Diệu Nhi ‘ngã quỵ’ khi được Huỳnh Đông tin tưởng, Ái Châu thần tượng

Tập 11 “Giác quan thứ 6” mùa 3 có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt: đạo diễn Huỳnh Đông và bà xã – diễn viên Ái Châu. Cặp đôi khi chỉ mang đến nhiều niềm vui, tiếng cười cho khán giả mà còn mang về số tiền “khủng” với tổng giải thưởng 100 triệu đồng.

Người đã liên tiếp mang về may mắn trong những vòng thi lẫn phần chọn két sắt chính là diễn viên Ái Châu. Vì vậy, Huỳnh Đông hết mực “tâng bốc” vợ ngay trên sóng truyền hình: “Vợ em đó mọi người, đâu dễ gì làm vợ em đâu. Vợ em nói gì là cũng đúng hết. Vợ em là tay hòm chìa khoá của gia đình nên em rất tin tưởng”.

Vợ chồng Huỳnh Đông và Ái Châu

Huỳnh Đông có chia sẻ khá lâu rồi anh và bà xã mới quay trở lại với các chương trình truyền hình và cũng đã có xem qua 2 mùa trước của “Giác quan thứ 6” nên quyết định tham gia. Thêm một động lực mạnh mẽ để cả hai xuất hiện trong chương trình là vì có trợ lý Diệu Nhi. “Em rất thích Nhi cũng như tin tưởng và những kiến thức của Diệu Nhi. Anh tin em mà Nhi”, Huỳnh Đông hài hước cho biết. Còn với riêng Ái Châu thì cô tiết lộ rằng mình rất thần tượng Diệu Nhi vì sự duyên dáng, hài hước “ăn trong máu” của nữ diễn viên. “Hi vọng rằng em không làm chị thất vọng nha Nhi”, Ái Châu nhắn nhủ đàn em.

Cụ thể qua 5 vòng chơi, Huỳnh Đông và Ái Châu lần lượt khám phá 5 nghề nghiệp đặc biệt tương ứng với 5 người chơi. 5 nhân vật trong tập phát sóng tuần này đều là những nghệ nhân tạo ra những tác phẩm ấn tượng trong các lĩnh vực như ẩm thực, hội hoạ,… Dù không phải đoán chính xác cả 5 nghề nghiệp nhưng 2 vợ chồng cũng đã xuất sắc chốt đúng 3/5 đáp án chính xác. Ngay ở vòng đầu tiên, vợ chồng Huỳnh Đông đã may mắn có câu trả lời chính xác, tìm ra được nghệ nhân bonsai với mức tiền thưởng 10 triệu đồng.

Anh Lâm Ngọc Vinh – nghệ nhân bonsai cùng bộ sưu tập những chậu cây cảnh rất đẹp mắt, thể hiện sự tinh tế, tỉ mẫn của anh.

Tuy nhiên, sang đến vòng 2, may mắn không đến với Huỳnh Đông khi anh và bà xã chưa có quyết định chính xác với lựa chọn nghệ nhân ẩm thực. Cặp đôi phân vân giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 3 nhưng cuối cùng Huỳnh Đông vẫn nhường cho Ái Châu lựa chọn vì với nam đạo diễn thì: “Vợ anh luôn đúng, vợ có sai thì vẫn luôn đúng”. Cuối cùng, nhân vật lộ diện lại đứng ở vị trí số 5, người mà cả hai không ngờ đến. Hai nghệ sĩ cũng khá tiếc vì vuột mất giải thưởng 5 triệu đồng.

Chị Huỳnh Ngọc Lan từng là giáo viên dạy Toán nhưng sau đó chuyển sang làm nghệ nhân làm bánh dân gian, cụ thể là bánh bầu, một loại bánh đã thất truyền hơn 20 năm ở Sóc Trăng.

Nhân vật tiếp theo lộ diện là chị Trần Phương Thảo – Hoạ sĩ tranh Mosaic và chưa mang lại số tiền thưởng 1 triệu đồng cho Huỳnh Đông – Ái Châu.

Hai nghệ nhân còn lại lần lượt xuất hiện là nghệ nhân tranh vỏ tràm – anh Lê Hoàng Nhân và hoa sĩ tranh dây đồng – chị Minh Phương. Cuối cùng, Huỳnh Đông và Ái Châu giành được 50 triệu đồng, cộng với quyền “Nhân đôi” trong chiếc két sắt đã được lựa chọn từ đầu chương trình thì mức thưởng đã được nâng lên con số “khủng” nhất từ trước đến nay là 100 triệu đồng.

Chị Minh Phương là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở Việt Nam làm tranh bằng dây đồng. Chị còn truyền nghề lại cho người khuyết tật. Bộ sưu tập tranh bằng dây đồng của chị Minh Phương rất hoành tráng và tinh xảo, chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc, độc đáo.

“Giác quan thứ 6” mùa 3 lên sóng 12h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.