Đến xứ “hoa vàng cỏ xanh” chiêm ngưỡng vẻ kì diệu của Bãi Xép

     Phân đoạn mở đầu của phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” với hai nhân vật nhí thả diều chạy trên thảm cỏ đã làm choáng ngợp tất cả những khán giả đã được xem bộ phim này. Thành công của bộ phim đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về vùng đất, con người, du lịch của cả tỉnh Phú Yên, trong đó chắc chắn Bãi Xép là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. 

Biển quảng cáo Bãi Xép từ bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa chừng 17km đường, Bãi Xép vẫn còn vẻ đẹp rất hoang sơ, được bao bọc bởi những khu rừng thông xanh mướt cùng những đồi cát trắng phau. Đến với Bãi Xép, du khách sẽ được đặt chân lên hai bãi biển trải dài ngút mắt và không một bóng người. 

Bãi Xép chỉ dài khoảng 500m, nhưng đẹp hoang dã với hai bãi đá đen bao bọc hai đầu bãi biển. Bãi đá đen bên trái nhấp nhô trông như một rặng núi đá nhỏ, chân đá chạy lô xô ra biển, vừa tạo thành chỗ ngồi kín gió ngắm cảnh biển hữu tình.

Bãi đá đen cũng tạo nên cảnh tượng ngoạn mục khi sóng xô vào tung bọt trắng xóa cao đến vài mét, thách thức những tay máy săn những bức ảnh nghệ thuật của sóng nước nhảy múa tung tẩy trên mặt biển xanh. 

Xa xa khuất sau những dãy đá đen Bãi Xép là những ngọn đồi cát lưa thưa cỏ dại và lối mòn nho nhỏ dẫn vào thôn xóm với những vườn rau màu dân dã. Nếu đến đây những ngày cuối tuần không phải mùa cao điểm du lịch, bạn tha hồ tận hưởng bãi biển đẹp hoang sơ vắng lặng lộng gió ào ạt sóng xô bờ.

Đến Bãi Xép cũng là dịp để có thể đi du lịch những điểm đến cận kề đó: Gành Đá Dĩa một kiệt tác thiên nhiên, đầm Ô Loan với hải sản ngon nức tiếng, Bãi Môn nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất Việt, hay cùng tận hưởng cảm giác thả diều như trong phim ở Gành Ông,..

Một phân đoạn của phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” ở Gành Ông

Bãi Xép còn nổi tiếng với hải sản tươi ngon như món gỏi bao tử cá ngừ đại dương, cá ngừ tươi cuộn cải xanh,…. Những món ăn mang hương vị mặn mòi của biển này chắc chắc sẽ làm nức lòng du khách.

Bãi Xép sẽ khiến ai đến một lần phải lưu luyến không nguôi. Hình ảnh dịu dàng với bãi cát vàng, với sóng xô ghềnh đá, với dư vị hải sản tươi thơm, khiến người đi rồi còn thèm trở lại thăm thêm nhiều lần nữa.

Diệp Anh – SaoStyle.vn