Đại Thiên Sơn: 10 năm nhìn lại một chặng đường

     Du học đến nay không còn là một giấc mơ quá xa vời đối với giới trẻ, bên cạnh học bổng học tập hằng kỳ của nhà trường, bạn hoàn toàn có thể đi du học tự túc, tự chọn cho mình một ngôi trường nước ngoài, hoàn tất hồ sơ và lên đường đến đất nước đó để sống và trải nghiệm.

Tuy nhiên để có cái nhìn đúng đắn, chính xác cũng như làm thế nào để thu xếp hồ sơ xin nhập học và cư trú lại là một câu chuyện khác, phức tạp và khó khăn hơn. Để đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ, các công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ du học đã ra đời, trong số rất nhiều công ty đó, Đại Thiên Sơn luôn là một cái tên đầy uy tín và được mọi người tin tưởng. Trong suốt 10 năm qua, công ty Đại Thiên Sơn với sự điều hành của chị Phùng Thị Mỹ Dung đã ngày càng phát triển, lớn mạnh và chắp cánh giấc mơ du học cho rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.

Những thăng trầm trong tháng ngày đầu tiên

Chị Phùng Thị Mỹ Dung – giám đốc điều hành Đại Thiên Sơn là người đã một mình xây dựng lên công ty. Tốt nghiệp 2 văn bằng kế toán và ngôn ngữ, ban đầu chị bắt tay cùng một người bạn thân làm về tư vấn du học. Một mình kiêm hết tất cả mọi công việc, từ quản lý đến sổ sách, ngoại giao, dọn dẹp có khi chị còn sẵn sàng đứng trước cổng trường trung học, đại học để phát tờ rơi. Ra trường năm 2000, 2001 bước chân vào nghề tư vấn du học, sau 5 năm, chị chính thức tách ra mở công ty riêng. Và Đại Thiên Sơn đã ra đời từ đó. “Đại Thiên Sơn là tên ba tôi đặt, hi vọng công ty sẽ vững mạnh, phát triển và tạo được niềm tin nơi khách hàng như những ngọn núi lớn sừng sững giữa trời mây”, chị Mỹ Dung chia sẻ. Những ngày đầu, công ty chỉ là một văn phòng nhỏ nằm trong ngõ hẻm, ít người biết tới. Sau đó từ việc bạn bè giới thiệu, Đại Thiên Sơn đã dần xây dựng được uy tín, thương hiệu cũng như có một số lượng khách hàng ổn định. Trải qua một thời gian, công ty đã được chuyển đến một nơi khang trang và hiện đại hơn ở đường Lê Văn Sỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Mười năm làm nên thương hiệu Đại Thiên Sơn

Sau nhiều cố gắng, nỗ lực của chị Mỹ Dung và các nhân viên trong công ty, đến nay Đại Thiên Sơn đã khẳng định được vị trí của mình trong giới dịch vụ du học. Nằm trong top 10 trong số hơn 3000 công ty hoạt động trong lĩnh vực du học ở thành phố Hồ Chí Minh, Đại Thiên Sơn đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học do Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với những công ty uy tín trong ngành, điều mà không phải một công ty nào cũng có thể đạt được. Đồng thời, Đại Thiên Sơn cũng tự hào khi được khách hàng đánh giá 5 sao là công ty uy tín tại Việt Nam. Liên kết với hơn 2000 trường học trên thế giới (cả trung học và đại học, sau đại học) với hơn 175 chuyên ngành, mỗi năm Đại Thiên Sơn giúp hơn 1000 sinh viên du học và xử lý nhiều trường hợp khó xin visa hay người nhà sang thăm con em đang sinh sống ở nước ngoài. “Mỗi người sinh ra đều có một giấc mơ của riêng mình – giấc mơ về sự nghiệp, giấc mơ được du học, giấc mơ được đến thăm những miền đất xa xôi. Và Đại Thiên Sơn được sinh ra là để giúp mọi người làm việc đó”, đó chính là phương châm và mục đích hoạt động của công ty.

 

 

Thành quả lớn nhất là niềm tin của khách hàng

10 năm hoạt động không phải là thời gian quá dài cho sự tồn tại của một công ty nhưng 10 năm đủ để chứng minh chất lượng cũng như sự hài lòng mà các thế hệ khách hàng đã dành cho Đại Thiên Sơn. “Thật sự tới giờ khi có được visa người mình vẫn còn lâng lâng chưa tin đó là sự thật. Mình đã lớn tuổi, tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam 2 năm, không có bằng cấp Anh Văn, tài chính gia đình mình cũng không thể chứng minh được. Đặc biệt, mình tốt nghiệp đại học ở Việt Nam nhưng sang Mỹ lại học Cao Đẳng. Không biết nói gì hơn, mình  xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị ở công ty Đại Thiên Sơn…”, đó là những lời biết ơn chân thành của bạn Nguyễn Thị Thùy Vân đã dành cho công ty. “Tuy đã học đại học 4 năm ở Mỹ nhưng mình vẫn chưa đủ điều kiện để nhập học chương trình Master tại Mỹ. Đến khi ghé qua Đại Thên Sơn, công ty xác nhận chắc chắn có thể xin được I–20 chương trình MBA mình mong muốn. Sau nhiều đêm thức trắng cùng Đại Thiên Sơn đưa Interview từ trường, cuối cùng mình cũng đã được chấp nhận vào chương trình Master. Sau khi có I-20 thì mọi chuyện khá đơn giản vì công ty rất chuyên nghiệp trong khâu này.”, Tạ Quang Vinh, chàng trai sau nhiều lần thất bại đã xin được visa tâm sự.


Còn rất nhiều lời cảm ơn, lời chia sẻ của khách hàng dành cho chị Phùng Thị Mỹ Dung và Đại Thiên Sơn, 10 năm qua, từ một công ty nhỏ đến nay Đại Thiên Sơn đã phát triển và có một chỗ đứng vững chắc trong ngành. Hy vọng, Đại Thiên Sơn sẽ còn tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục là cầu nối đưa sinh viên, học sinh Việt sang nước ngoài du học, chắp cánh ước mơ về một thế giới rộng lớn cho các bạn trẻ để con đường hội nhập, giao lưu quốc tế không còn quá xa vời với thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam.

 

Nhật Hạ – Saostyle.vn