Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài

“The Witches” dạy cho chúng ta không nên phán xét người khác cho đến khi ta thực sự hiểu họ. Đằng sau vẻ ngoài quyến rũ của những con người đẹp đẽ, hào nhoáng đôi khi có thể là loài quỷ gớm ghiếc với tâm địa ác độc.

Cậu nhóc chuột nhắt tưởng như yếu đuối vô dụng, lại dám đối đầu với bè lũ phù thủy cao tay. Câu chuyện “trông mặt mà bắt hình dong” hẳn sẽ khiến không ít người có cái nhìn định kiến về ngoại hình mà quên rằng mỗi người đều là các cá nhân đặc biệt.

Gia đình là số 1

Một trong những ngôi sao của nguyên tác truyện là nhân vật bà ngoại, trong phim do Octavia Spencer thủ vai, được mô tả với những đường nét mạnh mẽ, vững vàng, là gia đình tuyệt vời của đám cháu chuột nhắt. Bà thông thái, từ tốn, rất giỏi kể chuyện. Bà đem theo một cái ví to để đựng những đứa cháu chuột nhắt. Bà luôn biết giữ bí mật. Là một thợ săn phù thủy cừ khôi, bà luôn biết cách vượt qua mọi tình huống.

Hẳn xem xong phim, ai đó đều tìm thấy mình trong hình bóng thơ trẻ chỉ mong được sà vào lòng bà, ấm áp và an toàn khỏi thế giới đầy nguy hiểm ngoài kia. Dù lớn khôn đến đâu, với bà chúng ta vẫn mãi là đứa cháu nhỏ cần được vỗ về.

Những người yêu thương luôn là điểm tựa vững chắc nhất

Một trong những câu thoại ấn tượng và ý nghĩa nhất của phim là khi bà ngoại biết mình không đủ khả năng biến cháu mình trở lại thành người: Cho dù cháu có là ai, hình dáng ra sao, miễn là có người yêu thương cháu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đây không chỉ là câu nói an ủi nhất thời xuất hiện trong phim ảnh. Ngay trong đời thực, tình yêu thương của những người thân thương nhất sẽ chữa lành các vết thương của tâm hồn, chấp nhận ta dù ta là ai, dáng hình ra sao và nâng đỡ ta vượt qua những chông gai phía trước.

Bất hạnh chỉ xảy đến khi ta đầu hàng số phận

Thay vì che giấu độc giả nhí khỏi những điều buồn thương trong cuộc sống, những câu chuyện của Roald Dahl thường không ngại nhìn thẳng vào số phận như chính cuộc đời tác giả. Khi mới lên 3, chị gái 7 tuổi của ông qua đời vì chứng viêm ruột thừa. Chỉ vài tuần sau, cha của ông lại mắc viêm phổi mà mất. Bi kịch nối tiếp bi kịch, con gái đầu lòng của Roald Dahl mất do biến chứng viêm não do sởi trước khi vắc xin ra đời.

Có lẽ bởi những nỗi mất mát ấy mà câu chuyện của Roald luôn ẩn chứa chút bất hạnh và nỗi đau dưới những trang viết đầy màu sắc kỳ ảo và ma thuật. Cậu bé trong câu chuyện của “The Witches” mồ côi, sau khi bị Phù Thủy Tối Thượng biến thành chuột và không có cách nào trở lại hình dáng ban đầu, cậu chấp nhận sống và già đi theo năm tháng cùng bà của mình. Nhưng trong phiên bản chuyển thể 2020 này, dù trong thân phận một chú chuột nhỏ bé cậu nhóc vẫn sống ngày ngày hạnh phúc bên bà ngoại cùng hai người bạn chuột Bruno và Mary cùng cảnh ngộ, trải nghiệm những cuộc phiêu lưu kỳ thú bất tận, thậm chí đi khắp muôn nơi, mang câu chuyện và bài học của mình đến cho trẻ em trên khắp thế giới.