Đàm Vĩnh Hưng khẳng định vị thế “Ông Hoàng nhạc Việt” tại The Show Vietnam

Tối 7/5 tại khuôn viên Dinh Thống Nhất, “Ông Hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng kết hợp với The Show Vietnam đã tổ chức thành công Live Concert hoành tráng, thu hút hàng nghìn khán giả mua vé đến tham dự.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.

Trước đó, ngay từ khi có thông tin đầu tiên về Live Concert Đàm Vĩnh Hưng, toàn bộ hàng trăm vé hạng Premium (mức giá cao nhất) đều được tiêu thụ trong thời gian rất ngắn. Trước thềm đêm diễn sáng đèn, toàn bộ vé cũng đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút và vị thế của “Ông Hoàng nhạc Việt” qua bao năm tháng vẫn không hề lung lay trong lòng người hâm mộ.

Toàn bộ sân khấu lấy ý tưởng từ một Nhà hát Hy Lạp cổ đại cực kì hoành tráng, đánh dấu. Chương trình do Tổng Đạo diễn Trần Vi Mỹ đảm nhiệm với sự dẫn dắt của vị host quen thuộc của The Show Vietnam – Tùng Leo. Sân khấu của Live Concert Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh dấu lần chơi “tất tay” của ekip The Show Vietnam khi thực hiện một sân khấu không thua kém nghệ sĩ quốc tế với tất cả hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng,… đều tiệm cận với chất lượng các concert quốc tế. The Show Vietnam qua đó khẳng định vị thế của chuỗi Live Concert ngoài trời số 1 Việt Nam hiện tại về cả mặt nội dung đến chất lượng âm thanh, ánh sáng,…

Chương đầu tiên của Live Concert mở ra với “Top Hits”, tức những bản hit đình đám đã “đóng đinh” tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng suốt nhiều thập niên qua. Khán giả bên dưới, bất kể già trẻ,… khi nghe những giai điệu cực kì quen thuộc của Tiếng Gió Xôn Xao, Đành Thôi Người Ơi, Góc Phố Rêu Xanh, Nửa Vầng Trăng, Đợi Em Trong Mơ, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,… đều có thể hát theo thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, chứng tỏ tầm vóc “quốc dân” của một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng. Sân khấu trở nên sáng bừng và đẳng cấp hơn nữa khi diva Mỹ Linh xuất hiện, cất cao tiếng hát với bản mashup Bên Em Là Biển Rộng – Một Ngày Mùa Đông – Cho Em Một Ngày. Cô gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhiều lời khen về giọng hát khi anh hát đã ngày càng tiết chế, ngọt ngào và cảm xúc hơn xưa rất nhiều.

Một màu sắc đầy mới mẻ nữa của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở chương thứ hai “Bolero & Chill”. Mr. Đàm một lần nữa mang đến những bản bolero cứ ngỡ quen thuộc nhưng đã được phối lại đầy phiêu lãng khá mới mẻ nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên sự khắc khoải và buồn thương từ bản gốc như Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Con Đường Xưa Em Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Thương Ngoài Ngàn Năm, Chuyện Hoa Sim,…

Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho hàng nghìn khán giả “trở tay không kịp” khi bất ngờ mời Dương Triệu Vũ từ hàng ghế khán giả lên hòa giọng cùng anh trong liên khúc Tôi Đưa Em Sang Sông – 10 Năm Tình Cũ – Rong Rêu. Bên cạnh đó, màn song ca với Trúc Nhân trong liên khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nửa Đêm Ngoài Phố – Giã Từ cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của đêm diễn.

Chương cuối của chương trình khép lại với “EDM”, như một cách Đàm Vĩnh Hưng thổi bùng năng lượng của toàn bộ khán giả ở phần cuối của chương trình. Các bản hit Hello, Em Đổ Anh Chưa, Buồn Làm Chi Em Ơi,… được khoác lên màu sắc EDM căng tràn năng lượng khiến cho khán giả phía dưới khó lòng có thể ngồi yên. Màn kết hợp giữa “Ông hoàng nhạc Việt” và “Nữ hoàng Giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khán đài “dậy sóng” bởi thần thái và đẳng cấp toát ra từ cả hai. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhân dịp này trình diễn ca khúc mới toanh đang viral khắp các MXH của anh – Anh Lo Cho Em Hết.

Thông qua chương trình, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến người hâm mộ và những người yêu thương lời tri ân sâu sắc vì đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm. Có thể thấy, dẫu ở vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt, nhưng trong trái tim của anh vẫn luôn ấm áp và dành trọn vẹn tình yêu thương, sự cống hiến đến người hâm mộ.