởi đượm trong từng nụ bưởi là hương vị của đất và gió trời – thanh cao nhưng đầy giản dị.

Một gánh hoa bưởi đang trở mình nở để vươn nhẹ lấy từng tia nắng nhỏ

 

Những nhành bưởi nở xòe đẹp đến nao lòng người con xứ khác

Những nhành bưởi ấy nằm gọn trên những chiếc xe đạp cũ và theo chân người bán đến khắp các con ngõ nơi thành thị Hà Nội. Những cành hoa trắng mang trong mình mùi hương nồng nàn, khiến cho bất cứ ai cũng phải nhắm mắt suy tư và nghĩ về miền kí ức Hà Nội năm xưa khi trong nhà thường pha nước đường có lẫn vài cành hoa bưởi để ăn kèm thạch đen cho ngậy mùi.

Bầu trời hoa sưa

Lang thang các con phố Hà Nội trong những khoảnh khắc này khiến cho tâm hồn của bất cứ ai cũng phải xao xuyến đến nao lòng. Những chùm hoa sưa chen chúc nhau nở trắng xóa cả một bầu trời, gợi lên miền tuổi thơ rong chơi, lướt xe đạp dưới lớp hoa sưa bay trắng xóa.

 

Hoa sưa nở trên một con phố
Lớp hoa sưa bay còn vương trên hàng rào

Mộng mơ màu hoa ban tím

Khi đợt gió lạnh đã dần dần tắt, màu tím mộng mơ của nhành hoa ban lại phơn phớt rực lên giữa lòng thủ đô cổ kính. Cánh hoa mỏng, nhẹ bay, như chính điều màu tím nhẹ nhàng gợi lên. Hoa xèo thật rộng cánh, như muốn ôm trọn cả khí trời chuyển giao của Hà Nội, như muốn chào đón những tia nắng vàng nhẹ

Hoa ban tím mộng mơ
Nhành hoa ban tím đang vươn mình giữa trời

Thế đó, Hà Nội nếu không quyến rũ lòng người bằng cách này thì vẫn có thể bằng cách khác. Hà Nội chỉ đỏng đảnh trong giây lát nhưng lại yểu điệu, dịu dàng trước mỗi thời khắc giao mùa, đặc biệt là khi ngàn hoa tràn về trên từng con phố. Dù là người con của phố cổ, hay từ những phương xa đổ về, thì Hà Nội trong đôi mắt âu yếm vẫn là một Hà Nội nhẹ nhàng, kín đáo, một Hà Nội với những mùa hoa…

Thiều Huyền My – Saostyle.vn