Gặp gỡ cô nàng Ngô Mai Phương – Á khôi 1 Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2016

       Sở hữu vẻ đẹp không tì vết và nụ cười “gây thương nhớ” cùng thành tích học tập và hoạt động xã hội thuộc hàng “khủng”, Mai Phương đích thị là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Hãy cùng SaoStyle trò chuyện với Mai Phương để có thể hiểu hơn về cô bạn xinh đẹp và cũng rất cá tính này.

Ngô Thị Mai Phương

29/7/1997, Cung Sư tử

Ca hát, MC, nhảy múa,…

Sinh viên năm 2 khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

Á khôi 1 Nữ sinh Việt Nam duyên dáng

Á khôi 2 Hoa Khôi Ảnh Hà Nội

Top 4 Gương mặt trang bìa Báo Hoa Học Trò

Mai Phương – Á khôi 1 Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2016

Xin chào Mai Phương, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia phỏng vấn cùng SaoStyle. Sau khi đạt danh hiệu Á Khôi 1 Nữ sinh Việt Nam duyên dáng, cuộc sống của Mai Phương có thay đổi nhiều không?

Sau khi đạt danh hiệu Á Khôi 1 Nữ sinh Việt Nam duyên dáng, cuộc sống của Phương không thay đổi quá nhiều, chỉ là mình bận bịu hơn một chút vì phải cân bằng được việc học và việc tham gia các hoạt động xã hội. Được nhiều người biết tới nên mình cũng phải chú ý hơn về ngoại hình, lời nói và hành động trong mỗi lần xuất hiện.

Đêm chiến thắng nhiều cảm xúc

Khi đã có danh hiệu, ắt hẳn sẽ có rất nhiều lời mời gọi đến với Phương. Bạn có ý định tiến sâu hơn vào làng giải trí không?

Đúng là sau khi đạt giải, mình có nhận được không ít lời mời của các công ty giải trí. Tuy nhiên Phương nghĩ điều mà mình nên tập trung nhất bây giờ là hoàn thành việc học tại trường và tốt nghiệp đại học với một tấm bằng giỏi. Còn về việc tiến vào làng giải trí thì mình chưa nghĩ tới và đó cũng không phải là đam mê của mình vì Phương thích làm kinh doanh hơn.

Gia định Mai Phương có ủng hộ khi bạn tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp không?

Một điều Phương cảm thấy vô cùng may mắn là gia đình luôn ủng hộ những gì mình làm. Bố mẹ và chị gái là những người luôn theo sát và động viên Phương. Tham gia các cuộc thi nhan sắc mình đều bàn với gia đình trước. Từ nhỏ, bố mẹ Phương đã luôn tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa vì muốn mình có kĩ năng mềm tốt, tự tin giao tiếp trước đám đông.

Khi không phải khoác lên mình những bộ váy dạ hội lộng lẫy, lớp makeup kĩ càng, ánh đèn sân khấu,… thì Mai Phương ở ngoài đời là người thế nào?

Ngoài đời thì mình cũng như bao bạn nữ sinh khác, đeo kính cận, khoác balo và đi giầy thể thao thôi (cười). Đặc biệt mình khá nhí nhố và hài hước chứ không hề dịu dàng, nghiêm túc như nhiều người vẫn nghĩ.

Chuyện tình yêu thì sao? Mẫu bạn trai lý tưởng của Mai Phương là gì?

Sau khi đạt giải mình cảm giác còn khó có người yêu hơn là trước khi đạt giải nữa (cười). Thực ra thì Phương cũng không quá vội vàng trong chuyện tình cảm. Mình vẫn luôn tâm niệm khi nào duyên đến thì ắt sẽ xuất hiện tình yêu đích thực của cuộc đời. Mẫu bạn trai của mình là một người cao trên mét 7, hài hước, biết quan tâm và chia sẻ.

“Bản sao của Chi-pu”

Có nhiều người gọi bạn là “bản sao Chi Pu”, Mai Phương nghĩ sao về việc này?

Nói thật là Phương không thích mọi người gọi mình là “bản sao” của bất cứ ai, nếu nói giống về ngoại hình thì mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng con đường mình và chị Chi Pu đi là 2 con đường hoàn toàn khác nhau, và sự nỗ lực khác nhau. Mình rất khâm phục chị Chi Pu, và bản thân sẽ luôn học hỏi theo sự cố gắng của chị để thực hiện được những mục tiêu mình đã đặt ra, chứ Phương không muốn dựa vào cái mác “bản sao Chi Pu” để được nổi tiếng.

Không giống những cô nàng hot girl khác luôn gắn với những trang phục hiện đại, chạy theo xu hướng, Phương gần như gắn hình ảnh mình với tà áo dài. Bạn cũng có rất nhiều bộ ảnh áo dài rất đẹp. Đó chỉ là sự vô tình hay là cách mà Phương tạo dựng hình ảnh của mình?

Phương luôn cảm thấy khi mặc áo dài là lúc mình tự tin nhất và đẹp nhất. Hơn thế nữa, mình tham gia một cuộc thi của sinh viên, là đại diện cho các nữ sinh Việt Nam, thì hình ảnh trong tà áo dài có lẽ là phù hợp hơn hết. Với Phương, áo dài là trang phục không bao giờ lỗi mốt và nó đẹp trong mọi hoàn cảnh. Cũng rất trùng hợp là các lời mời chụp hình mình nhận được thì đến 90% là chụp áo dài.

Mai Phương thanh lịch trong tà áo dài

 Từ sau khi đăng quang Á khôi 1, Mai Phương tham gia khá nhiều hoạt động tình nguyện lớn nhỏ. Tại sao bạn lại nhiệt huyết với các hoạt động xã hội như thế?

Gần đây nhất, Phương đã tham gia chiến dịch mua cam sành ủng hộ bà con Hà Giang – Quảng Bình và chuyến đi Xuân tình nguyện ở Yên Bái để giúp bà con vùng cao có một mùa xuân ấm áp và no đủ hơn. Các hoạt động tình nguyện mà Phương tham gia đều do Trung ương Đoàn tổ chức.

Mình thấy hầu hết các bạn sinh viên đều thích tham gia các hoạt động xã hội, mình cũng không ngoại lê. Giúp được điều gì đó cho xã hội là điều tuổi trẻ chúng ta luôn mong muốn. Huống hồ mình đạt một danh hiệu của sinh viên và có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động thiện nguyện thì đương nhiên mình phải tham gia rồi. Trước mỗi chuyến đi tình nguyện mình cũng rất háo hức và mong muốn đóng góp thật nhiều.

Là cô sinh viên năm 2, Mai Phương hẳn đang ấp ủ cho mình một ước mơ về tương lai? Sau này bạn muốn trở thành người thế nào?

Đam mê từ bé của Phương mà trở thành một MC – Biên tập viên truyền hình xuất sắc. Hiện tại Phương cũng đang cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trong tương lai xa hơn Phương muốn trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, một người phụ nữ hiện đại có thể tự chủ lo cho bản thân và gia đình.

Cảm ơn Mai Phương rất nhiều vì cuộc trò chuyện. Chúc bạn sẽ ngày càng xinh đẹp, và hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đặt ra!

Phương Chung – Saostyle.vn