“Cứ cười thôi mặc kệ đời”- Lối đi mới cho các bạn trẻ vượt qua khó khăn để đến với hạnh phúc

     Hôm qua ngày 23/8 nhà văn trẻ Gari Nguyễn đã có buổi giao lưu kí tặng sách tại Hội sách quốc tế, Công viên thống nhất. Rất nhiều bạn trẻ đã đến và tham gia trao đổi, đặt câu hỏi với tác giả trong không khí vui vẻ và thoải mái.

Trước khi đến với “ Cứ cười thôi mặc kệ đời” Gari Nguyễn được biết đến như là một nhà văn trẻ, là chủ của 4 cuốn sách rất được nhiều bạn trẻ đón đọc: Là đánh mất hay chưa từng có; Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương; Vỡ vụn tuổi 20; Nhắm mắt lại thấy cả bầu trời. Qua những cuốn sách này Gari muốn gửi đến các bạn trẻ những quan niệm, những triết lí về cuộc sống, những hoài bão, trăn trở của tuổi 20. Đến với cuốn sách lần này Gari mang đến những câu chuyện tình yêu mang hơi thở của cuộc sống hiện đại- Một cô gái trẻ đang chới với, khắc khoải giữa cuộc đời đầy phong ba bão tố này. Áp lực cuộc sống, công việc, bạn bè, gia đình làm cho người con gái ấy mệt mỏi. Nhưng cô ấy vẫn mặc kệ, cố gắng vượt qua tất cả để tiếp tục sống, tiếp tục cười với cuộc đời của chính mình.

Giao lưu, kí tặng sách “ Cứ cười thôi mặc kệ đời “ tại Hội sách quốc tế diễn ra tại công viên thống nhất 23/8

Cuốn sách là những câu chuyện, những trải nghiệm có thật của chính nhà văn Gari Nguyễn. Sinh ra trong một gia đình đầy đủ nhưng lại luôn không cảm thấy hạnh phúc. Cố cứ cố gắng sống, cứ nghĩ mình đang sống cuộc đời của chính mình nhưng thật ra cô lại đang sống theo một bản sao khác. Trên con đường đi tìm lại chính mình Gari đã viết nên những câu chuyện từ chính bản thân mình để độc giả hiểu rằng: “À hóa ra cũng có người giống như mình vậy”

Bạn đọc giao lưu đặt câu hỏi với nhà văn Gari Nguyễn
Gari Nguyễn trả lời câu hỏi của độc giả

Tình yêu là một thứ gia vị của cuộc sống, nó có thể giúp cho con người ta vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nhưng nó cũng có thể làm cho con người trở nên nhỏ nhen, ích kỉ, thù hận. Bất kì cô gái nào rồi cũng sẽ trải qua những mối tình dù kết thúc có hậu hay dở dang thì đọng lại trong họ vẫn là những kỉ niệm, vui có, buồn có. Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi, và trong tình yêu thì hạnh phúc không phải là cả hai về sống chung một nhà, mà là cả hai cùng cố gắng trong cả một quá trình để từ đó hoàn thiện bản thân, mạnh mẽ hơn để tự đúng dậy trước những vấp ngã, khó khăn của cuộc đời. Nhà văn Gari đã nói: “ Đôi khi chúng ta cứ tìm hạnh phúc ở đâu ấy nhưng thực ra hạnh phúc ở ngay chính trong lòng bàn tay mình. Nếu ai đó hỏi tôi tìm hạnh phúc ở đâu thì tôi sẽ trả lời là hãy đọc cuốn sách này, bởi vì đôi khi hạnh phúc đến từ những điều đau khổ, sợ hãi trong cuộc sống chứ không phải nó đến từ niềm vui đâu.”

Từng câu từng chữ trong những trang sách của Gari như là một lời gửi gắm, nhắn nhủ đến bạn đọc hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai chỉ có hôm nay là hiện tại, ngày hôm nay qua rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa cho nên đừng bao giờ vì những người không xứng, hay những điều phiền muộn trong  cuộc sống ảnh hưởng đến bạn hãy cứ cười đi và mặc kệ đời: “ Có thể bạn không là ai cả nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả.”

“ Cứ cười đi mặc kệ đời” đã mở ra một lối đi mới, một con đường mới cho các bạn trẻ nhất là những cô gái đang gặp khó khăn trước cuộc đời. Lời nhắn nhủ cuối cùng của tác giả dành cho độc giả là: “Cuộc đời chúng ta mỗi ngày luôn sảy ra những cơ hội khác nhau và chúng ta phải biết nắm bắt nó. Tuy nhiên làm thế nào để nắm bắt cơ hội của mình một cách chính xác, cuộc đời của chúng ta chính là cơ hội. Hãy nắm bắt nó mỗi ngày, đừng bao giờ từ bỏ cơ hội, từ bỏ cơ hội chính là từ bỏ cuộc đời mình. Bởi vì trong cuộc đời này ngoại trừ cái chết tất cả đều có thể làm lại”

Với niềm đam mê viết lách, sự sáng tạo, ham học hỏi, Gari Nguyễn đang từng ngày, từng ngày hoàn thiện cố gắng hơn nữa trau dồi kiến thức để có thể tạo ra những tác phẩm hay nhất, những cuốn sách để đời để không chỉ là các bạn trẻ mà những độc giả lớn tuổi, những em nhỏ cũng yêu thích và ủng hộ Gari. Chúc cho “ Cứ cười thôi mặc kệ đời” sẽ có bán chạy hơn nữa, được độc giả yêu thích và đón nhận; Chúc cho Gari Nguyễn vẫn cứ vô tư, yêu đời sống là chính mình và thành công hươn nữa trên con đường nhà văn của mình.

Thu Thảo – Saostyle.vn