El Clasico liệu có còn xứng là Siêu kinh điển?

     Liệu trong tương lai, La Liga có tính đến việc để trận Siêu kinh điển đá vào 12h trưa để thu hút thêm khán giả châu Á hay không? Có thể lắm chứ khi trận đấu này đang dần trở nên mất giá.

Trận derby Milano mới đây đã tạo nên một kỷ lục khôi hài khi nó diễn ra vào 12h trưa giờ Italia. Không một trận đấu đỉnh cao nào lại đá với múi giờ không đỉnh cao như vậy. Vậy nguyên nhân tại sao mà một trận đấu từng coi là biểu tượng của Serie A lại phải thi đấu với múi giờ trái khoáy như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản: Tiền và sức hút. Cả 2 ông lớn thành Milan giờ đây đều đã thuộc về những ông chủ Trung Quốc và họ phải lôi nhau ra sân đá với múi giờ để người Trung Quốc xem.

El Clasico liệu có còn xứng là Siêu kinh điển? - Ảnh 1.

Bi kịch của những nền bóng đá xuống cấp là như vậy. Vài năm gần đây, trận siêu cúp Italia thay vì diễn ra trong biên giới nước Ý, đã phải lưu lạc khắp các quốc gia khác nhau, giống như một gánh xiếc rong đi lưu diễn. Từng có một lần siêu cúp Ý thi đấu trên sân Tổ chim ở Bắc Kinh để có thêm khán giả tới sân.

Từ nước Ý, một câu hỏi đặt ra cho cả thế giới túc cầu nói chung và trận El Clasico nói riêng: Liệu đến một ngày nào đó, trận siêu kinh điển của bóng đá thế giới phải đá lúc 12h trưa hay không? Đừng vội cười khẩy, mà hãy bình tĩnh xem xét các thống kê đáng quan ngại sau đây.

Nếu bạn gõ từ khóa “El Clasico 2017” lên google news. 6,5 triệu kết quả sau 0,4 giây, vẫn là một con số đáng nể so với những trận đấu khác. Tuy nhiên, năm ngoái, google news cho chúng ta tới 8,9 triệu kết quả. Năm kia, con số lên tới gần 10 triệu kết quả. Điều đáng chú ý là những thông tin chuyên môn về trận đấu này đang dần ít đi và những tin tức theo kiểu PR lại tăng lên.

El Clasico liệu có còn xứng là Siêu kinh điển? - Ảnh 2.

Ví dụ: Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy chuyện trận El Clasico đang được phổ cập rất rộng rãi ở Mỹ – quốc gia không coi bóng đá là môn thể thao vua. Ở Mỹ, đất nước mà chúng ta đều biết rằng, họ gọi bóng đá là soccer, còn football lại là… bóng bầu dục, giờ đây cũng được kêu gọi nên xem Siêu kinh điển. Kênh BeInSport đếm ngược cho trận đấu này từ 9 ngày trước, và người Mỹ thậm chí còn căng cả băng-rôn quảng cáo cho El Clasico.

Trận El Clasico giữa Real Madrid và Barca diễn ra lúc 1h45 ngày 24/4 (giờ Việt Nam) và sẽ được tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Trong một thăm dò mới đây, báo chí Anh đưa ra con số: Đã có khoảng 2 tỷ người trên thế giới biết khái niệm El Clasico ám chỉ cho một trận bóng đá, và đa phần trong số đó biết đó là trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona.

Nhưng có một vấn đề ở đây: Những thành tựu trên, nghe thì có vẻ rất hào nhoáng, nhưng nếu tinh tế để ý, thực chất chỉ là sản phẩm của giới truyền thông. Mà một sản phẩm bắt đầu cần tới sự truyền bá của truyền thông có nghĩa là nó đang mất giá trị.

Vài năm gần đây, Siêu kinh điển bắt đầu xuất hiện nhiều tin tức không hay liên quan tới nó. Năm kia, cả đất nước Tây Ban Nha đã rúng động khi trợ lý trọng tài Jose Angel Jimenez nói rằng, ông đang bị đe dọa phải bắt thiên vị cho Real Madrid trong trận siêu kinh điển ngày 22/11. Tuy nhiên, Real vẫn thắng Barca tới 4-0 trong trận đấu này.

 
El Clasico liệu có còn xứng là Siêu kinh điển? - Ảnh 4.

Bên cạnh một bộ phận CĐV cho rằng, tin đồn về chuyện bẻ còi ở El Clasico là vớ vẩn, bịa đặt thì cũng đồng thời có một bộ phận NHM khác phân tích rằng, Real và Barca đang cố tình tạo ra scandal để nâng tầm trận El Clasico.

Thực tế chính chúng ta cũng đang cảm thấy El Clasico dần nhàm chán. Cứ Real và Barca gặp nhau là người ta lôi Leo Messi và Cris Ronaldo ra phân tích, so sánh ai cao, ai thấp, ai ghi được nhiều bàn hơn, ai được lắm danh hiệu hơn, ai đang lên, ai đi xuống. Mô típ diễn ra nhàm chán tới mức độc giả chỉ cần đọc lướt cái tít bài rồi bỏ đi. Vì sau cùng thì báo chí cũng sẽ kết luận, CR7 và M10 ngang tài ngang sức mà thôi.

Người ta còn khiến cho trận đấu này trở nên nhàm chán hơn khi cố gắng khoác lên nó tấm áo chính trị. Một bên đại diện cho độc lập của Catalonia. Một bên là Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự chèn ép khiên cưỡng này khiến cho một trận đấu bóng đá đơn thuần phải gánh vác cả nhiệm vụ truyền đạt thông điệp chính trị.

El Clasico suy cho cùng chỉ là một trận đấu bóng đá và nó hấp dẫn hơn những trận đấu khác. Vậy thôi. Cố gắng khoác lên nó sự huyền bí, những giá trị quá vĩ đại làm gì… Hãy để bóng đá đỉnh cao tự có tiếng nói của riêng nó bằng chất lượng chuyên môn trên sân cỏ.

Nguồn: Trí Thức Trẻ.