Denis Đặng – ‘tiểu mỹ thụ’ của Nguyễn Trần Trung Quân chính là người đứng sau loạt MV ‘xoắn não’ của V-pop

Trước ‘Tự tâm’ của Nguyễn Trần Trung Quân, Denis Đặng đã từng làm giám đốc sáng tạo cho nhiều MV khác, điểm chung của những MV này là độc, dị, xoắn não, thậm chí gây tranh cãi.

Denis Đặng chưa phải là cái tên quá nổi tiếng trong showbiz. Tuy nhiên với ngoại hình cuốn hút và đa tài, anh có đầy đủ khả năng để cạnh tranh ‘xanh chín’ với các nghệ sĩ khác nếu muốn dấn thân vào showbiz. Denis Đặng từng khoe giọng hát và ghi được dấu ấn nhất định với vai trò người mẫu và diễn viên trong MV của các ca sĩ. Tuy vậy anh chưa có ý định trở thành ca sĩ hay diễn viên mà vẫn đam mê công việc hiện tại.

Denis Đặng chính là Creative Director (giám đốc sáng tạo) cho loạt MV hot của V-pop như Màu nước mắt, Tự tâm của Nguyễn Trần Trung Quân, Chị ngả em nâng, Đi đu đưa đi của Bích Phương, Như lời đồn, Ai cần ai của Bảo Anh, Mời anh vào team em của Chi Pu, Ghen của Min và Erik… Những MV do Denis Đặng lên ý tưởng đều độc, dị, xoắn não thậm chí gây tranh cãi.

Đây chính là tác giả của loạt MV xoắn não, gây tranh cãi của V-pop.

‘Phù thủy hình ảnh’ đứng sau những MV ‘độc, dị, xoắn não’

Những MV trau chuốt về hình ảnh, cài cắm nhiều ẩn ý

Denis Đặng được mệnh danh là ‘phù thủy hình ảnh’ vì ngay từ thời sinh viên, anh đã có niềm đam mê bất tận với manipulation (một loại hình kết hợp giữa nhiếp ảnh và đồ họa). Lội Instagram của Denis sẽ thấy ‘dấu vết’ của một thời anh từng mê mẩn sống ảo với những bức ảnh manip tự chế. Denis Đặng có một cái đầu đầy ý tưởng và có tư duy thẩm mỹ cao. Do đó, mỗi MV do bàn tay anh nhào nặn thường độc đáo và luôn đẹp đẽ, trau chuốt đến từng khuôn hình.

Ngay từ khi còn là sinh viên, Denis Đặng đã có những bức ảnh sống ảo khá nghệ thuật.

Ghen gây ấn tượng về hình ảnh thời trang bắt mắt, Màu nước mắt với dàn nhân vật có tạo hình long lanh như bước ra từ một bộ manga nào đó. Mời anh vào team em lại đậm chất Lolita. Tự tâm là những thước phim cổ trang đậm chất liêu trai.

Tạo hình nhân vật trong Màu nước mắt như bước ra từ manga, bối cảnh cũng khá hư cấu.

Denis Đặng cũng thường đưa vào MV những hình ảnh mang ẩn ý, như hình tượng hoa sen trong Tự tâm là hóa thân của anh chàng nhạc công. Hoa sen cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thuần khiết và bản chất nguyên thủy của trái tim.

Trong Ai cần ai có hình tượng những cô gái bị dao găm lưng, ẩn dụ cho việc bị phản bội, đâm sau lưng. Hình tượng những bông hoa đỏ chứa độc tính xuyên suốt MV Màu nước mắt, ẩn ý cho đam mê mãnh liệt và tình yêu sai trái.

Hình ảnh dao găm lưng xuất hiện dày đặc trong Ai cần ai.

Tình dục và bạo lực như ‘món khoái khẩu’ không thể thiếu

Tình dục và bạo lực cũng là những yếu tố thường xuyên xuất hiện trong những MV do Denis lên ý tưởng. Trong Màu nước mắt và Tự tâm đều xuất hiện cảnh nóng bỏng mắt, khoe da thịt táo bạo, những nụ hôn ướt át, mãnh liệt. Thậm chí trong Tự tâm, Denis Đặng còn có mấy cảnh khóa môi nồng nàn với Trung Quân và cảnh nóng với Quỳnh Lương.

Trong Tự tâm, Denis có cảnh thân mật với cả Trung Quân và Quỳnh Lương.

Mời anh vào team em cũng là một trong những MV gây tranh cãi nhiều nhất với ý tưởng táo bạo, vượt xa tầm đón đợi của khán giả đại chúng. Lần đầu tiên Chi Pu vứt bỏ hình tượng hotgirl trong sáng để cởi đồ hở bạo, cô có cảnh bán nude, thậm chí dí sát ngực vào mặt nam chính Jin Ju Hyung.

MV cũng khiến khán giả sốc với những hình ảnh nhạy cảm, dễ gây liên tưởng không hay, đặc biệt là những hành động được cho là mang tính khiêu gợi của Chi Pu. Tuy nhiên Denis Đặng đã lên tiếng cho rằng MV được gắn mác 16+ này chỉ dừng lại ở mức độ gợi cảm chứ không gợi dục.

Loạt hình ảnh khiêu gợi và hở bạo của Chi Pu trong MV Mời anh vào team em.

MV Như lời đồn ban đầu có ý tưởng cực sốc khi định lấy nhân vật chính là một búp bê tình dục bằng cao su. Tuy nhiên sau đó Denis Đặng thấy ý tưởng này hơi quá so với khán giả Việt nên đã đổi thành búp bê gỗ và người đàn ông làm búp bê. Nhiều MV của Denis Đặng sản xuất khá táo bạo vì yếu tố tình dục, tuy nhiên anh khẳng định mình đã rất kiềm chế, nếu làm đúng theo ý tưởng ban đầu thì còn bạo hơn thế nhiều.

Bên cạnh cảnh nóng thì yếu tố bạo lực cũng xuất hiện xuyên suốt các MV do Denis Đặng sản xuất. Ngay từ MV chào sân cho vai trò Creative Director – Ghen, Denis đã lên kịch bản cho Min và Erik có màn đánh ghen tan hoang cửa nhà.

Yếu tố bạo lực càng trở nên nặng đô hơn ở những MV sau. Trong Ai cần ai, Bảo Anh và hội chị em bị dao găm lưng nhưng vẫn có sức ‘giã’ anh chàng sở khanh một trận lên bờ xuống ruộng. Trước đó, trong Như lời đồn, Bảo Anh có màn trả thù rợn người không kém là dùng gậy phang ngất người yêu, sau đó châm lửa thiêu sống tình địch.

Cảnh bạo lực và chém giết trong 2 MV của Trung Quân.

Trong Màu nước mắt, Trung Quân và Denis đánh nhau chảy máu đầu. Đến Tự tâm các nhân vật đâm chém lẫn nhau, người có kiếm dùng kiếm, không có kiếm thì dùng trâm, không có trâm thì vác cung tên ra bắn. Cuối cùng là một cái kết đẫm máu.

Những MV đều được khoác chiếc áo kỳ ảo

Có vẻ Denis rất thích đưa những yếu tố hư cấu, kỳ ảo vào trong những MV do mình sản xuất. Phép thuật, bùa chú, tái sinh là những thứ thường xuyên xuất hiện.

Trong No Boyfriend, Hoàng Yến Chibi đã trả thù người yêu bằng cách yểm bùa lên hình nhân thế mạng.

MV Chị ngả em nâng cũng xuất hiện yếu tố phép thuật và hình tượng yêu quái, đây cũng là MV từng gây nhiều tranh cãi của Denis Đặng vì những hình ảnh liên quan đến tôn giáo.

Những MV của Denis sản xuất đều có màu sắc kỳ ảo, ma mị.

Trong Tự tâm, nhân vật Hoàng hậu đã dùng thuật gọi hồn để người tình được tái sinh trong hình tượng bông sen trắng.

Đi đu đưa đi lại tạo ra một thế giới viễn tưởng, ngược về quá khứ, xuyên đến tương lai, nơi Bích Phương có thể ‘đu đưa’ lên tận nóc nhà với hội ‘chị em bạn dì’.

Trong Mời anh vào team em, ‘yêu nữ’ Chi Pu sẵn sàng biến tất cả những anh chàng badboy thành heo quay rồi lại dùng chính món thịt heo để tiếp đãi các badboy khác. Kết quả, Chi Pu có một trang trại lợn được sinh ra từ sự tham lam, háo sắc của đàn ông.

Hình tượng búp bê sống trong Như lời đồn hay hình ảnh ‘nàng tiên cá’ lầy lội Hòa Minzy cũng là những nhân vật gây ấn tượng. Đặc biệt, bị dao găm lưng mà vẫn không chết thì chỉ có Bảo Anh cùng hội chị em trong Ai cần ai thôi.

Qua đó có thể thấy Denis Đặng có trí tưởng tượng bay bổng đến mức nào.

Plot twist cực xoắn não

Không chỉ lên ý tưởng và chỉ đạo nghệ thuật, Denis Đặng còn chính là người viết kịch bản chi tiết cho những MV mình sản xuất. Plot twist xoắn não dường như đã trở thành đặc trưng của Denis. Cái kết trong các MV thường bất ngờ và không thể đoán trước.

Trong No Boyfriend, hóa ra cuối cùng Jun Vũ mới là trùm cuối với nụ cười đầy ẩn ý khi ngắm tấm ảnh chụp chung với Hoàng Yến. Xem Mời anh vào team em, không ai ngờ Chi Pu có thể ‘nhẫn tâm’ biến giai đẹp thành đàn lợn. Hay trong Như lời đồn là màn trả thù sốc của ‘búp bê sống’ Bảo Anh.

Mỗi MV do Denis sản xuất đều có một ý tưởng độc đáo, một cốt truyện hấp dẫn và điều bất ngờ gây sốc nhất luôn để dành ở cuối cùng. Theo Denis chia sẻ, Nguyễn Trần Trung Quân là bạn thân, cũng là đối tác anh cảm thấy ăn ý nhất khi làm việc cùng.

Twist sốc trong Màu nước mắt khi nhân vật của Denis là mỹ nam chuyển giới.

Denis đã làm giám đốc sáng tạo cho 3 MV của Nguyễn Trần Trung Quân là Trong trí nhớ của anh, Màu nước mắt và Tự tâm. MV nào cũng được đánh giá rất cao về nội dung, đặc biệt là plot twist gây bất ngờ, khó đoán. Mỗi MV lại đánh dấu một bước tiến mới của Denis trong việc xây dựng kịch bản, cũng như sự đầu tư công phu.

Denis cho biết, Màu nước mắt và Tự tâm là những sản phẩm anh vô cùng tâm huyết, điều đó khán giả có thể cảm nhận được khi xem MV. Trong khi Màu nước mắt gây bất ngờ với câu chuyện tình tay ba đượm mùi bách hợp với cái kết sốc thì Tự tâm cũng sốc không kém với câu chuyện tình đam mỹ và bí mật động trời của các nhân vật.

Chính Denis Đặng đã đem đến một làn gió mới cho những MV trong V-pop với tính độc đáo, sáng tạo và duy mĩ. Anh cũng muốn thay đổi quan niệm của khán giả rằng MV chỉ để minh họa trong bài hát mà muốn giữa hình ảnh với âm nhạc có sự kết nối chặt chẽ với nhau.

Mỹ nam muốn lấn sân điện ảnh, ‘đối thủ đáng gờm’ của nhiều nam diễn viên

Ngoài vai trò giám đốc sáng tạo, Denis cũng kiêm luôn vai trò diễn viên trong những MV mà anh sản xuất, từ cameo đến nam chính hoặc thứ chính.

MV đầu tay do anh đóng nam chính là Còn yêu đâu ai rời đi của Đức Phúc, theo lời mời của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Trong MV anh đã hóa thân vào một chàng trai nghèo xác xơ, đầu tóc bù xù đến khi thành đạt trong sự nghiệp vẫn không thể giữ được những cô gái mình yêu. Lúc thì do còn nghèo, lúc thì do bận kiếm tiền nên anh chẳng thể nào chiều chuộng người yêu.

Denis trong MV của Chi Pu.

Denis cũng có vai cameo trong Mời anh vào team em của Chi Pu, chỉ xuất hiện vài giây cuối video nhưng vẫn kịp gây ấn tượng với vẻ bảnh bao đậm chất ‘bad boy’. Trong No Boyfriend, Denis cũng đóng vai nam chính bad boy bị Hoàng Yến và hội chị em trả thù bằng cách chơi bùa ngải.

Mỹ nam chuyển giới trong Màu nước mắt.

Đáng chú ý nhất phải kể đến 2 MV Màu nước mắt và Tự tâm. Trong cả 2 MV này Denis đều vào những vai có nội tâm phức tạp với chuyện tình tay ba éo le. Nếu như trong Màu nước mắt, anh vào vai mỹ nam chuyển giới thì ở Tự tâm, anh lại là một tiểu mỹ thụ hớp hồn cả vua lẫn hoàng hậu.

Trong MV nào Denis cũng khoe vẻ ngoài điển trai và thần thái. Ở Tự tâm, Denis còn tích cực khoe ‘múi’ một cách triệt để. Vẻ đẹp ‘yêu nghiệt’ của đóa bạch liên hoa này khiến cả nam lẫn nữ, ‘cả công lẫn thụ’ đều phải xao lòng.

Vẻ đẹp khiến hoàng thượng mê đắm.

Denis chỉ là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp nhưng diễn xuất lại rất có hồn. Điều đó đã được chứng minh qua những vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm phức tạp mà anh thể hiện trong các MV. Denis không có ý định lấn sân làm ca sĩ nhưng rất muốn được thử sức với một vai diễn trong phim điện ảnh. Anh hứa hẹn là ‘đối thủ đáng gờm’ của nhiều nam diễn viên.

Nguồn: Tiin.vn