Đêm thứ 2 live concert “Bống là ai?” của Diva Hồng Nhung khép lại đầy cảm xúc

Giọng ca đầy nội lực, cùng lối hát tự nhiên hát như không hát, cô Bống Hồng Nhung một lần nữa tiếp tục thổi hồn, khoác thêm chiếc áo mới cho những bản tình ca nhạc Trịnh theo phong cách blue-jazz đầy cuốn hút.  

Đêm diễn thứ hai của live concert “Bống là ai?” tiếp tục sáng đèn vào tối ngày 12/03/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sau sự thành công của đêm diễn thứ nhất, live concert “Bống là ai?” tiếp tục chào đón đông đảo khán giả yêu dòng nhạc Trịnh và Diva Hồng Nhung đến thưởng thức đêm nhạc. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của nhiều khán giả là thế hệ genZ như ca sĩ – diễn viên Hoàng yến Chibi, Rapper MCK.

“Phiên bản” Hồng Nhung thời còn trẻ – Hoàng Yến Chibi rạng ngời bên poster đêm nhạc. Từng đảm nhiệm vai diễn cô Bống Hồng Nhung trong phim “Em và Trịnh”, nữ ca sĩ trẻ đã có thời gian tìm hiểu rất kỹ về cuộc đời, sự nghiệp của Diva Hồng Nhung. Chính vì vậy, một điều đặc biệt đã được phát hiện ra khi cô đứng chụp tại poster đêm nhạc, đó là nụ cười và ngoại hình của Hoàng Yến Chibi rất giống với Diva Hồng Nhung thời niên thiếu, khiến mọi người xung quanh khá bất ngờ. 

MC Tùng Leo xuất hiện lịch lãm trong trang phục tone màu đen tại thảm đỏ live concert “Bống là ai?”. Được biết đến là một người có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, trong lần tổ chức live concert “Bống là ai?’ của Diva Hồng Nhung vì thế  nam MC đã thu xếp để bay từ TP. HCM ra.

Nhà báo Diễm Quỳnh cùng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bà Lê Thị Thu Hằng cùng nhau lưu lại những tấm ảnh đẹp đẽ tại thảm đỏ live concert “Bống là ai?”.

Sự xuất hiện đặc biệt của một trong những tên tuổi trong làng Rap Việt tại live concert “Bống là ai?” – Rapper MCK. Có mặt khá muộn, nam rapper khoác lên mình bộ outfit có phần bí ẩn và giấu đi khuôn mặt của mình sau lớp khẩu trang, rảo bước cùng người bạn tiến vào Nhà hát Lớn Hà Nội. Xuất hiện trong bộ outfit có phần bí ẩn cùng chiếc khẩu trang chưa từng được tháo ra dù chỉ một giây, rapper MCK vẫn cho thấy chất “nghệ” của mình toát lên trong từng biểu cảm.

Live concert “Bống là ai?” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm nhiều sự kiện đặc biệt như kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt – Pháp, kỷ niệm ngày sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/02/1939), kỷ niệm sinh nhật Diva Hồng Nhung (15/03/1970), kỷ niệm 22 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (01/04/2001), và đặc biệt kỷ niệm tròn 30 năm ngày ca khúc “Bống Bồng Ơi” ra đời. Chính vì vậy, sự thành công của đêm nhạc càng khiến cho những sự kiện đó trở nên ý nghĩa hơn. Đến với live concert “Bống là ai?”, những trái tim yêu nhạc Trịnh đã được sống trong bầu trời rung cảm trước âm nhạc của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một không gian nghệ thuật của những thanh âm du dương, trầm bổng cùng phần giai điệu sâu sắc, lắng đọng, đan xen nhiều tầng cảm xúc. Đặc biệt hơn hết là sự sáng tạo độc đáo khi những ca khúc bất hủ được phối lại theo dòng nhạc Blue-Jazz mang âm hưởng Pháp nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tự sự vốn có của nó.

Không chỉ là vẻ đẹp của âm nhạc, sân khấu của live concert “Bống là ai?” được thiết kế tuy đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tầng ý nghĩa. Toàn bộ sân khấu đêm nhạc đã được khắc hoạ như một bức tranh nghệ thuật trừu tượng, vô cùng nổi bật dù chỉ sử dụng 2 màu chủ đạo đen, trắng, và nàng Bống nhỏ bé cứ thế tự do phiêu bồng theo từng nốt nhạc, từng cung bậc cảm xúc khi thể hiện những ca khúc bất hủ của người thầy-người anh đáng kính của mình – cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đan xen trong suốt đêm nhạc, những giây phút sáng đèn lại trở thành những khoảnh khắc khó quên trong lòng khán giả, khi nàng Bống dí dỏm dẫn dắt, trò chuyện cùng người hâm mộ trong khán phòng. Giây phút hàng trăm khán giả không ngại ngần cùng nàng Bống hát vang những câu ca trong “Ở trọ”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, hay những tràng pháo tay không ngớt cho những giây phút nàng Bống thăng hoa trong “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Vết lăn trầm”, “Ru đời đi nhé”, chính là món quà đẹp nhất mà hàng triệu con tim yêu nhạc Trịnh dành tới người cố nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên Diva Hồng Nhung “trình làng” ca khúc do cô sáng tác mà cô hài hước gọi  đó là “bịa” – ca khúc “My Dream – Giấc mơ tôi”. Nữ ca sĩ đã dùng âm nhạc để kể về giấc mơ của “nàng thơ nhạc Trịnh” cùng hành trình khó khăn trên con đường trở thành một Diva Hồng Nhung thành công như hiện tại. Khi những giai điệu của ca khúc được cất lên, không ít những trái tim khán giả trong hội trường Nhà hát Lớn Hà Nội đã rung lên theo từng câu, từng giai điệu. Không chỉ là một câu chuyện đơn thuần, câu chuyện được Diva Hồng Nhung kể bằng âm nhạc của chính mình đã dễ dàng chạm tới được cảm xúc của cả những khán giả khó tính nhất.

Tham gia hỗ trợ nữ Diva Hồng Nhung trong live concert “Bống là ai?” có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, nhạc công nổi tiếng quốc tế cùng tham gia biểu diễn, thấu cảm nhạc Trịnh như nghệ sĩ piano & trumpet Jean Sabatien Simonoviez (Pháp), nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc (Việt Nam), nghệ sĩ guitar Nguyên Lê (Pháp), nghệ sĩ cello Michal Lech (Ba Lan), nghệ sĩ Pong Nakornchai (Thái Lan), nghệ sĩ cello Sylvain Garnon (Pháp), ca sĩ Claza Simonoviez (Pháp). Khán giả không khỏi trầm trồ trước khi được tận mắt chứng kiến những ngón tay của ‘phù thuỷ guitar’ Nguyên Lê lướt trên dây đàn khi thể hiện ca khúc “Cát bụi”, “Hạ trắng”, hay những bản phối ấn tượng của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc cùng các nghệ sĩ quốc tế. Xuyên suốt đêm diễn, “bông lúa chín cúi đầu” Bống Hồng Nhung luôn bày tỏ sự biết ơn đến với band nhạc khi không dưới 3 lần cô trực tiếp gọi tên, cám ơn từng thành viên trong band nhạc. Âm nhạc Trịnh Công Sơn là âm nhạc không biên giới. Sự đẹp đẽ của nhạc Trịnh đã chạm tới trái tim của bạn bè quốc tế. Màn song ca đặc biệt giữa Diva Hồng Nhung cùng nữ ca sĩ Clara Simpmovier với ca khúc “Như cánh hạc bay” bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, hay sự chuyển ngữ sang tiếng Pháp (“Quỳnh Hương”), tiếng Nhật (“Diễm xưa”) đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Trong hai đêm diễn của live concert “Bống là ai?”, những hàng ghế trong khán phòng của Nhà hát Lớn đã được lấp đầy. Đó chính là minh chứng cho sự yêu thương và ủng hộ đông đảo của những khán giả yêu thích nhạc Trịnh và giọng ca của nữ Diva. Được thả hồn bay bổng theo từng giai điệu âm nhạc trong live concert “Bống là ai?”, những trái tim say mê giọng ca của nữ Diva Hồng Nhung đã không khỏi thổn thức, không kìm nén được mạch cảm xúc dâng lên theo từng nốt bổng trầm.

Những ca khúc nhạc Trịnh được biểu diễn tại live concert “Bống là ai?” được làm mới lại theo phong cách Blue-Jazz, đem đến trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật hết sức mới mẻ cho khán giả yêu thích âm nhạc của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và giọng ca của Diva Hồng Nhung. Có thể khẳng định rằng, thời gian có thể trôi, vạn vật có thể thay đổi, nhưng nét đẹp trong ca từ, giai điệu và tình yêu cuộc sống được thể hiện trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn luôn đi cùng năm tháng.

Live concert “Bống là ai?” khép lại bằng ca khúc “Simple Beauty – Vẻ đẹp giản đơn” với những ca từ mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa về tình yêu cuộc sống mà Diva Hồng Nhung đã học được từ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là thứ tình yêu được đúc kết bởi trái tim người đàn bà đã nếm trải đủ vị mặn của cuộc đời, để giờ đây có thể ung dung nhìn lại chặng đường đã qua bằng sự biết ơn vô bờ. “Những gì đẹp nhất vẫn luôn ở đây quanh ta. Trong ngày xưa ấy hay trong bây giờ, vẫn là yêu thương thật thà.” Đó chính là điều mà nàng Bống Hồng Nhung muốn gửi gắm tới tất cả khán giả của live concert “Bống là ai” – hãy yêu thương và trân trọng từng phút giây chúng ta còn hiện diện trên cõi tạm này. Những dấu ấn của live concert “Bống là ai?”, từng giai điệu du dương trong âm nhạc của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn sẽ tiếp tục được chắp cánh bay bổng, sống mãi cùng những âm hưởng thời đại.