Độc đáo Halloween trường Báo: Một ‘bữa tiệc ma’ đậm đà tính nhân văn

Không nằm ngoài không khí háo hức chào đón Halloween, tối 30/10, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBCTT) cũng đã có một đêm Halloween rùng rợn, kinh dị song không kém phần nhân văn, đáng nhớ.

“Sống xanh” cùng phiên chợ Flying Charm

Chợ Halloween được xem là một điểm sáng của sự kiện, luôn được đánh giá cao bởi sự đa dạng, phong phú và chất lượng của từng mặt hàng cũng như tinh thần nhân văn mà Ban Tổ chức Halloween mỗi năm muốn truyền tải.

Bắt đầu từ 16h, phiên chợ Flying Charm quy tụ các gian hàng sinh viên bán các mặt hàng đặc trưng như đồ ăn, nước giải khát, mặt nạ,… Đây cũng là nơi để các đơn vị trong và ngoài Học viện có mong muốn tham gia chương trình được đến giao lưu và tạo nên dấu ấn riêng tại mùa lễ hội năm nay. 

Từ sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt để “check-in”.

Năm nay, hưởng ứng phong trào “Zero Waste” (tạm dịch: Sống xanh), Halloween 2019: Domino khuyến khích các gian hàng “hãy hạn chế sử dụng túi nilon” để đựng các sản phẩm bày bán trong phiên chợ.

Những thức quà được đựng trong túi giấy và trang trí xinh xắn.
Các món ăn được trang trí đậm chất Halloween.

Nâng cao bản sắc, đậm đà nhân văn với đêm Đại nhạc hội

Bắt đầu từ 19h, Đại nhạc hội Halloween đã diễn ra với những tiết mục được chuẩn bị công phu, sôi động song không kém phần ma quái, rùng rợn. Năm nay, chương trình tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình khi thu hút lượng lớn bạn trẻ quan tâm và tham gia.

Halloween 2019: Domino diễn ra vào dịp hết sức đặc biệt – kỷ niệm 15 năm liên tiếp Chương trình Halloween của Khoa Quan hệ Quốc tế, HVBCTT được tổ chức (2005 – 2019). 

Được biết, tên gọi Domino dựa trên ý tưởng về một hiệu ứng, một hiện tượng trong xã hội. Tại Halloween 2019: Domino, hiệu ứng domino được xem như một biểu tượng về sự kết nối vô hình của loài người. Mỗi cá nhân tồn tại đều mang trong mình mắt xích xâu chuỗi với nhiều người khác, được kết nối với nhau bằng sợi dây vô hình mà họ không thể ngờ tới. Bởi vậy, chỉ một người ngã là cũng có thể làm cho tất thảy những người phía sau ngã theo. Đặc biệt trong thời đại ngày nay con người càng có xu hướng sống cá nhân, tách rời tập thể bởi sự phát triển của các giá trị ảo. 

Tâm điểm của đêm Đại nhạc hội là tiết mục nhạc kịch – một loại hình nghệ thuật phổ biến ở phương Tây, được các sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế “Việt hóa” nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai nền văn hóa. Từ lâu, kịch chính Halloween ghi dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ bởi những màn trình diễn mãn nhãn mà còn bởi những giá trị nhân văn sâu sắc, mang tính thời sự ẩn giấu.

Những điệu múa uyển chuyển đan xen tinh tế vào vở kịch.
Ca khúc ma quái cùng vũ đạo gây “mất ngủ”.

Năm nay, kịch chính của Halloween 2019: Domino xoay quanh một trong những vấn nạn nhức nhối nhất hiện nay – “Cyberbullying” (tạm dịch: Bạo lực mạng). 

Chính kịch mở ra vào một ngày 5 nhân vật chính nhận được lá thư mời từ một người giấu mặt để đến một căn nhà bí ẩn ở vùng ngoại ô. Khi tất cả tập trung đầy đủ, cũng là lúc họ bị cô lập với thế giới bên ngoài. Họ dần nhận ra, đây không phải một trò chơi bình thường, cũng không phải tình cờ khi năm người không liên quan đến nhau lại cùng có mặt tại đây, trong căn nhà đáng sợ này.

Quá khứ tội lỗi cùng những âm mưu, bộ mặt ẩn giấu của các nhân vật dần được hé lộ.
Bi kịch của hiện tại là chuỗi hệ lụy “domino” của quá khứ.
Diễn xuất đầy cảm xúc của nữ sinh trường Báo.

“Mọi điều trong cuộc sống đều có sự liên quan, mọi hành động trong xã hội đều có tính kết nối. Đừng để bản thân sa ngã rồi kéo theo những người khác cùng lao xuống hố sâu của những tội lỗi và sai lầm” là thông điệp Ban Tổ chức gửi gắm đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Kết thúc chương trình, sự xuất hiện của nữ ca sĩ trẻ Xesi đã khuấy động không khí hội trường. Với những giai điệu ma mị, cá tính mà không kém phần quyến rũ, chủ nhân các bản hit “Túy âm”, “Vô tình”,… đã khiến hội trường chìm trong “men say”, làm lay động ngay cả khán giả khó tính nhất.

Xesi đã thể hiện các ca khúc làm nên tên tuổi cô.

PV