Nguyễn Quốc Hùng – chàng dancer 21 tuổi được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài cá tính “chất lừ” cùng tài năng nghệ thuật. Được biết anh chàng với nghệ danh Hùng “con” này đang là sinh viên trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.

Quốc Hùng từng “bỏ túi” nhiều thành tích trong thời gian tham gia nghệ thuật: Giải nhất cuộc thi nhảy trường THPT Gang Thép; Giải sáng tạo vietbac’s got talent; Giải nhất cuộc thi dance cover Tnus 2019; Top 7 crew xuất sắc của cuộc thi neuyouthfestival;…

– Chào Quốc Hùng, điều gì đã đưa bạn đến với nghệ thuật?

Để nói về cơ duyên đưa mình đến với con đường nghệ thuật thì câu chuyện cũng khá dài. Mình biết đến bộ môn nhảy khi mới 8 tuổi qua một lần đi hội chợ. Nghe có vẻ ngây ngô nhưng từ lúc đó mình đã thấy rất yêu thích vũ đạo, giai điệu. Cho đến năm 16 tuổi, mình mới có cơ duyên để gặp được nhóm nhảy cùng thể loại và bắt đầu cùng nhau tập luyện đến nay.

– Người lớn thường không thích con mình theo đuổi nghệ thuật như nhảy, ca hát, gia đình bạn thì sao? 

Khi bố mẹ biết mình theo đuổi con đường này thì cũng rất phản đối. Bởi bộ môn nhảy yêu cầu khá nhiều độc tác khó, kỹ thuật cao, nếu không làm đúng dễ dẫn đến chấn thương. Ngoài ra, gia đình cũng sợ ảnh hưởng đến việc học tập của mình.

Song, mình đã rất cố gắng vừa hoàn thành tốt việc học, vừa tập luyện nhảy. Cho đến khi mình đã đỗ vào trường đại học mong muốn và đạt được những thành tích nhất định, bố mẹ đã đồng ý, ủng hộ niềm đam mê của mình.

– Như bạn chia sẻ, nhảy là bộ môn đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao, Quốc Hùng có gặp phải những khó khăn gì không? 

Khó khăn đầu tiên có lẽ là về thể lực, sức khỏe. Trước đây, mình vốn rất gầy và yếu mà bộ môn này thì yêu cầu sự dẻo dai, bền bỉ. Tiếp theo như mình đã nói, kỹ thuật và các động tác nhảy rất khó. Không ít lần mình đã bị chấn thương, thậm chí là đổ máu.

Bộ môn nhảy mình theo đuổi xuất phát từ nghệ thuật đường phố, do đó đôi khi chúng mình không có đầy đủ cơ sở vật chất để tập luyện. Có những lúc nhóm ít hoạt động không có đủ tiền thuê phòng, bọn mình cũng phải xin bìa carton về ghép lại để tập ở ngoài công viên.

Hơn nữa, bộ môn này được rất ít người biết đến và cộng đồng không lớn, do đó sân chơi để bọn mình thể hiện bản thân khá ít. Nhưng bù lại, mình may mắn khi có những người anh đi trước có chuyên môn cao luôn chỉ dạy từng bước một, tiếp thêm lửa để em cháy với đam mê của mình.

Đặc biệt là gia đình, qua quá trình theo dõi em theo đuổi đam mê, mọi người trong nhà đã công nhận và ủng hộ em để có thể tiếp tục theo con đường nghệ thuật. Ở thời điểm hiện tại, gia đình chính là hậu phương, động lực để mình tiến lên trên con đường phía trước.

– Là một dancer vừa điển trai vừa tài năng dường như giúp Quốc Hùng nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội?

Trước đây khi mới bắt đầu, mình đã được gia đình, cũng như các anh chỉ dạy từ kỹ năng giao tiếp, đến gu thời trang, phong cách sống, cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Mình nghĩ đó là một trong những điều giúp mình đạt được lượng follow như bây giờ. Hiện tại, mình đang nỗ lực trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, kiến thức xã hội để có thể giúp bản thân ngày một trưởng thành hơn và xứng đáng với sự yêu quý của mọi người.

– Hỏi thật, Quốc Hùng có sợ antifan?

Cũng có thể là vậy. Tuy nhiên, mình nghĩ antifan hay những ý kiến trái chiều cũng là một phần gia vị trong cuộc sống, giúp mình có thêm động lực để hoàn thiện bản thân. Mình sẽ luôn trân trọng những đánh giá mang tính góp ý, mình sẵn sàng lắng nghe và thay đổi. Còn nếu những bình luận đả kích hay xúc phạm thì mình sẽ không để tâm đến.

Mình nghĩ, những người làm nghệ thuật cũng giống bao người khác. Moi người đều mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Chỉ có điều, khi bạn đã lựa chọn làm người của công chúng thì mọi hành động, phát ngôn cần được cân nhắc và chỉn chu hơn để tránh gây ra những sai lầm không đáng có.

– Câu châm ngôn yêu thích của bạn? 

Đừng khóc vì một việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

– Dự định sắp tới của Quốc Hùng? 

Đầu tiên, mình sẽ hoàn thành hết chương trình đại học. Cùng với đó, mình vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật, tham gia thêm nhiều giải đấu, cuộc thi nhảy để tăng kinh nghiệm. Sau đó, vì mình khá yêu thích thời trang nên mình mong muốn được trở thành KOLs trong lĩnh vực này cũng như mở một shop thời trang nhỏ của riêng mình.

Cảm ơn Quốc Hùng về những chia sẻ, chúc bạn luôn thành công!

Trúc Hà