Đang mang bầu, Beyonce vẫn khiến hàng nghìn người phải xúc động

     Trong lần trở lại đầu tiên với sân khấu kể từ khi thông báo mang thai đôi, Beyonce đã mang đến trong  đêm Grammy qua một phần trình diễn chứa đầy sự lắng đọng và bao hàm nhiều ý nghĩa. Cô đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa bài hát Lemonade và thơ của Warshan Shire để gửi đến cho những người phụ nữ và đặc biệt là nhưng người đã, đang và sắp làm mẹ trên thế giới này.

Đặc biệt hơn, chính mẹ của cô – Tina Lawson là người đã giới thiệu cho buổi trình diễn của Beyonce. Bà cho rằng: “Điều làm tôi tự hào nhất và lí do khiến tôi ở đây chính là sự tận tâm và tình yêu dành cho con gái tôi, và cũng chính là cái cách mà nó thể hiện tình yêu thương đối với tất cả mọ người xung quanh.”

Sau khi được giới thiệu, Beyonce bắt đầu bước xuống sân khấu với bộ trang phục được nạm vàng lộng lẫy thể hiện được uy quyền của một nữ hoàng.

Tình yêu mà cô dành cho 2 đứa trẻ trong bụng quả thật rất đáng tự hào.

Với hàng trăm nghìn hình ảnh của người phụ nữ kết hợp với hiệu ứng kĩ xảo đẹp mắt đã khiến cho thời điểm Beyonce bước lên thật đáng ngưỡng mộ.

Từ hàng ghế đầu, Jayz và Blue Ivy nhiệt tình cổ vũ cho màn trình diễn của Beyonce.

Đây không phải lần đầu tiên mà Beyonce ôm bụng bầu lên trình diễn tại sân khấu của lễ trao giải. Trong năm 2011 tại lễ trao giải MTV Video Music Award, nữ hoàng Bey cũng lên trình diễn ca khúc “Love on top” khi đang mang thai bé Blue Ivy tại thời điểm đó.

“Tôi muốn bạn luôn đứng trên đôi chân của chính mình, và tôi luôn muốn bạn thấy được đó là tất cả tình yêu thực sự ở bên trong con người tôi.” Đó là điều mà cô đã nói trước khoảnh khắc cô cởi chiếc áo khoác lấp lánh để lộ bụng bầu của mình.

Ngọc Linh – Saostyle.vn