Đây là những lý do bạn không thể bỏ lỡ siêu phẩm kinh dị ‘Kẻ vô hình’

Giới điệu mộ hết lời ca ngợi phần diễn xuất gai góc của nữ diễn viên Elisabeth Moss, không khí căng thẳng, hồi hộp cũng như phần kịch bản đầy nút thắt bất ngờ của "Kẻ vô hình".

Trước khi điện ảnh ra đời, nhiều tác phẩm văn học ly kỳ đã từng reo rắc nỗi sợ cho người đọc trên khắp thế giới. Trong số đó phải kể đến “The Invisible Man” – một trong những quái nhân đáng nhớ nhất của nền văn học đương đại.

Dịp cuối tháng 2 này, đạo diễn tài năng Leigh Whannell sẽ “hồi sinh” huyền thoại một thời lên màn ảnh lớn với cốt truyện hoàn toàn mới lạ cùng dàn diễn viên thực lực nhất Hollywood hiện nay. Cùng tổng kết 3 lý do khiến bạn không thể bỏ lỡ siêu phẩm kinh dị “Kẻ vô hình”!

“Kẻ vô hình” – Kiệt tác văn học với nỗi sợ vượt thời gian

Nhà văn người Anh nổi tiếng H.G.Wells được hậu thế mệnh danh là ‘cha đẻ của thể loại khoa học viễn tưởng’. Trong kho tàng tác phẩm đồ sộ của ông, The Invisible Man được nhớ tới như một trong những kiệt tác vĩ đại nhất. Câu chuyện kể về một người nhà khoa học tài năng nhưng dần trở nên hóa điên và rơi vào vòng xoáy tội ác kể từ khi tìm ra phương thức để trở nên vô hình.

“Kẻ vô hình” – Tiểu thuyết kinh điển đặt nền móng cho văn học viễn tưởng hiện đại

Nhìn ra được mặt trái của sự phát triển công nghệ, H.G. Wells đã viết lên một câu chuyện có một không hai, mang tính đột phá vào thời điểm bấy giờ. Điều đáng sợ trong các tác phẩm của ông không phải ma thuật hay quỷ thần mà chính là sức mạnh của khoa học và sự tha hóa của con người.

Dù trải qua gần 100 năm, câu chuyện của ông vẫn còn có sức ảnh hưởng và được hàng triệu độc giả say mê tìm đọc. Đây chính là lý do dự án điện ảnh “Kẻ vô hình” nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ khi công bố.

Bảo chứng bởi ê kíp tài năng nhất nhì Hollywood

Kể từ sau thành công của các quái vật kinh điển như “The Mummy” (1999), “King Kong” (2005), hãng Universal đã ấp ủ dự án hồi sinh “Kẻ vô hình”. Để xây dựng một phiên bản chuyển thể bám sát nhất với nỗi sợ của tác phẩm, hãng đã bắt tay cùng “ông trùm” dòng phim kinh dị – Blumhouse, nhà sản xuất đứng sau thành công của những “The Purge”, “Paranormal Activity” hay “Get Out”.

Đạo diễn Leigh Whannell, người từng tạo nên thương hiệu kinh dị “Saw” và “Insidious”, được tin tưởng giao trọng trách làm mới câu chuyện kinh điển này. Vốn là một fan hâm mộ tác phẩm văn học này từ khi còn nhỏ, Leigh Whannell là người hiểu rõ nhất về “Kẻ vô hình”. “Đây chính là cơ hội để tôi có thể thay đổi quan điểm của mọi người. Nhất là khi nhân vật này đã trở nên quá quen thuộc với đại chúng.”, Leigh chia sẻ với tờ The Guardian.

Đạo diễn Leigh Whannell bên cạnh “nàng thơ” Elisabeth Moss trong buổi công chiếu phim tại Los Angeles

Nữ diễn viên Elisabeth Moss có màn diễn xuất tâm lý, đầy gai góc

Ngoài hai cái tên “bảo chứng” Blumhouse và Leigh Whannel, “Kẻ vô hình” còn được kỳ vọng cao nhờ sự tham gia diễn xuất của nàng thơ của làng kinh dị – Elisabeth Moss. Trong hơn 30 năm, cô bỏ túi gần 90 vai diễn lớn nhỏ trong cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh.

Cô là mẫu diễn viên chăm chỉ vô cùng, luôn thử thách bản thân với nhiều hình tượng nhân vật khác nhau. Đặc biệt, hai vai diễn trong “The Handmaid’s Tale” và “Top of the Lake” đã mang về những chiến thắng vang dội – Quả Cầu Vàng và Emmy.

Trong lần tái xuất này, cô thủ vai nữ chính, là nạn nhân của một mối quan hệ bạo lực và độc hại. Dù cố trốn chạy nhưng cô không thể thoát khỏi bàn tay của gã bạn trai cũ vốn là một nhà khoa học thiên tài đã tìm ra cách trở nên tàng hình.

Toàn bộ tác phẩm sẽ là màn vật lộn độc diễn của Elisabeth Moss với thế lực rình rập vô hình hết sức nguy hiểm. Tiết tấu căng thẳng tới không kịp thở của bộ phim đều được dẫn dắt khéo léo dưới lối diễn xuất đỉnh cao của nữ chủ nhân hai giải Quả Cầu Vàng.

Cơn mưa lời khen từ giới điệu mộ

Điểm số đáng mơ ước của nhiều bộ phim kinh dị mà “Kẻ vô hình” nhận được từ Rotten Tomatoes

Ngay sau một vài buổi chiếu sớm, “Kẻ vô hình” đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình với 91% cà chua tươi trên chuyên trang Rotten Tomatoes, chính thức trở thành bộ phim kinh dị được đánh giá tốt nhất năm 2020. Trên IMDb, bộ phim cũng nhận được điểm số khả quan: 7.4/10 còn Metacritic cũng ghi nhận nhiều đánh giá tích cực từ các nhà báo quốc tế, với con số 72. Giới điệu mộ hết lời ca ngợi phần diễn xuất gai góc của nữ diễn viên Elisabeth Moss, không khí căng thẳng, hồi hộp cũng như phần kịch bản đầy nút thắt bất ngờ.

Với 3 lý do đầy thuyết phục kể trên, “Kẻ vô hình” xứng đáng là siêu phẩm kinh dị phải đi xem ngay vào dịp cuối tuần này.

Mạnh Long