Đỗ Mạnh Hiếu: chàng “mẫu” mang giấc mơ kinh doanh

     Nếu ở thời điểm cách đây 10, 20 năm chúng ta sẽ có cơ hội bắt gặp rất nhiều con người nổi tiếng và thành công, họ có thể là diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà đầu tư,… nhưng rất hiếm người hoạt động trên hai hay nhiều lĩnh vực. Cái nghiệp đã trở thành cả sinh mệnh của họ, đã là diễn viên thì cả đời vẫn đứng trên sấn khấu, đã là ca sĩ thì hát cho đến lúc lìa đời. Còn thời điểm hiện tại thì sao?

Các nghệ sĩ trẻ đều đang hướng tới hình ảnh một con người đa năng, đa tài, họ có thể vừa hát vừa nhảy, vừa đóng phim vừa làm MC,… và người mẫu Đỗ Mạnh Hiếu (Max Lee) ôm giấc mơ trở thành nhà kinh doanh cũng không phải là điều gì lạ lẫm.

Đỗ Mạnh Hiếu – anh chàng đa tài

Bắt đầu từ một stylist, cái duyên đưa cậu chạm ngõ đến con đường người mẫu khi nhận được lời mời chụp ảnh nude do nhiều nhà nhiếp ảnh gia có tiếng trong và ngoài nước thực hiện. Những tưởng cơ hội đó sẽ chỉ là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời, ai ngờ đâu kể từ thời điểm ấy, cái tên Đỗ Mạnh Hiếu lại được nhiều người chú ý và trở thành một bước ngoặt lớn, thay đổi tương lai của chàng thanh niên trẻ.

Dẫu biết nghề người mẫu lắm chông gai và nhiều thị phi, Hiếu vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi của đam mê và thành phố Hồ Chí Minh là nơi cậu chọn lựa để bắt đầu sự nghiệp. Vốn sinh ra ở Hà Nội – kinh đô ngàn năm văn hiến, tính cách trầm lặng và nội tâm đã khiến cậu gặp nhiều khó khăn trong xây dựng mối quan hệ và làm quen môi trường mới. Hiểu rõ được nghề nào cũng có những gian khổ riêng, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Đỗ Mạnh Hiếu đã chăm chỉ tập luyện, học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị đi trước để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Mạnh Hiếu quyết định đi theo còn đường đầy chông gai

Với những nỗ lực như vậy, chàng trai hà Thành đã xây dựng được vị trí cũng như uy tín cho bản thân. Trong những năm gần đây, cậu là gương mặt được nhiều nhà thiết kế tin tưởng, lựa chọn tham gia hầu hết các show diễn thời trang lớn như: Vietnam International Fashion Week 2014 và 2015, Đêm hội Chân dài 9, Thời trang và Nhân vật, Phong cách và Cuộc sống, Đại hội mỹ nam,…

Mạnh Hiếu tự tin sải bước trên sàn diễn.

Không chỉ dừng lại với đam mê người mẫu, Đỗ Mạnh Hiếu còn nuôi trong mình một giấc mơ khác, đó là giấc mơ kinh doanh. Hiếu chia sẻ, song song cũng nghề mẫu, cậu đã cho mình cơ hội thử sức với nhiều nghề khác nhau, vì như đã có khoảng thời gian cậu làm quản lý nhà hàng nhưng do không sắp xếp được lịch làm việc nên cậu đành nghỉ việc. Sau đó, Hiếu làm một phép thử khác với nghề kinh doanh online, lần này cậu đã tìm thấy được nguồn cảm hứng cho bản thân và ước mơ về một thương hiệu riêng của bản thân mình đã được gieo mầm từ đây.

Chàng trai 9x với ước mơ về thương hiệu riêng.

Có ai đó đã từng nói rằng “vạn sự khởi đầu nan”, điều ấy thật đúng với Hiếu. Chàng trai chia sẻ về những khó khăn khi mới bắt đầu mở shop, nhất là khó khăn về kinh tế khi nghề người mẫu không mang lại nhiều tiền tài như người ta vẫn thường tưởng tượng. Sự bấp bênh và môi trường nhiều cạnh tranh là điều bất cứ ai trong nghề cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, niềm yêu thích thời trang cùng quyết tâm xây dựng thương hiệu đã giúp Hiếu không bỏ cuộc. Giờ đây, khi nhắc đến Hiếu người ta thường nhắc ngay đến Shop thời trang Max Lee, đặc biệt hơn nữa Hiếu không chỉ sở hữu một Max Lee ở Sài Gòn mà sau 4 tháng có triển vọng, cậu đã mở ngay một Max Lee khác tại Hà Nội.

Một góc của Max Lee – Hà Nội.

Giữa nhiều xu hướng thời trang đang chi phối giới trẻ, Hiếu chọn đi theo phong cách unisex, chính gu thời trang mới lạ, năng động và phù hợp với sở thích nhiều người đã thu hút một lượng đông đảo các tín đồ mua sắm đến với cửa hàng của cậu. Bên cạnh đó, Hiếu cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ trẻ định hình phong cách trẻ trung, cá tính và có chút “độc”. Sắp tới, Hiếu dự tính sẽ mở rộng thương hiệu của mình với các chi nhánh ở Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng,.. và đặc biệt là Tokyo.

Những mẫu thiết kế phù hợp Valentine trong lookbook 1&2 của Đỗ Mạnh Hiếu.

Khi được hỏi về điều gì đã giúp Hiếu có được thành công như ngày hôm nay, cậu đã không do dự mà dành tất cả những lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình và bạn bè của mình. Đó là những người đã luôn bên cạnh, động viên, ủng hộ và dõi theo những bước chân của Hiếu và đó cũng là nguồn động lực, để Hiếu vững vàng hơn trước mọi sóng gió cuộc đời.

Luôn tâm niệm rằng “Đường dài mới biết ngựa hay”, chàng trai này vẫn đang tiếp tục cố gắng từng ngày, để không chỉ bản thân tiến xa hơn mà còn để có thể bay cao hơn, tự do hơn với giấc mơ của mình. Chúc Đỗ Mạnh Hiếu sẽ bản lĩnh, may mắn và thành công hơn trên con đường còn nhiều chông gai phía trước, chúc Max Lee sẽ đến được với nhiều yêu thời trang và ngày càng phát triển.

Nhật Hạ – Saostyle.vn