Sau hai năm vắng bóng, Lưu Huỳnh gây xôn xao khi tái xuất với phim “Người tình” được dán nhãn 18+. Trước đó, ông từng thành công qua các bộ phim như “Áo lụa Hà Đông”, “Huyền thoại bất tử”, “Lấy chồng người ta”…

Đạo diễn “Người tình”: Tiết lộ nội dung khi phim chưa công chiếu chính là giết chết điện ảnh Việt
 

Vừa ra rạp, bộ phim đã vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng kịch bản chưa thuyết phục, diễn xuất của nữ chính Minh Tú chưa chắc tay hay cảnh nóng “lấn lướt”. Tuy nhiên, không ít người lại dành nhiều lời khen cho những khung hình đẹp và sâu, mang ngôn ngữ điện ảnh đặc trưng của Lưu Huỳnh.

Mới đây, ê-kíp phim “Người tình” gồm đạo diễn Lưu Huỳnh, diễn viên Đức Hải, Võ Thành Tâm, Xuân Phúc cùng hai khách mời là Cindy Thái Tài và Hoài Sa đã có buổi chia sẻ về thực trạng điện ảnh hiện nay cũng như những câu chuyện xoay quanh bộ phim.

Đạo diễn “Người tình”: Tiết lộ nội dung khi phim chưa công chiếu chính là giết chết điện ảnh Việt
 

Khi được hỏi về việc trước những ý kiến trái chiều về dự án “Người tình”, đạo diễn Lưu Huỳnh cho biết ông chấp nhận lắng nghe những lời góp ý để hoàn thiện hơn. “Tuy nhiên, điều đáng buồn ở đây là khi phim chưa công chiếu chính thức thì lại có người đi làm lộ nội dung phim như vậy là không công tâm, chẳng khác nào đang giết chết phim Việt?”, đạo diễn “Người tình” nhấn mạnh,

Đạo diễn Lưu Huỳnh nhận định rằng hiện nay, dòng phim thương mại chiếm phần lớn thị trường. Ông chọn làm phim nghệ thuật không phải muốn tạo sự khác biệt mà để chia sẻ góc nhìn riêng và gửi gắm thông điệp ý nghĩa.

Đạo diễn “Người tình”: Tiết lộ nội dung khi phim chưa công chiếu chính là giết chết điện ảnh Việt
 

“Chẳng hạn như khi tôi bắt gặp một người mẹ đưa con vào siêu thị tôi lại không quan tâm lắm nhưng người phụ nữ mang con đi bán vé số thì lại khác. Tôi cũng như một số nhà làm phim dù là nghệ thuật hay thương mại giải trí đa phần chỉ muốn được trân trọng. Nhưng, dù phim thương mại chiếm nhiều nhưng đó cũng là điều tốt chứ không phải không”, đạo diễn “Áo lụa Hà Đông” bày tỏ.

Đạo diễn “Người tình”: Tiết lộ nội dung khi phim chưa công chiếu chính là giết chết điện ảnh Việt
 

Đồng quan điểm với đạo diễn Lưu Huỳnh, ca sĩ Cindy Thái Tài cũng cho biết: “Bản thân Cindy cũng từng làm nghề hàng chục năm, Cindy hiểu được đam mê được làm nghề như thế nào. Trước đây hay đến tận bây giờ, bản thân của Cindy cũng mong được hát được sống chết với nghề. Đôi khi, Cindy đi diễn mà không quan tâm đến cát-xê. Vì vậy, giống như anh Huỳnh nói, việc phim chưa công chiếu mà bị lộ hết nội dung như vậy thì không nên. Bên cạnh đó, Cindy mong rằng các bạn hãy đến rạp xem phim để cảm nhận chứ không nên nghe những lời phiến diện từ một phía như thế”.

Đạo diễn “Người tình”: Tiết lộ nội dung khi phim chưa công chiếu chính là giết chết điện ảnh Việt
 

Bên cạnh đó, Cindy Thái Tài cho biết, cô đã ra rạp xem phim “Người tình” đến 4 lần. Bởi, trong phim nhân vật Sơn giống đến 80% cuộc đời của nữ ca sĩ. Ngoài ra, đạo diễn Lưu Huỳnh cũng như khách mời cũng chia sẻ về những câu chuyện gây tranh cãi xung quanh về việc bộ phim “Người tình” đưa thông tin lệch lạc về cộng đồng LGBT.

Người đẹp chuyển giới Hoài Sa cho biết cô hoàn toàn thông cảm được về điều này vì có thể chính người trong cuộc cũng có thể chưa hiểu được bản thân mình. “Về vai diễn Sơn trong phim “Người tình”, tôi cảm thấy có điểm tương đồng với mình. Tôi thấy hình ảnh khi nhỏ của bản thân trong đó, trùng hợp hơn nữa nhân vật trong phim lại cùng tên với Hoài Sa luôn.

Ngày bé, Sa chưa đủ kiến thức, tâm lý để nhận thức đúng sai, nhưng bây giờ lại khác. Dù phim không mang gì tươi sáng nhưng lại là một khát vọng một người con gái bị nhốt trong hình hài của một người con trai”.

Đạo diễn “Người tình”: Tiết lộ nội dung khi phim chưa công chiếu chính là giết chết điện ảnh Việt
 

Còn Cindy Thái Tài cho biết: “Tôi biết anh Lưu Huỳnh và Đức Hải đã tìm hiểu kỹ về người chuyển giới chúng tôi khi làm phim. Tôi rất trân quý điều ấy. Trong phim anh, cuộc đời của chúng tôi được tôn trọng, thấu hiểu và thương yêu. Cuộc sống đa dạng và người chuyển giới cũng vậy.

Dù xã hội đã cởi mở hơn nhưng ngoài kia vẫn có nhiều người gặp phải vô vàn thử thách trên hành trình tìm lại giới tính thật sự của mình. Bộ phim quay từ năm 2014, định chiếu vào năm 2018 nhưng vì kiểm duyệt nên đã tạm hoãn lại tới gần 5 năm.

Trên hành trình ấy, tôi biết anh Lưu Huỳnh đã rất cố gắng để bảo vệ đứa con tinh thần của mình. Vì biết điều đó nên tôi càng thương bộ phim và người làm phim hơn”.